Theo Gerolamo Fazzini, Cộng tác Giám đốc tạp chí "Mondo e Missione"
VATICAN 25/2/2003 (Zenit.org).- Trong sứ điệp nhân ngày Chúa nhật Thế Giới Truyền Giáo 2003, Đức Gioan Phaolo II nói "Nhờ sự phát triển các phương tiện truyền thông xã hội, không thời đại nào ngoài Giáo hội lại có nhiều khả năng rao giảng về Chúa Giêsu như ngày nay."
Như vậy liệu có thể rao giảng bằng thông tin chăng? Để tìm kiếm câu trả lời, ZENIT đã phỏng vấn Gerolamo Fazzini, cộng tác giám đốc Tạp Chí Truyền Giáo Mondo e Missione của Học viện Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại
Một tạp chí Truyền Giáo có thể cống hiến điều gì trong hiện trường thông tin ngày hôm nay?
Fazzini: Trong một bối cảnh có khuynh hướng toàn cầu hóa tin tức, và trong một hiện trường có nguy cơ rơi vào trong sự đồng nhất văn hóa, một tờ Truyền Giáo được nổi bật nhờ quan điểm hoàn toàn riêng biệt và độc đáo của nó: đó là quan điểm Giáo hội hướng dẫn về việc rao giảng Tin Mừng , về sự găp gỡ những con người trên mọi lục địa và của mọi nền văn hóa.
Chính vì thế, nếu quan điểm ấy trung thành với đặc sủng của nó, thì sự đóng góp của một tờ Truyền Giáo cho hiện trường thông tin rất quan trọng, vì quan điểm này không thể thay thế được. Nó giới thiệu chứng từ sống động của những người nam và người nữ rao giảng Chúa Kitô trên các lục địa khác nhau, tường thuật sự tiến triển của Tin Mừng trong thế giới, phép lạ của một Giáo hội phong phú đa dạng nhưng liên kết lại xung quanh điều thiết yếu.
Do đó sự đánh giá các biến cố và các vấn đề không phải là sự đánh giá của một chuyên viên trong ngành địa lý-chính trị hay của một thần học gia khổ hạnh, nhưng là sự đánh giá về sứ vụ, một sứ vụ đã trở nên điển hình qua dòng lịch sử, thừa nhận đến những nềnvăn hóa và khám phá vẻ phong phú nội tại và đặc điểm đa diện của chúng dưới ánh sáng Tin Mừng.
Trong khi những người khác làm thinh thì những vấn đề nào các ông đề cập tới?
Fazzini: Có lẽ danh sách dài dòng lắm. Trước hết, tôi nghĩ đến tình huống của những người Kitô hữu trong thế giới, có khi được biểu lộ bằng sự kỳ thị, qua việc bắt bớ và ngay cả đến việc tử đạo nữa.
Tôi nghĩ đến những chiến tranh làm vấy máu hành tinh này, những chiến tranh đó thường thường không xuất hiện trên trang nhất, bởi vì những cuộc chiến chiến đấu bởi người nghèo, là những người đi giết hại người nghèo khác.
Tôi nghĩ đến những kho tàng văn hóa và nhân bản được phổ biến giữa các dân tộc và trong những dịp họa hiếm mới thấy các phương tiện truyền thông giúp đánh giá những kho tàng này, vì các phương tiện truyền thông không có khả năng thâm nhập một cách cụ thể vào trong đời sống con người hằng ngày.
Tôi nghĩ tới tương quan giữa Tin Mừng và sự trình bày, nghĩ tới kinh nghiệm của các vị truyền giáo, là những người dấn thân cho một sự giải thoát đích thực phục hồi nhân phẩm con người. Điều này không thể hiểu thấu được đối với những ai chỉ biết hạn chế mình chấp nhận những công thức đơn thuần về mặt kỹ thuật và kinh tế.
Cuối cùng, tôi nghĩ tới sự toàn cầu hóa, vật tổ của thời đại chúng ta, mà một số người ca tụng như liều thuốc trị liệu tất cả sự dữ, trong khi số khác lại cáo giác như là một kẻ chịu hứng đòn hoàn cầu. Chúng ta cố gắng cung cấp một lý giải cẩn thận cho những sắc thái khác nhau, mà không nhắm đưa ra những phông cảnh ý thức hệ.
