Gợi ý của Đức Gioan Phaolô II cho ngày Thứ Tư lễ Tro

VATICAN 23/2, 2003 (Zenit.org).- Đây là bản dịch bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II hôm nay trước lúc đọc kinh Truyền tin nữa ngày với các người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Pherô
,* * *
Anh chị em thân mến!

1. Đã nhiều tháng cộng đồng quốc tế sống trong nỗi sợ lớn vì nguy cơ chiến tranh có thể quấy rối toàn vùng Trung Đông và làm trầm trọng thêmnhững căng thẳng mà, vô phúc, đã hiện diện đầu ngàn năm. Đây là một nhiệm vụ của các tín hữu, không kể họ thuộc tôn giáo nào, phải loan báo rằng chúng ta không bao giờ được hạnh phúc nếu chúng ta chống đối nhau, tương lai nhân loại sẽ không bao giờ được bảo đảm bởi khủng bố hay bởi logic chiến tranh

Chúng ta những Kitô hữu, cách riêng, được kêu gọi làm người canh gát hòa bình trong những nơi chúng ta sống và làm việc. Nghĩa là chúng ta được yêu cầu phải cảnh giác, ngõ hầu các lương tâm không nhượng bộ cơn cám dỗ sống ích kỷ, dối trá và bạo tàn.

2. Do đó, Tôi mời tất cả người Công giáo dâng hiến, với cường độ đặc biệt, ngày 5/3 tới, ngày lễ Tro, để cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình, cách riêng trong vùng Trung Đông.

Trên hết, chúng ta hãy cầu xin Chúa cãi tạo các tâm hồn và ban cho một cái nhìn quảng đại để có những quyết định đúng hầu giải quyết, với những phương tiện công bằng và hòa bình, những cuộc tranh luận làm ngăn trở sự hành hương của nhân loại trong thời đại chúng ta.

Trong mỗi đền Đức Maria, một kinh sốt sắng cầu cho hòa bình sẽ cất lên trời với việc đọc kinh mân côi. Tôi tin tưởng rằng cũng trong các giáo xứ và các gia đình kinh Mân Côi sẽ được đọc để xin cho vấn đề lớn này, mà thiện ích của mọi dân tộc thuộc vào đó.

Sự cầu xin chung này phải được sự ăn chay đi kèm theo, sự ăn chay là một biểu hiệu của lòng sám hối vì hận thù và bạo tàn làm ô nhiễm những tương quan nhân loại Các kitô hữu chia sẽ sự thực hành xưa ăn chay với nhiều anh chị em các tôn giáo khác, bằng cách này họ muốn rũ sạch mọi thứ kiêu căng và sẵn sàng nhận lãnh từ Chúa những ân huệ lớn nhất và cần thiết nhất, giữa những ân huệ này, cách riêng , có ân huệ hòa bình.

3. Từ nay trở đi, chúng a cầu xin cho sáng kiến này, sáng kiến đặt ở đầu mùa Chay, (cầu xin) sự giúp đỡ riêng của Đức Maria rất Thánh, Nữ vương Hòa bình. Nhờ sự cầu bàu của Mẹ, xin cho phúc tin mừng "Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5:9) gây ra tiếng vang với một sức mạnh mới trong thế giới và gặp được sự chấp thuận cụ thể!.


[Sau khi chào các người hành hương bằng tiếng Ý, ĐứcThánh Cha kết thúc]

Tôi cũng chào các thành viên người Ý của Hiệp hội Ingrid Betancourt Pro-Pace, hy vong rằng tất cả những người bị bắt cóc tại Columbia sớm đuợc giải phóng.