VATICAN 16/2/2003(ZENIT.org).- " Giáo hội đã bày tỏ tình liên đới của mình với dân tộc này đã quá nhiều đau khổ do chiến tranh Iran-Iraq và sau đó trong vòng 13 năm cấm vận", Hồng Y Etchegaray tuyên bố với đài Phát thanh Vatican từ Baghdad, đang khi đó Tariq Aziz lãnh "cây đèn hòa bình" tại Assisi.
Từ Baghdad, Hồng Y Roger Etchegaray đã đưa ra tuyên bố sau đây vối đài Phát thanh Vatican (www,radiovaticana.org), sau khi gặp Saddam Hussein.
"Trước hết mọi người phải có thể hiểu rằng ý nghĩa của sứ vụ tôi tại Baghdad có tính thiêng liêng. Điều cần thiết là phải nhớ rằng Giáo hội có cách riêng để nói về hòa bình, để xây dựng hòa bình giữa tất cả những kẻ ra sức làm việc trong cùng một mục đích qua mấy ngày quan trọng này. Và tôi tỏ lòng kính trọng những nhân vật này. Đức GioanPhaolo II đã nói, Giáo hội là người phát ngôn cho "lương tâm luân lý của nhân loại trong tình trạng tinh tuyền, một nhân loại ao ước hòa bình, cần hòa bình".
Hồng Y Etchegaray nói tiếp: "Dân Iraq là trọng tâm cuộc đàm phán của chúng tôi: toàn thể dân Iraq, không trừ loại một người nào".
Chính tôi đã có thể nhận thấy dân Iraq khao khát hòa bình, thứ hòa bình phải chính đáng trước hết, và như vậy là nền hòa bình bền vững. Giáo hội đã bày tỏ tình liên đới của mình với dân tộc này đã chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh và sau đó trong vòng 13 năm cấm vận".
Hồng Y lấy lại lời kêu gọi của ngài khi nói: "Đoạn, nhân danh đức giáo hoàng, tôi đã dám nói lên một tiếng gọi đến lương tâm-bởi vì chính lương tâm mới đáng kể, cuối cùng-lương tâm của tất cả những ai, trong các ngày quyết định này, ảnh hưởng mạnh mẽ cho tương lai hòa bình. Ðúng vậy, rốt cuộc: chính lương tâm, dầu cho cái gì xảy đến, sẽ có tiếng nói cuối cùng; tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đem ra hết sức lực và hết thời giờ chúng ta hầu giúp Iraq đương đầu với những đe dọa đè rất nặng trên họ ".
Hồng Y Etchegaray đã đem một bức thư của đức Giáo Hoàng gởi Saddam Hussein, nhưng không một chi tiết nào trong nội dung bức thư được tiết lộ, cũng như đối với bức thư của Saddam Hussein do phó-thủ tướng Tarek Ariz đã trao lên Đức Gioan Phaolo II tại Vatican, vào hôm thứ sáu tuần qua 14/2.
Trên đài truyền hình RAI(1), Hồng Y Etchegaray cũng đã xác nhận rằng tổng thống Saddam Hussein đã được "an ủi" do báo cáo của những viên thanh tra của Liên Hiệp Quốc, Hans Blix và Mohamed El-Baradei, cũng ngày thứ sáu 142, trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã nói đến "tiến triển trong sự hợp tác" của Iraq với các nhà thanh tra , cùng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải có một sự "trong sáng" hơn nữa.
Hồng Y Etchegaray xác nhận: "Tất cả những gì cộng đồng quốc tế làm, nhất là nhờ Hội đồng Bảo An, để cho phép Iraq có những cơ may tránh chiến tranh, đi trong chiều hướng của điều các thẩm quyền địa phương tìm kiếm".
Theo phán đoán Ngài đã nói trong cuộc gặp gỡ này, đặc sứ của Ðức Thánh Cha còn quả quyết: Saddam Hussein "làm tất cả để tránh chiến tranh, ông là người có liên quan thứ nhất, người thứ nhất phải động viên những nghị lực của mình để tránh chiến tranh".
Và Hồng Y trưng dẫn, như "một dấu rõ ràng của ý muốn Saddam tiến tới trong chiều hướng này", sắc lệnh Tổng Thống đề ra cũng ngày 23/2 này cấm sản xuất và nhập khẩu những khí giới giết người hàng loạt.
Chính Hồng Y cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, Ngài nói thêm: "Ngay bây giờ, những cơn giông rất nặng đi xa, nhưng người ta sống ngày qua ngày. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nhiều để người ta không xuôi tay, người ta không đành cho chiến tranh xảy ra. Không nên trở thành kẻ theo thuyết định mệnh".
Đặc sứ của Đức Gioan Phaolo II nhấn mạnh đến đặc tính tích cực của những tiếp xúc ngoại giao cuối cùng:" Những sự việc tiến triển. Phải hy vọng hai bản báo cáo có thể góp phần làm cho hiểu hơn những cố gắng mà nước nầy đã thực hện, để không tạo điều kiện cho những vụ can thiệp chiến tranh gây những hậu quả không thể đo lường được. Đức Giáo Hoàng trông vào nước này về việc nước này phải làm để cho những sự việc tiến triển. Đức Giáo hoàng trông vào nước này".
