Toronto:Ðức Giám Mục Wilton D. Gregory, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và cũng là Giám Mục Giáo Phận Belleville- Illinois, trong bài giảng Giáo Lý đã khuyến khích bạn trẻ "đừng sợ để nếm gia vị cho một thế giới lạnh nhạt" và hãy mang hương vị cho thế giới "với niềm hy vọng của Chúa Giêsu Kitô"
Ðức Giám Mục Gregory đã nói với khoảng 9000 bạn trẻ ngồi dưới sàn của sân tập thể dục tại Quảng Trường Triển Lãm ở Toronto. Ðây cũng được coi là nhóm học Giáo Lý đông nhất trong các nhóm.
Trọng tâm bài giáo lý của Ðức Cha dựa trên chủ đề "Các con là muối đất" và Ngài đã khuyến khích đám đông bạn trẻ, là Kitô hữu hãy mang trong cuộc sống hàng ngày của mình bằng loại muối hão hạng, không phải chỉ mang hương vị và ý nghĩa cho thế giới, nhưng còn hồi phục nó nữa, giống như dung dịch muối dùng để hồi phục sức khỏe cho người ốm đau.
"Hời các bạn, con người trẻ, là dung dịch muối mà thế giới chúng ta đang đòi hỏi cách tuyệt vọng".
Ðức Giám Mục nói tiếp lời kêu gọi của Chúa Kitô với các môn đồ là muối cho đời, điếu đó vẫn còn xác thực đối với tín hữu ngày nay, có lẽ còn cần thiết hơn thế nữa.
"Hỡi các anh chị em trẻ của tôi, xã hội chúng ta đang sống vẫn còn hoàn toàn vô vị và tẻ nhạt, có lẽ thời nay còn tệ hơn bao giờ hết. Thật thế, xã hội chúng ta bị khô khan vì thiếu mục đích, thiếu hướng dẫn đạo đức và thiếu ngay cả niễm hy vọng nữa. Chúng ta khô khan, mỏng dòn và thường tuyệt vọng vì chúng ta mất đi sự gặp gỡ và nhận thức chính Chúa Kitô".
"Tôi không muốn sống trong một thế giới lạnh nhạt" không hy vọng và không định hướng. Ðức Cha cũng hy vọng và cầu nguyện cho những người ngồi đây cũng sẽ không "muốn sống trong một thế giới như thế".
Vừa dứt lời, các bạn trẻ trong hội trường vỗ tay tán thành nhiệt liệt. Tới phần giải đáp thắc mắc, vì thời gian có hạn nên có 10 bạn được cơ hội lên dùng micro để hỏi Ðức Cha, 8 người trong số thật sự không lên đặt câu hỏi nhưng bày tỏ cảm nghĩ của họ trong dịp tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này, nhưng họ cũng khuyến khích bạn trẻ hãy đi sát với đức tin và cam kết của mình với người khác hay nghĩ đến ơn gọi hay công việc truyền giáo.
Một bạn trẻ từ Giáo Phận Thành Phố Sious, Iowa, đã bày tỏ chị được "tăng nghị lực vì mọi người ở đây và sẵn sàng nếm gia vị cho thế giới" và chị đã xin Ðức Giám Mục Gregory góp ý khi trả lời cho những ai đặt câu hỏi về Giáo Hội trong "các vụ lạm dụng tính dục".
Câu trả lời của Ðức Giám Mục "Chúng ta trả lời trong thương yêu và bác ái" đã khiến cho các bạn trẻ vỗ tay đón nhận.
Ðức Cha cũng nói rằng Công Giáo có niềm tự hào của nó, khi biết rằng đó là "một cộng đoàn tín hữu hoàn vũ gồm có các thánh và những người tội lỗi".
Những ai thuộc số lạm dụng tính dục "không phải là tất cả trong giáo hội và cũng không phải là hầu hết trong giáo hội".
Câu hỏi cuối cùng được đưa ra nếu người không nhận Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể có được lên thiên đàng không? Ðức Giám Mục Gregory thừa nhận rằng "rất nhiều người Công Giáo chúng ta đã quên" về sự hiện diện thật của Chúa Kitô nơi Bí Tích Thánh Thể và Ngài cảnh giác các bạn trẻ hãy dành thời gian trong vài ngày tới trong các thánh lễ để "ôn lại những điều đã học" về Bí Tích Thánh Thể có nghĩa là gì. Ðức Giám Mục cũng khuyến khích các bạn trẻ "hãy mang một chút gì đó rút tỉa được từ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ về lại xứ sở mình" và hãy nói một cách can đảm với người khác về "sự hiện diện của Ðức Kitô trong con người của bạn".
Một bạn trẻ Scott Tisk 16 tuổi từ Sydney- Úc, nghĩ rằng Ðức Giám Mục tỏ ra "rất lạc quan" về vai trò biến đổi thế giới của bạn trẻ. Nhưng anh Terry Jordan 35 tuổi cũng từ Sydney thêm rằng "điều đó tùy thuộc hoàn toàn nơi chúng ta chứ không nên dựa vào ai khác".