Một Tạp Chí Trruyền Giáo đề cập tới nhiều vấn đề mà cũng được nói tới trên các cơ quan báo chí và những tạp chí về quyền lợi xã hội, như các tổ chức phi chính phủ NGOs. Điều gì khác biệt giữa tạp chí của các anh và những nhà xuất bản này?
Fazzini: Chắc chắn đây không phải có tính cách "thú tội", nhưng là quan điểm đức tin--một đức tin không thỏa mãn theo những nguyên tắc đạo đức chứng thực, một đức tin đối chất với sự sống con người, một đức tin với sự giải thích Kitô hữu cho những gì xảy ra trong lịch sử và xã hội. Một Tạp Chí Truyền Giáo nhận thức đến việc phát triển nhân bản như một cái gì kết nối không thể tách lìa khỏi việc rao giảng Tin Mừng và ngược lại.
Nếu chúng ta nói đến một số vấn đề cụ thể, ví dụ như những vấn đề môi trường, thì một tờ Truyền Giáo, quan tâm đến số phận của hành tinh và con người sống trên hành tinh đó, có lẽ tờ báo có một cái nhìn ít bi thảm hơn so với những người khác, vì trong ánh sáng đức tin nó dựa vào những nguồn mạch lý trí con người và khả năng con người "quản trị thế giới," như Kinh Thánh đã nói.
Một Tạp Chí Truyền Giáo muốn gởi sứ điệp gì cho thế giới?
Fazzini: Một sứ điệp về tự do. Không tuân theo những luật lệ thị trường một cách độc đoán, nhân danh các giá trị khác biệt với những giá trị thị trường những tờ truyền giáo tiếp tục dấn thân cung cấp những gì "không làm nên tin tức". Điều này không có nghĩa là con người không phải đối đầu với công chúng, không phải quan tâm tới phẩm chất, hay xem xét những vấn đề kinh tế.
Về mặt thứ hai là, một Tạp Chí Truyền Giáo có thể cống hiến cho thế giới môt sứ điệp hy vọng. Điều này có thể coi là một nghịch lý--những trang báo của chúng ta thường đầy những kịch tính nhân loại, những tổn thương, những thảm cảnh xã hội. Dầu vậy, chúng ta không phát hành một tờ báo tạo nên mối âu lo cho con người. Người Kitô hữu tin tưởng vào Đấng đã thắng thế gian và không đầu hàng trước sự khắc nghiệt của lịch sử.
VATICAN 25/2/2003 (Zenit.org).- Trong sứ điệp nhân ngày Chúa nhật Thế Giới Truyền Giáo 2003, Đức Gioan Phaolo II nói "Nhờ sự phát triển các phương tiện truyền thông xã hội, không thời đại nào ngoài Giáo hội lại có nhiều khả năng rao giảng về Chúa Giêsu như ngày nay."
Như vậy liệu có thể rao giảng bằng thông tin chăng? Để tìm kiếm câu trả lời, ZENIT đã phỏng vấn Gerolamo Fazzini, cộng tác giám đốc Tạp Chí Truyền Giáo Mondo e Missione của Học viện Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại
Một tạp chí Truyền Giáo có thể cống hiến điều gì trong hiện trường thông tin ngày hôm nay?
Fazzini: Trong một bối cảnh có khuynh hướng toàn cầu hóa tin tức, và trong một hiện trường có nguy cơ rơi vào trong sự đồng nhất văn hóa, một tờ Truyền Giáo được nổi bật nhờ quan điểm hoàn toàn riêng biệt và độc đáo của nó: đó là quan điểm Giáo hội hướng dẫn về việc rao giảng Tin Mừng , về sự găp gỡ những con người trên mọi lục địa và của mọi nền văn hóa.
Chính vì thế, nếu quan điểm ấy trung thành với đặc sủng của nó, thì sự đóng góp của một tờ Truyền Giáo cho hiện trường thông tin rất quan trọng, vì quan điểm này không thể thay thế được. Nó giới thiệu chứng từ sống động của những người nam và người nữ rao giảng Chúa Kitô trên các lục địa khác nhau, tường thuật sự tiến triển của Tin Mừng trong thế giới, phép lạ của một Giáo hội phong phú đa dạng nhưng liên kết lại xung quanh điều thiết yếu.
Do đó sự đánh giá các biến cố và các vấn đề không phải là sự đánh giá của một chuyên viên trong ngành địa lý-chính trị hay của một thần học gia khổ hạnh, nhưng là sự đánh giá về sứ vụ, một sứ vụ đã trở nên điển hình qua dòng lịch sử, thừa nhận đến những nềnvăn hóa và khám phá vẻ phong phú nội tại và đặc điểm đa diện của chúng dưới ánh sáng Tin Mừng.