Hồng Y người Pháp xác nhận rằng tổng thống Saddam Hussein đã "tiếp nhận tốt" sứ điệp này của Ðức Giáo Hoàng. Ngài kêt thúc: "Sứ vụ đã hoàn thành, phải, bởi vì tôi đã làm với hết khả năng".
Hồng Y Etchegaray đến Iraq từ chiều ngày 11/2. Từ thứ Tư, ngài đã gặp phó-tổngthống Taha Yassine Ramadam và phó-thủ tướng Tarek Ariz. Ngài cũng đã cử hành một thánh lễ cầu hòa bình trong nhà thờ công giáo chaldéen Thánh Giuse tại Baghdad. Ngày thứ Năm, Hồng Y đi Mossoul, miền Bắc, nơi tập trung hơn phân nửa số cộng đồng công giáo trong nước. Cộng đồng này tiêu biểu lối 4% tổng số dân trong nước.
Cuộc viếng thăm lần thứ ba này của Hồng Y Etchegaray tại quê hương tổ phụ Abraham sẽ chấm dứt chiều Chúa Nhật sau một lần gặp gỡ mới với các Giáo hội kitô hữu trong nước.
Trong thời gian này, phó-thủ tướng Iraq lưu tại nước Ý nơi ông đã có thể gặp những lực lượng chính trị khác nhau của nước này. Ngày thứ bảy, ông đã đi Assise nơi ông đã tham dự một buổi lễ cử hành cầu nguyện cho hòa bình. Vì ông là một người công giáo chaldéen.
Trong cuộc viếng thăm này, Bề trên Tu viện phanxicô, Cha Vicenzo Coli, đã giới thiệu với M.Ariz chiếc sừng ngà thánh Phanxicô đã nhận từ vua Melek El-kamelen nước Ai cập giữa năm 1219 và 1220. Và Đức Cha Sergio Goretti, giám mục Assise,đã trao cho ông "chiếc đèn hòa bình" giống như chiếc đèn đã được tặng cho các người tham dự buổi cầu nguyện đại kết các tôn giáo cho hòa bình tại Assise ngày 24/1/2002, đang khi lập lại những lời Đức Gioan PhaoloII đã nói nhân dịp này: "Không bao giờ còn bạo loạn hay chiến tranh, không bao giờ còn nạn khủng bố! Nhân danh Chúa ước chi mỗi tôn giáo mang đến công lý và hòa bình".
Trên sổ vàng, Tarek đã viết : "......Xin Thiên Chúa Toàn năng ban hòa bình cho dân Iraq và cho toàn thế giới".
Từ Baghdad, Hồng Y Roger Etchegaray đã đưa ra tuyên bố sau đây vối đài Phát thanh Vatican (www,radiovaticana.org), sau khi gặp Saddam Hussein.
"Trước hết mọi người phải có thể hiểu rằng ý nghĩa của sứ vụ tôi tại Baghdad có tính thiêng liêng. Điều cần thiết là phải nhớ rằng Giáo hội có cách riêng để nói về hòa bình, để xây dựng hòa bình giữa tất cả những kẻ ra sức làm việc trong cùng một mục đích qua mấy ngày quan trọng này. Và tôi tỏ lòng kính trọng những nhân vật này. Đức GioanPhaolo II đã nói, Giáo hội là người phát ngôn cho "lương tâm luân lý của nhân loại trong tình trạng tinh tuyền, một nhân loại ao ước hòa bình, cần hòa bình".
Hồng Y Etchegaray nói tiếp: "Dân Iraq là trọng tâm cuộc đàm phán của chúng tôi: toàn thể dân Iraq, không trừ loại một người nào".
Chính tôi đã có thể nhận thấy dân Iraq khao khát hòa bình, thứ hòa bình phải chính đáng trước hết, và như vậy là nền hòa bình bền vững. Giáo hội đã bày tỏ tình liên đới của mình với dân tộc này đã chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh và sau đó trong vòng 13 năm cấm vận".
Hồng Y lấy lại lời kêu gọi của ngài khi nói: "Đoạn, nhân danh đức giáo hoàng, tôi đã dám nói lên một tiếng gọi đến lương tâm-bởi vì chính lương tâm mới đáng kể, cuối cùng-lương tâm của tất cả những ai, trong các ngày quyết định này, ảnh hưởng mạnh mẽ cho tương lai hòa bình. Ðúng vậy, rốt cuộc: chính lương tâm, dầu cho cái gì xảy đến, sẽ có tiếng nói cuối cùng; tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đem ra hết sức lực và hết thời giờ chúng ta hầu giúp Iraq đương đầu với những đe dọa đè rất nặng trên họ ".
Hồng Y Etchegaray đã đem một bức thư của đức Giáo Hoàng gởi Saddam Hussein, nhưng không một chi tiết nào trong nội dung bức thư được tiết lộ, cũng như đối với bức thư của Saddam Hussein do phó-thủ tướng Tarek Ariz đã trao lên Đức Gioan Phaolo II tại Vatican, vào hôm thứ sáu tuần qua 14/2.
