Theo bài tường thuật của Rocell Zoll thuộc thông tấn xã AP, Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan thuộc giáo phận Milwaukee bước ra khỏi công viên Duc in Altum sau buổi giải tội kéo dài liên tục 2 tiếng rưỡi với chiếc áo dòng đẩm ướt mồ hôi. Hàng dài các bạn trẻ đã xếp hàng để xưng tội với ngài.

Nhưng khi về đến khách sạn, Đức Cha đã gọi ngay điện thoại cho bà mẹ ngài: "Mom, I'm a priest again". (Má ơi, con lại làm linh mục nữa đây).

Từ 2 giờ chiều ngày thứ Sáu cho đến chập tối, các linh mục và các Giám Mục đã mệt nhoài để ban bí tích Hoà Giải cho các bạn trẻ. Không có bất kỳ một buổi giải tội tập thể nào cả. Tất cả đều là xưng tội và giải tội cá nhân dù hàng hàng lớp lớp các bạn tuốn đến để nhận lãnh bí tích Hòa Giải.


Trong khi đó, trên các con đường đổ về công viên Downsview, hàng đoàn thanh niên nam nữ Canada tuốn về. Có bạn đã đi bộ hàng chục cây số vì biết rằng đi xe hơi sẽ không thể tìm ra chỗ đậu.

Nhiều bạn trẻ Canada được phỏng vấn cho biết trước làn sóng tấn công của giới truyền thông về vụ tai tiếng lạm dụng tính dục, và sau khi nghe bài giảng của Đức Thánh Cha hôm thứ Năm 25/7, họ tin rằng họ phải về đây để chứng tỏ tình liên đới với Giáo Hội trong giai đoạn này.

Trong khi bài này được đưa lên, 4 chiếc trực thăng của không quân Canada đang hộ tống một chiếc trực thăng của Đức Thánh Cha đáp xuống và người xuớng ngôn viên trên khán đài ước lượng có thể có tới 1 triệu bạn trẻ đang đứng trong khuôn viên của công viên Downsview, một công viên rộng gấp 180 sân túc cầu.

Để tránh tình trạng xe của Đức Thánh Cha không thể di chuyển nổi về phía khán đài như hôm thứ Năm vừa qua vì các bạn trẻ nhào đến quá đông, ban tổ chức đã bố trí một hàng dài mấy km cảnh sát, ban trật tự và các bạn trẻ thiện nguyện đứng giữ trật tự từ khán đài đến sân đậu trực thăng.