Trong khi những người khác làm thinh thì những vấn đề nào các ông đề cập tới?
Fazzini: Có lẽ danh sách dài dòng lắm. Trước hết, tôi nghĩ đến tình huống của những người Kitô hữu trong thế giới, có khi được biểu lộ bằng sự kỳ thị, qua việc bắt bớ và ngay cả đến việc tử đạo nữa.
Tôi nghĩ đến những chiến tranh làm vấy máu hành tinh này, những chiến tranh đó thường thường không xuất hiện trên trang nhất, bởi vì những cuộc chiến chiến đấu bởi người nghèo, là những người đi giết hại người nghèo khác.
Tôi nghĩ đến những kho tàng văn hóa và nhân bản được phổ biến giữa các dân tộc và trong những dịp họa hiếm mới thấy các phương tiện truyền thông giúp đánh giá những kho tàng này, vì các phương tiện truyền thông không có khả năng thâm nhập một cách cụ thể vào trong đời sống con người hằng ngày.
Tôi nghĩ tới tương quan giữa Tin Mừng và sự trình bày, nghĩ tới kinh nghiệm của các vị truyền giáo, là những người dấn thân cho một sự giải thoát đích thực phục hồi nhân phẩm con người. Điều này không thể hiểu thấu được đối với những ai chỉ biết hạn chế mình chấp nhận những công thức đơn thuần về mặt kỹ thuật và kinh tế.
Cuối cùng, tôi nghĩ tới sự toàn cầu hóa, vật tổ của thời đại chúng ta, mà một số người ca tụng như liều thuốc trị liệu tất cả sự dữ, trong khi số khác lại cáo giác như là một kẻ chịu hứng đòn hoàn cầu. Chúng ta cố gắng cung cấp một lý giải cẩn thận cho những sắc thái khác nhau, mà không nhắm đưa ra những phông cảnh ý thức hệ.
Một Tạp Chí Trruyền Giáo đề cập tới nhiều vấn đề mà cũng được nói tới trên các cơ quan báo chí và những tạp chí về quyền lợi xã hội, như các tổ chức phi chính phủ NGOs. Điều gì khác biệt giữa tạp chí của các anh và những nhà xuất bản này?
Fazzini: Chắc chắn đây không phải có tính cách "thú tội", nhưng là quan điểm đức tin--một đức tin không thỏa mãn theo những nguyên tắc đạo đức chứng thực, một đức tin đối chất với sự sống con người, một đức tin với sự giải thích Kitô hữu cho những gì xảy ra trong lịch sử và xã hội. Một Tạp Chí Truyền Giáo nhận thức đến việc phát triển nhân bản như một cái gì kết nối không thể tách lìa khỏi việc rao giảng Tin Mừng và ngược lại.
Nếu chúng ta nói đến một số vấn đề cụ thể, ví dụ như những vấn đề môi trường, thì một tờ Truyền Giáo, quan tâm đến số phận của hành tinh và con người sống trên hành tinh đó, có lẽ tờ báo có một cái nhìn ít bi thảm hơn so với những người khác, vì trong ánh sáng đức tin nó dựa vào những nguồn mạch lý trí con người và khả năng con người "quản trị thế giới," như Kinh Thánh đã nói.
Một Tạp Chí Truyền Giáo muốn gởi sứ điệp gì cho thế giới?
Fazzini: Một sứ điệp về tự do. Không tuân theo những luật lệ thị trường một cách độc đoán, nhân danh các giá trị khác biệt với những giá trị thị trường những tờ truyền giáo tiếp tục dấn thân cung cấp những gì "không làm nên tin tức". Điều này không có nghĩa là con người không phải đối đầu với công chúng, không phải quan tâm tới phẩm chất, hay xem xét những vấn đề kinh tế.
Về mặt thứ hai là, một Tạp Chí Truyền Giáo có thể cống hiến cho thế giới môt sứ điệp hy vọng. Điều này có thể coi là một nghịch lý--những trang báo của chúng ta thường đầy những kịch tính nhân loại, những tổn thương, những thảm cảnh xã hội. Dầu vậy, chúng ta không phát hành một tờ báo tạo nên mối âu lo cho con người. Người Kitô hữu tin tưởng vào Đấng đã thắng thế gian và không đầu hàng trước sự khắc nghiệt của lịch sử.