Vatican, ngày 04.03.2003 - Một bản tuyên ngôn chung “vô tiền khoáng hậu” giữa vị Ðại Giáo Trưởng Giêrusalem và vị Ðại diện của Vatican đã khẳng định lập trường chung của Do Thái giáo và Hội Thánh Công Giáo liên quan đến sự thánh thiêng của Sự Sống và những giá trị phổ quát của gia đình. Bản tuyên ngôn cũng lên án khủng bố.

Vào tháng 6 năm ngoái, một cuộc họp sơ bộ đầu tiên giữa tòa Ðại Giáo Truởng Giêrusalem và Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách liên lạc với Do Thái giáo đã diễn ra. Tiếp đến là cuộc họp mặt lần thứ hai vào cuối tuần từ ngày 23 đến 27.02 vừa qua ở Grottaferrata, gần Roma. Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố bản thông cáo sau cùng của cuộc họp mặt vào ngày thứ hai mùng 03.03.2003.
Bản tuyên ngôn này đã được chính thức ký nhận vào ngày 26.02 qua vị Ðại Giáo Trưởng Shar Yishuv Cohen và Ðức Hồng Y Jorge Mejia, kèm theo những chữ ký của những nhân vật Do Thái giáo khác như giáo trưởng Ratzon Arrusi, David Brodman, Oded Wiener và Shmuel Hadas. Về phía đại diện của Giáo Hội Công Giáo, còn có Cha Georges Cottier, O.P, nhà thần học của Phủ Giáo Hoàng, Ðức Cha Giacinto Boulos Marcuzzo thuộc hàng giáo sĩ La Tinh ở Giêrusalem, Cha Elias Schcour người Palestine, Ðức Cha Pier Francesco Fumagalli, Cha P. Nobert Hofmann, SDB và Ðức Cha Pietro Sambi, Sứ thần tòa thánh tại Israel.

Các nhân vật ký tên đã đồng khẳng định giá trị “độc nhất và cao cả” của sự sống con người. Phải loại bỏ tất cả mọi mưu toan hủy diệt sự sống. Phải ra công gắng sức để cổ võ cho “tình tương thân tương ái giữa mọi người và tôn trọng tự do lương tâm” rập theo khuôn khổ bản Tuyên Ngôn “Nhân Quyền”.

Bản tuyên ngôn còn quy chiếu tất cả về Ðấng Tạo Thành khi kết luận: “Tất cả mọi xâm phạm đến sự sống của con người đều đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, phạm đến thánh danh Người, trái với giáo huấn của các Ngôn Sứ. Huỷ hoại một sự sống, kể cả tự tử, ngay cả việc tự sát nhân danh Thiên Chúa, cũng là tội phạm thượng”.

Bản tuyên ngôn này cũng phản ảnh một phần nội dung Sứ Ðiệp Hoà Bình thế giới năm 2002 của Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đề cập đến “bạo lực khủng bố đi ngược với niềm tin vào Thiên Chúa, Ðấng Tạo thành nhân loại” - và cũng nhắc lại Tuyên Ngôn Alexandria đã được các vị lãnh đạo Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo ký kết vào tháng giêng năm 2002.

Về đề tài gia đình, Tuyên ngôn quả quyết: “Khế ước gia đình phát sinh từ ý định của Ðấng Toàn Năng, đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Người: “Ngài đã tạo dựng họ có Nam có Nữ”. Trong viễn tượng tôn giáo, hôn nhân luôn mang một giá trị lớn lao, Thiên Chúa luôn chúc phúc và thánh hóa hôn ước này”.

Tuyên ngôn còn khẳng định: “Hôn ước gia đình là nền tảng của mọi xã hội”. Do đó, phải chuyên lo giáo dục: “Hơn bao giờ hết, chúng ta có trách nhiệm phải giảng dậy những giá trị của gia đình theo bản chất của truyền thống tôn giáo, ở tại nhà cũng như ở trường học. Các bậc cha mẹ phải cống hiến nhiều thời giờ cho con cái của họ và hướng dẫn con cái theo đường ngay nẻo chính. Trong các giá trị gia đình cần phải đặc biệt chú trọng đến lòng vị tha, sự tôn trọng sự sống và trách nhiệm hỗ tương cha mẹ - con cái”.

Tuyên ngôn còn xác định tinh thần cốt lõi như sau: “Cuộc đối thoại của chúng tôi là cuộc đối thoại giữa những người có niềm tin, cùng chung một nguồn gốc và một di sản tinh thần. Cuộc đối thoại này, dù quan trọng từ bản chất, nhưng loại bỏ mọi ý hướng cuồng tín. Ðang khi quan tâm đến các truyền thống tôn giáo khác biệt, chúng tôi luôn kính trọng sự khác biệt ấy”.
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu