Ðức Giáo Hoàng gửi vị đặc sứ vận động hòa bình tới Tổng Thống Bush
Vatican 02.03.2003 - Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã cử Ðức Hồng Y Piô Laghi làm đặc sứ vận động hoà bình đến gặp Tổng Thống Hoa Kỳ, George W. Bush.
Vào sáng ngày mùng 1.3.2003, ông Joaquin Navarro giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức loan tin trên.
Ông tuyên bố: “Trong tình huống của cuộc khủng hoảng Irak hiện nay, Ðức Thánh Cha đã chỉ định Ðức Hồng Y Piô Laghi làm đặc sứ của Ngài đến gặp tổng thống George W. Bush”.
“Ðức Hồng Y sẽ rời Roma trong những ngày sắp tới. Ngài sẽ mang theo sứ điệp của Ðức Thánh Cha và trình bầy lập trường cũng như những sáng kiến vận động hoà bình của Tòa Thánh để góp phần vào việc giải giới binh bị và hoà bình tại Trung Ðông”.
Ðức Hồng Y Piô Laghi năm nay đã 80 tuổi. Ngài đã một thời giữ chức tổng trưởng Thánh bộ Giáo Dục Công Giáo. Ngài còn là nhà ngoại giao chuyên về các vấn đề liên quan đến châu Mỹ.
Trước khi được sắc phong hồng y vào năm 1991, ngài đã giữ chức Sứ thần Toà Thánh tại Á Căn Ðình từ năm 1974-1980. Tiếp đó, ngài giữ chức khâm sứ Tòa thánh tại Hoa Kỳ.
Vào năm 1984 sau khi thiết lập ngoại giao chính thức giữa Toà Thánh và Hoa Kỳ, Ðức Cha Laghi đã giữ chức Sứ Thần Tòa Thánh tới năm 1990, nghĩa là trong thời tổng thống Ronald Reagan và tổng thống George Bush Bố.
Ðây quả thực là một cao điểm trong những những sáng kiến của Toà Thánh liên tục từ nhiều tháng qua nhắm vận động cho một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
Trong một bài phỏng vấn đăng ở nhật báo Il Corriere della Sera số ra ngày 2.3.2003, Ðức Hồng Y Piô Laghi đã bầy tỏ lòng tin tưởng lớn lao rằng
“Nhân danh Ðức Thánh Cha, tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh phải tận dụng mọi con đường dẫn đến hoà bình. Chắc chắn rằng phải giải giới Saddam và chính quyền của ông bằng mọi phương cách có thể, mà không cần đến chiến tranh. Cũng cần phải giải giới trong khuôn khổ quyết nghị của Liên Hiệp Quốc”.
Ngài cũng tiết lộ thêm rằng: “Ngài sẽ trình bầy những hậu quả khôn lường của cuộc xung đột có thể xẩy ra, cũng như những tang tóc và bất công cho biết bao nhiêu sinh linh, như ánh sáng rọi vào bóng tối” để thuyết phục phe chủ chiến.
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Vatican 02.03.2003 - Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã cử Ðức Hồng Y Piô Laghi làm đặc sứ vận động hoà bình đến gặp Tổng Thống Hoa Kỳ, George W. Bush.
Vào sáng ngày mùng 1.3.2003, ông Joaquin Navarro giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức loan tin trên.
Ông tuyên bố: “Trong tình huống của cuộc khủng hoảng Irak hiện nay, Ðức Thánh Cha đã chỉ định Ðức Hồng Y Piô Laghi làm đặc sứ của Ngài đến gặp tổng thống George W. Bush”.
“Ðức Hồng Y sẽ rời Roma trong những ngày sắp tới. Ngài sẽ mang theo sứ điệp của Ðức Thánh Cha và trình bầy lập trường cũng như những sáng kiến vận động hoà bình của Tòa Thánh để góp phần vào việc giải giới binh bị và hoà bình tại Trung Ðông”.
Ðức Hồng Y Piô Laghi năm nay đã 80 tuổi. Ngài đã một thời giữ chức tổng trưởng Thánh bộ Giáo Dục Công Giáo. Ngài còn là nhà ngoại giao chuyên về các vấn đề liên quan đến châu Mỹ.
Trước khi được sắc phong hồng y vào năm 1991, ngài đã giữ chức Sứ thần Toà Thánh tại Á Căn Ðình từ năm 1974-1980. Tiếp đó, ngài giữ chức khâm sứ Tòa thánh tại Hoa Kỳ.
Vào năm 1984 sau khi thiết lập ngoại giao chính thức giữa Toà Thánh và Hoa Kỳ, Ðức Cha Laghi đã giữ chức Sứ Thần Tòa Thánh tới năm 1990, nghĩa là trong thời tổng thống Ronald Reagan và tổng thống George Bush Bố.
Ðây quả thực là một cao điểm trong những những sáng kiến của Toà Thánh liên tục từ nhiều tháng qua nhắm vận động cho một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
Trong một bài phỏng vấn đăng ở nhật báo Il Corriere della Sera số ra ngày 2.3.2003, Ðức Hồng Y Piô Laghi đã bầy tỏ lòng tin tưởng lớn lao rằng
“Nhân danh Ðức Thánh Cha, tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh phải tận dụng mọi con đường dẫn đến hoà bình. Chắc chắn rằng phải giải giới Saddam và chính quyền của ông bằng mọi phương cách có thể, mà không cần đến chiến tranh. Cũng cần phải giải giới trong khuôn khổ quyết nghị của Liên Hiệp Quốc”.
Ngài cũng tiết lộ thêm rằng: “Ngài sẽ trình bầy những hậu quả khôn lường của cuộc xung đột có thể xẩy ra, cũng như những tang tóc và bất công cho biết bao nhiêu sinh linh, như ánh sáng rọi vào bóng tối” để thuyết phục phe chủ chiến.
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu