ULAN-BATOR 25.02.2003: Cộng đoàn tiên khởi của Giáo Hội Công Giáo ở Mông Cổ sắp khánh thành ngôi thánh đường đầu tiên trong vòng hai tháng tới. Thánh đường được dâng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.
Trong khi chờ đợi, các tín hữu vẫn tụ họp nhau cầu nguyện và dâng lễ trong hai “nhà nguyện“ tạm thời: Nhà nguyện Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời được mở cửa vào tháng 8.2002 và một nhà nguyện nhỏ khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ được sử dụng và tháng Giêng năm ngoái.
Hai nhà nguyện tạm thời này luôn đầy chặt giáo dân đến cầu nguyện và “chúng tôi không thể nào đáp ứng nhu cầu mục vụ cho đoàn chiên được nữa“.
Đức Ông Wencelslaw Padilla, Phủ Doãn Tông Tòa tại Ulan-Bator, thuộc Hội Dòng Truyền Giáo SCHEUT (CICM) đã diễn tả niềm vui mừng như sau: “chúng tôi đã xây dựng được ngôi thánh đường đúng nghĩa đầu tiên, xứng đáng với danh hiệu Nhà Chúa. Chúng tôi đã tiến hành công việc tốt đẹp. Công trình xây cất ngôi thánh đường mới đã được hoàn thành hơn 70% và chúng tôi hy vọng rằng ngôi thánh đường sẽ hoàn tất vào tháng tư tới“.
Ngài tiếp: “Người dân Mông Cổ rất trân trọng món quà Tin Mừng Cứu Độ và họ rất thành tâm đón nhận. Nhiều người không phải là Kitô hữu đã đến nhà thờ và họ rất hăng say tìm hiểu đức tin Công Giáo“.
Cuộc sống chứng tá của các nhà truyền giáo, của các tu sĩ và giáo dân, nhất là những dấn thân trong việc phục vụ bác ái xã hội đã làm cho việc tìm hiểu Đạo Chúa được lan rộng.
Toà Thánh đã uỷ thác việc truyền giáo và mục vụ ở Mông Cổ cho các Vị Truyền Giáo SCHEUT vào năm 1921, nhưng không một vị truyền giáo nào đã có thể đặt chân đến Mông Cổ trong những năm Mông Cổ bị Cách Mạng Sô Viết thống trị được. Không những thế, Giáo Hội Công giáo còn bị khai tử tại đây.
Mãi đến năm 1991, ngay sau Biến Cố sụp đổ của Cộng Sản Sô Viết, chính phủ Ulan-Bator đã thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh và xin gửi các nhà truyền giáo đến. Như vậy, 70 năm sau khi được trao phó trọng trách truyền giáo tại Mông Cổ, các nhà truyền giáo Scheut mới có thể trở đặt chân đến đất nước này. Thời đó, không hề có một cộng đoàn Kitô giáo nào ở đây.
Vào tháng 7.2002, Đức Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc đã nhân danh Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm mục vụ dân Mông Cổ. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã thiết lập địa điểm truyền giáo Urga và Ulanbator thành Phủ Doãn Tông Tòa ULAN- BATOR theo giáo luật. Toà Thánh đã đề cử Linh Mục Wencelslaw Padilla, thuộc Hội Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Maria“ là, Phủ Doãn Tông Tòa tiên khởi tại Ulan-Bator. Dân cư thủ đô Ulan-Bator gồm 800.000.
Trong khi chờ đợi, các tín hữu vẫn tụ họp nhau cầu nguyện và dâng lễ trong hai “nhà nguyện“ tạm thời: Nhà nguyện Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời được mở cửa vào tháng 8.2002 và một nhà nguyện nhỏ khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ được sử dụng và tháng Giêng năm ngoái.
Hai nhà nguyện tạm thời này luôn đầy chặt giáo dân đến cầu nguyện và “chúng tôi không thể nào đáp ứng nhu cầu mục vụ cho đoàn chiên được nữa“.
Đức Ông Wencelslaw Padilla, Phủ Doãn Tông Tòa tại Ulan-Bator, thuộc Hội Dòng Truyền Giáo SCHEUT (CICM) đã diễn tả niềm vui mừng như sau: “chúng tôi đã xây dựng được ngôi thánh đường đúng nghĩa đầu tiên, xứng đáng với danh hiệu Nhà Chúa. Chúng tôi đã tiến hành công việc tốt đẹp. Công trình xây cất ngôi thánh đường mới đã được hoàn thành hơn 70% và chúng tôi hy vọng rằng ngôi thánh đường sẽ hoàn tất vào tháng tư tới“.
Ngài tiếp: “Người dân Mông Cổ rất trân trọng món quà Tin Mừng Cứu Độ và họ rất thành tâm đón nhận. Nhiều người không phải là Kitô hữu đã đến nhà thờ và họ rất hăng say tìm hiểu đức tin Công Giáo“.
Cuộc sống chứng tá của các nhà truyền giáo, của các tu sĩ và giáo dân, nhất là những dấn thân trong việc phục vụ bác ái xã hội đã làm cho việc tìm hiểu Đạo Chúa được lan rộng.
Toà Thánh đã uỷ thác việc truyền giáo và mục vụ ở Mông Cổ cho các Vị Truyền Giáo SCHEUT vào năm 1921, nhưng không một vị truyền giáo nào đã có thể đặt chân đến Mông Cổ trong những năm Mông Cổ bị Cách Mạng Sô Viết thống trị được. Không những thế, Giáo Hội Công giáo còn bị khai tử tại đây.
Mãi đến năm 1991, ngay sau Biến Cố sụp đổ của Cộng Sản Sô Viết, chính phủ Ulan-Bator đã thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh và xin gửi các nhà truyền giáo đến. Như vậy, 70 năm sau khi được trao phó trọng trách truyền giáo tại Mông Cổ, các nhà truyền giáo Scheut mới có thể trở đặt chân đến đất nước này. Thời đó, không hề có một cộng đoàn Kitô giáo nào ở đây.
Vào tháng 7.2002, Đức Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc đã nhân danh Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm mục vụ dân Mông Cổ. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã thiết lập địa điểm truyền giáo Urga và Ulanbator thành Phủ Doãn Tông Tòa ULAN- BATOR theo giáo luật. Toà Thánh đã đề cử Linh Mục Wencelslaw Padilla, thuộc Hội Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Maria“ là, Phủ Doãn Tông Tòa tiên khởi tại Ulan-Bator. Dân cư thủ đô Ulan-Bator gồm 800.000.