GULU, Uganda 16.02.2003 (Zenit.org-Fides) – Hàng trăm ngàn người Uganda đang phải tranh đấu để sống còn trong các trại tỵ nạn ngay trong xứ sở của họ.

Đức Tổng Giám Mục John Baptist Odama ở Gulu đã nói: “Dân chúng rơi vào tình trạnh tuyệt vọng, thế giới phải ra tay cứu vớt”.

Đức TGM nói với hãng thông tấn Fides rằng: “Chừng 800.000 người bị rơi vào tình trạng không nhà không cửa vì những cuộc tấn công của nhóm phiến quân “Lord’s Resistance Army” trong ba vùng đất thuộc giáo phận. Nếu so với tổng số 1,2 triệu dân cư của giáo phận, người ta sẽ nhận thấy ngay mức trầm trọng của vấn đề”.

Ngài nói tiếp: “Nhóm phiến quân này đã chiếm cứ vùng đất này từ 10 năm qua, nhưng từ 12 tháng qua, mức độ mất an ninh ngày càng tồi tệ khiến dân chúng phải rời bỏ nhà cửa của họ”

“Tôi rất quan tâm đến tình trạng của họ vì thực phẩm đang cạn dần trong các trại tỵ nạn phía bắc. Tôi đã nói chuyện với các nhân viên cứu trợ và họ cho biết vào khỏang tháng 3 tới sẽ không còn đủ lương thực để phân phát.

Đức TGM Odama còn thêm: “ Dân chúng thiếu nước trong lành để uống. Các giếng nước chung quanh trại bị khô cạn vì hạn hán và các vũng nước khác lại ở xa mãi tận trong các vùng chiến đấu nguy hiểm. Tôi cũng lo lắng đến các trẻ em, vì chúng sẽ là nạn nhân đầu tiên khi thực phẩm khan hiếm. Tôi lên tiếng kêu gọi cần phải khẩn cấp giúp đỡ thực phẩm và thuốc men để cung ứng đúng với nhu cầu của cơn khủng hoảng này”.

“Giáo hội địa phương đã được trao phó nhiệm vụ cứu trợ cho trại di cư. Caritas rất đắc lực ra tay cứu trợ và giải thoát các trẻ em bị phiến quân bắt cóc. Có tất cả 600 trẻ em đã được cứu thoát: 200 em được cư trú trong các nhà của Caritas, 400 em khác được đoàn tụ với gia đình”.