Giới Trẻ dùng bữa trưa với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI
Họ dâng lên Đức Thánh Cha những tặng phẩm từ quê hương của họ
SYDNEY, Úc, ngày 18, tháng 7, 2008 (Zenit.org).- 12 người trẻ được mời dùng bữa trưa với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đến mang theo các tặng vật từ quê hương của họ.
Những người trẻ được chọn để dùng bữa trưa ngày thứ sáu với Đức Giáo Hoàng tại phòng khánh tiết nhà thờ St. Mary đại diện cho đám đông hoàn vũ hành hương tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney.Armando Cervantes, 27 tuổi, từ Orange, California, tặng Đức Giáo Hoàng một cái mũ Mickey Mouse từ Disneyland, nằm trong giáo phận của anh.
Phối trí viên mục vụ giới trẻ của giáo phận cũng tặng Đức Giáo Hoàng những hình ảnh của cuộc thăm viếng Hoa Kỳ cuả ngài vào tháng Tư vừa qua.
Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nhận được một chuỗi Mân Côi truyền thống của Fidel Mateos Rodriguez, 25 tuổi, người Tây Ban Nha, một cái billum (túi nhỏ) của Gabriel Nangile, 28 tuổi, người Papua New Guinea, và một Coolamon (một bình chứa của dân bản xứ) từ Úc.
Ngài cũng được tặng một tấm vải truyền thống của Jean Fabien (Muaka Muaka Baloza), 29 tuổi, người nước Dân Chủ Cộng Hòa Congo, một tác phẩm nghệ thuật của Ijeoma Jacinta Igwe, 25 tuổi, người Nigeria, và các điã hát nhạc cổ điển của Marie-Bénédicte Esnault, 22 tuổi, người Pháp.
Đức Giáo Hoàng và 12 người trẻ ăn khoai lang và súp trái lê, gà Diane, và bánh trái cây để tráng miệng.
Đức Giáo Hoàng Benedict XVI ngồi giữa anh Wonhyong Cho người Đại Hàn, 28 tuổi và chị Jorgiana Lima de Santana, 26 tuổi người Ba Tây.
Teresa Wilson, 31 tuổi, người Úc, một thiện nguyện viên lâu năm với Dòng St. Vincent de Paul, nói, thật là một vinh hạnh lớn lao được đối thoại trực tiếp với Đức Giáo Hoàng.
Thổ dân Úc Craig Ashby, 21 tuổi, một sinh viên Đại Học Sydney, nói anh “rất hãnh diện được đại diện cho giới trẻ Úc và thổ dân nước này."
Anh cho hay anh kể cho Đức Giáo Hoàng nghe những kinh nghiệm của anh là một thổ dân Úc và những khó khăn người thổ dân đang phải đối phó, “nhưng anh cũng nói nhiều về những công trình Giáo Hội Công Giáo đang thực hiện tại Úc cho đồng bào của anh, nhất là về lãnh vực giáo dục."
Clare Dooley, 30 tuổi, một Giám Đốc Mục Vụ Giới Trẻ tại Christchurch, New Zealand, nói được gặp Đức Giáo Hoàng đã luôn luôn là một trong những điều chị đã ao ước từ lâu, và cảm thấy chị rất hãnh diện được đại diện cho đồng bào của chị.
Helena de Sousa, 25 tuổi, người East Timor, cũng được mời tham dự.