Hôm thứ Năm, ban quản trị của một trung tâm phá thai tại Toronto đã khiếu nại với cảnh sát khi một nhóm nhỏ các bạn trẻ Công Giáo đang tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã quỳ gối cầu nguyện trong hòa bình trước cửa trung tâm của bà này.

Buổi cầu nguyện đã diễn ra vào chiều tối hôm thứ Tư 24/7/2002 do nhóm Crossroads của các bạn trẻ Công Giáo Hoa Kỳ chủ xướng và không phải là một phần trong chương trình chính thức của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Các bạn trẻ đã quỳ gối cách xa cửa trung tâm này 30 feet (9.1 m) theo đúng luật định để lần chuỗi Mân Côi và hát Kinh Thánh. Maria Corsillo, quản lý tại trung tâm này lập tức đã gọi một nhóm phò phá thai tên là Ontario Coalition for Abortion Clinics đến để tổ chức phản biểu tình.

Dù các bạn trẻ chỉ cầu nguyện trong hòa bình, Maria Corsillo vẫn bù lu bù loa với tờ Toronto Globe and Mail rằng những lời cầu nguyện của các nạn trẻ là "nguy hiểm", bà này nói: "Tôn giáo và việc cầu nguyện có thể trở thành những vũ khí chết người nếu được dùng sai trái"