Trên đài truyền hình RAI(1), Hồng Y Etchegaray cũng đã xác nhận rằng tổng thống Saddam Hussein đã được "an ủi" do báo cáo của những viên thanh tra của Liên Hiệp Quốc, Hans Blix và Mohamed El-Baradei, cũng ngày thứ sáu 142, trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã nói đến "tiến triển trong sự hợp tác" của Iraq với các nhà thanh tra , cùng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải có một sự "trong sáng" hơn nữa.
Hồng Y Etchegaray xác nhận: "Tất cả những gì cộng đồng quốc tế làm, nhất là nhờ Hội đồng Bảo An, để cho phép Iraq có những cơ may tránh chiến tranh, đi trong chiều hướng của điều các thẩm quyền địa phương tìm kiếm".
Theo phán đoán Ngài đã nói trong cuộc gặp gỡ này, đặc sứ của Ðức Thánh Cha còn quả quyết: Saddam Hussein "làm tất cả để tránh chiến tranh, ông là người có liên quan thứ nhất, người thứ nhất phải động viên những nghị lực của mình để tránh chiến tranh".
Và Hồng Y trưng dẫn, như "một dấu rõ ràng của ý muốn Saddam tiến tới trong chiều hướng này", sắc lệnh Tổng Thống đề ra cũng ngày 23/2 này cấm sản xuất và nhập khẩu những khí giới giết người hàng loạt.
Chính Hồng Y cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, Ngài nói thêm: "Ngay bây giờ, những cơn giông rất nặng đi xa, nhưng người ta sống ngày qua ngày. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nhiều để người ta không xuôi tay, người ta không đành cho chiến tranh xảy ra. Không nên trở thành kẻ theo thuyết định mệnh".
Đặc sứ của Đức Gioan Phaolo II nhấn mạnh đến đặc tính tích cực của những tiếp xúc ngoại giao cuối cùng:" Những sự việc tiến triển. Phải hy vọng hai bản báo cáo có thể góp phần làm cho hiểu hơn những cố gắng mà nước nầy đã thực hện, để không tạo điều kiện cho những vụ can thiệp chiến tranh gây những hậu quả không thể đo lường được. Đức Giáo Hoàng trông vào nước này về việc nước này phải làm để cho những sự việc tiến triển. Đức Giáo hoàng trông vào nước này".
Hồng Y người Pháp xác nhận rằng tổng thống Saddam Hussein đã "tiếp nhận tốt" sứ điệp này của Ðức Giáo Hoàng. Ngài kêt thúc: "Sứ vụ đã hoàn thành, phải, bởi vì tôi đã làm với hết khả năng".
Hồng Y Etchegaray đến Iraq từ chiều ngày 11/2. Từ thứ Tư, ngài đã gặp phó-tổngthống Taha Yassine Ramadam và phó-thủ tướng Tarek Ariz. Ngài cũng đã cử hành một thánh lễ cầu hòa bình trong nhà thờ công giáo chaldéen Thánh Giuse tại Baghdad. Ngày thứ Năm, Hồng Y đi Mossoul, miền Bắc, nơi tập trung hơn phân nửa số cộng đồng công giáo trong nước. Cộng đồng này tiêu biểu lối 4% tổng số dân trong nước.
Cuộc viếng thăm lần thứ ba này của Hồng Y Etchegaray tại quê hương tổ phụ Abraham sẽ chấm dứt chiều Chúa Nhật sau một lần gặp gỡ mới với các Giáo hội kitô hữu trong nước.
Trong thời gian này, phó-thủ tướng Iraq lưu tại nước Ý nơi ông đã có thể gặp những lực lượng chính trị khác nhau của nước này. Ngày thứ bảy, ông đã đi Assise nơi ông đã tham dự một buổi lễ cử hành cầu nguyện cho hòa bình. Vì ông là một người công giáo chaldéen.
Trong cuộc viếng thăm này, Bề trên Tu viện phanxicô, Cha Vicenzo Coli, đã giới thiệu với M.Ariz chiếc sừng ngà thánh Phanxicô đã nhận từ vua Melek El-kamelen nước Ai cập giữa năm 1219 và 1220. Và Đức Cha Sergio Goretti, giám mục Assise,đã trao cho ông "chiếc đèn hòa bình" giống như chiếc đèn đã được tặng cho các người tham dự buổi cầu nguyện đại kết các tôn giáo cho hòa bình tại Assise ngày 24/1/2002, đang khi lập lại những lời Đức Gioan PhaoloII đã nói nhân dịp này: "Không bao giờ còn bạo loạn hay chiến tranh, không bao giờ còn nạn khủng bố! Nhân danh Chúa ước chi mỗi tôn giáo mang đến công lý và hòa bình".
Trên sổ vàng, Tarek đã viết : "......Xin Thiên Chúa Toàn năng ban hòa bình cho dân Iraq và cho toàn thế giới".