Phóng viên Tom Cohel của thông tấn xã AP ghi nhận từ trưa ngày thứ Bẩy 27/7/2002 hàng đoàn thanh niên, thiếu nữ Công Giáo Canada đã lũ lượt đi bộ về công viên Downsview để tham dự Đêm Canh Thức với Đức Thánh Cha.

Tom Cohel ghi nhận "đoàn người đi ngút tầm mắt. Ho men theo các xe vận tải để nhờ bóng râm mà tránh nắng". Nhiều bạn che dù, nhiều bạn dùng các giấy cạc tông che đầu. Anh ghi nhận "Cái nóng dữ dội 31oC không làm giảm đi nhiệt tình của những con người này. Họ vui mừng khi được những người bên đường và trên cầu xa lộ tạt nước vào họ cho mát". Những ngày cuối tuần rất khó đón xe mà đi xe hơi cũng không thể tìm ra chỗ đậu. Cách duy nhất là đi bộ. Nhiều bạn đã đi bộ mấy chục cây số để về dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Những ai đã từng sống ở các nước phương Tây đều hiểu rằng chuyện lên xe xuống ngựa là chuyện thường còn chuyện đi bộ dù chỉ đi bộ 1 cây số thôi cũng đã là một cố gắng lắm rồi.

Trải qua một ngày nắng táp, nay họ lại chấp nhận mưa sa cố tham dự cho được thánh lễ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha. John Thavis nhận xét "các bạn trẻ không những bị ướt mà còn bị mất ngủ". Giữa một phi trường cũ rộng đến 180 sân túc cầu, các bạn trẻ đã không tìm được chỗ trú đành phải ướt như chuột lột. Tuy ướt sũng như vậy, nhưng họ vẫn kiên quyết tham dự cho được Thánh Lễ và tham dự rất sốt sắng. Xướng ngôn viên của EWTN nhận định "Thanh niên Công Giáo Canada và các nước đang gởi một thông điệp mạnh mẽ cho thế giới trong nắng táp mưa sa".