Những bạn trẻ đầu tiên của đảo Molokai tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (WYD) tại Úc Châu

Những người dân sống ở vùng đảo này đang được khích lệ bởi vì cộng đoàn của họ có 2 Vị sắp được Phong Hiển Thánh

Đảo Molokai Thu Nhỏ
SYDNEY, Úc Châu (Zenit.org).- Khi chúng ta đề cập tới Hawaii, thì mọi người ai nấy cũng đều nghĩ đến đó là một địa điểm du lịch kỳ thú với những cây dừa, ván trượt sóng và bãi biển đầy cát. Điều sau cùng hết mới xuất hiện trong tâm trí của mọi người đó là đây thật sự là một cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé thế nhưng rất sống động, và mọi người rất hồ hỡi về 2 Vị trong cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé của họ sắp trở thành 2 Vị Thánh của cả Giáo Hội, về một nhà thờ mới, và về một chuyến công du lịch sử để nhìn thấy được Đức Giáo Hoàng. Do đó, kính chào Quý Vị hãy đến với hiện thực của vùng Đảo Molokai này!

Ayla Bicoy, một giáo dân 19 tuổi của Cộng Đoàn Công Giáo Molokai [đây là Cộng Đoàn Công Giáo của những người thổ dân hay mọi da đỏ (Native Americans) Hoa Kỳ. Họ chính là những người làm chủ, gốc của đất nước Hoa Kỳ trước kia - NV], vốn gồm có 3 Nhà Thờ và chỉ 1 vị Linh Mục nói:

"Tất cả những gì em làm, tất cả những gì thuộc về em, đều được dựng xây nên từ chính đức tin của em cả."

Bicoy là một trong 13 bạn trẻ cùng với 6 người lớn rời đảo này vào ngày 12 tháng 7 vừa qua để đến Oahu, là nơi mà họ sẽ cùng tham gia với các khách hành hương người gốc Hawaii khác để tới Sydney, Úc Châu tham dự WYD 2008 vốn bắt đầu từ ngày 15 đến 20 tháng 7 tới.

Đây là lần đầu tiên người Molokai tham dự Ngày Giới Trẻ với Đức Thánh Cha.

Em Bicoy nói:

"Đây đúng là một điều gì đó, không có ai trên vùng đảo này của tụi em mà không có cố gắng cả, và rất nhiều người nghĩ rằng tụi em không thể làm được điều đó, thế nhưng tụi em nói là sẽ có thể được thôi, và rốt cuộc cũng đã được rồi."

Úc Châu thì rất gần với Hawaii hơn, so với các địa điểm trước đây của WYD, do đó chi phí của chuyến đi cũng không có đắt cho lắm. Tuy nhiên, mỗi khách hành hương cần phải quyên góp được tất cả là $3,300. Đối với một cộng đoàn tiếp tục tiết kiệm tiền để xây dựng lên một nhà thờ mới, do đó vào năm ngoái đã có nhiều sự kiện được tổ chức ra nhằm để quyên góp tiền, thế nhưng những chuyện đó không làm nản chí những ai nhắm vào WYD tại Sydney.

Cũng giống như các bạn trẻ khác trên khắp thế giới, nhóm bạn trẻ của đảo Molokai đi tham dự WYD 2008 cũng tổ chức ra rất nhiều vụ gây quỹ như: bán kẹo nhân ngày lễ Tình Nhân, bán cây cảnh, bán các đồ đạc trong nhà có thể sử dụng được và không được dùng tới, vân vân. ... - cũng như tiếp xúc với bạn bè, những người thân trong gia đình để xin tài trợ.

Cuối cùng rồi các em cũng nhận được sự trợ giúp về ngân quỹ đến từ các Cha và Sơ Dòng Thánh Tâm Chúa và Mẹ Maria, những vị truyền giáo đầu tiên từ Bỉ Quốc đến các vùng đảo thuộc Hawaii, và những nhà tài trợ thuộc "Câu Lạc Bộ Thiên Thần" của các em.

Những Vị Chân Phước

Thêm vào một sự khích lệ lớn cho các bạn trẻ Molokai đến tahm dự WYD 2008, và làm cho danh tiếng của vùng đảo này được những người Công Giáo trên khắp cả thế giới biết đến, chính là việc vùng đảo này đang chờ đợi việc Phong Thánh cho 2 Vị Chân Phước anh hùng của họ.

Như em Bicoy chia sẽ:

"Chúng em có 2 Vị sắp sửa thành Thánh rồi, và đây chính là một tin rất lớn có trong lịch sử của vùng đảo này. Điều này giúp cho mọi người dân của vùng đảo có một cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống, về những câu chuyện thật, để mọi người có thể qua đó mà học hỏi được, cũng như bắt chước. Em nghĩ không có ai trong bầt kỳ chúng em sẽ thật sự hiểu rõ được giáo xứ của chúng em là đặc biệt như thế nào, cho đến khi các em nói cho những người khác biết được về điều này."

Blessed Father Damien de Veuster
Chân Phước Linh Mục Damien de Veuster, là tên sẽ được sử dụng để xây dựng nên một Nhà Thờ Công Giáo mới vốn theo dự trù sẽ được hoàn thành vào năm 2011, Cha chuyên lo mục vụ cho hàng trăm cư dân của vùng đảo này vốn đang phải gánh chịu cơn bệnh dịch Hansen vào cuối thế kỷ 19, và sau này Cha bị giam cầm tại bán đảo Kalaupapa trên rìa bắc của vùng đảo.

Mẹ Chân Phước Marianne Cope sau này đến hổ trợ cho Cha bằng việc giúp đỡ những người bệnh nhận khi chính Cha cũng bị lây nhiễm căn bệnh dịch kể trên.

Vời 2 Vị sắp sửa thành Thánh, thế là niềm vui và sự hào hứng dành cho các bạn trẻ của vùng đảo này càng được tăng thêm, khi các bạn chuẩn bị thảo luận về nguồn cội Công Giáo nơi vùng đảo của các bạn. Và niềm vui về đức tin cũng từ đó được phấn chấn lên.

Cả Bicoy và em gái của em đề tham gia vào các hoạt động của giới trẻ Công Giáo từ khi còn học ở Trung Học. Mẹ của các em là Alicia, cũng là tình nguyện viên như là vị lãnh đạo của nhóm giới trẻ, và giáo xứ cho các em cùng các bạn trẻ khác có cơ hội được gặp gỡ nhau hằng tuần.

Bicoy cho biết qua WYD lần này, em hy vọng sẽ hiểu rõ và cảm kích hơn về đức tin Công Giáo có nơi Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, để từ đó em biết trân trọng và đào sâu hơn về đời sống đức tin của riêng em, hòng từ đó có thể chia sẽ ra cho các bạn trẻ khác.

Mẹ của Bicoy thì nguyện cầu rằng: cả nhóm, kể cả hai đứa con gái của bà, sẽ trở thành những vị Đại Sứ cho Chân Phước Damien và cộng đồng xứ đạo của họ sẽ được tràn đầy sự rộng mở, đón chào (full of aloha).

Bà nói:

"Tôi rất là vui mừng và hồ hỡi cho các em. Tôi chỉ hình dung ra những cảm nghiệm mà các em sẽ mang về cho xứ đạo và những ngọn lửa bùng cháy của tâm linh sẽ tỏa sáng nơi các em."