Chị Stacey Wagner, 24 tuổi từ Miền Bắc Ontario cho biết sứ điệp từ bài giảng giáo lý của Ðức Cha mà chị có thể mang về, là chị phải "tỏ mình là người Công Giáo hơn" trong vai trò của chị là một giáo viên tại trường Công Giáo.
Anh Goseph Siegler, 18 tuổi từ Portland, Maine, cho biết rằng anh thích câu trả lời của Ðức Cha về lạm dụng tính dục, vì anh thường gặp nhiều người bạn đặt câu hỏi hay phê bình những chuyện đang xảy ra. Anh Siegler cảm nhận Ðức Giám Mục là "một sự tái sinh sức mạnh cho tôi. Giống như nguồn sinh lực từ Thiên Chúa".
Sau khi dạy Giáo Lý, Ðức Cha đã đi thăm hỏi các nhóm trong lúc ngồi ăn trưa.
Ðức Giám Mục Gregory đã nói với khoảng 9000 bạn trẻ ngồi dưới sàn của sân tập thể dục tại Quảng Trường Triển Lãm ở Toronto. Ðây cũng được coi là nhóm học Giáo Lý đông nhất trong các nhóm.
Trọng tâm bài giáo lý của Ðức Cha dựa trên chủ đề "Các con là muối đất" và Ngài đã khuyến khích đám đông bạn trẻ, là Kitô hữu hãy mang trong cuộc sống hàng ngày của mình bằng loại muối hão hạng, không phải chỉ mang hương vị và ý nghĩa cho thế giới, nhưng còn hồi phục nó nữa, giống như dung dịch muối dùng để hồi phục sức khỏe cho người ốm đau.
"Hời các bạn, con người trẻ, là dung dịch muối mà thế giới chúng ta đang đòi hỏi cách tuyệt vọng".
Ðức Giám Mục nói tiếp lời kêu gọi của Chúa Kitô với các môn đồ là muối cho đời, điếu đó vẫn còn xác thực đối với tín hữu ngày nay, có lẽ còn cần thiết hơn thế nữa.
"Hỡi các anh chị em trẻ của tôi, xã hội chúng ta đang sống vẫn còn hoàn toàn vô vị và tẻ nhạt, có lẽ thời nay còn tệ hơn bao giờ hết. Thật thế, xã hội chúng ta bị khô khan vì thiếu mục đích, thiếu hướng dẫn đạo đức và thiếu ngay cả niễm hy vọng nữa. Chúng ta khô khan, mỏng dòn và thường tuyệt vọng vì chúng ta mất đi sự gặp gỡ và nhận thức chính Chúa Kitô".
"Tôi không muốn sống trong một thế giới lạnh nhạt" không hy vọng và không định hướng. Ðức Cha cũng hy vọng và cầu nguyện cho những người ngồi đây cũng sẽ không "muốn sống trong một thế giới như thế".
Vừa dứt lời, các bạn trẻ trong hội trường vỗ tay tán thành nhiệt liệt. Tới phần giải đáp thắc mắc, vì thời gian có hạn nên có 10 bạn được cơ hội lên dùng micro để hỏi Ðức Cha, 8 người trong số thật sự không lên đặt câu hỏi nhưng bày tỏ cảm nghĩ của họ trong dịp tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này, nhưng họ cũng khuyến khích bạn trẻ hãy đi sát với đức tin và cam kết của mình với người khác hay nghĩ đến ơn gọi hay công việc truyền giáo.
Một bạn trẻ từ Giáo Phận Thành Phố Sious, Iowa, đã bày tỏ chị được "tăng nghị lực vì mọi người ở đây và sẵn sàng nếm gia vị cho thế giới" và chị đã xin Ðức Giám Mục Gregory góp ý khi trả lời cho những ai đặt câu hỏi về Giáo Hội trong "các vụ lạm dụng tính dục".
Câu trả lời của Ðức Giám Mục "Chúng ta trả lời trong thương yêu và bác ái" đã khiến cho các bạn trẻ vỗ tay đón nhận.
Ðức Cha cũng nói rằng Công Giáo có niềm tự hào của nó, khi biết rằng đó là "một cộng đoàn tín hữu hoàn vũ gồm có các thánh và những người tội lỗi".
Những ai thuộc số lạm dụng tính dục "không phải là tất cả trong giáo hội và cũng không phải là hầu hết trong giáo hội".
Câu hỏi cuối cùng được đưa ra nếu người không nhận Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể có được lên thiên đàng không? Ðức Giám Mục Gregory thừa nhận rằng "rất nhiều người Công Giáo chúng ta đã quên" về sự hiện diện thật của Chúa Kitô nơi Bí Tích Thánh Thể và Ngài cảnh giác các bạn trẻ hãy dành thời gian trong vài ngày tới trong các thánh lễ để "ôn lại những điều đã học" về Bí Tích Thánh Thể có nghĩa là gì. Ðức Giám Mục cũng khuyến khích các bạn trẻ "hãy mang một chút gì đó rút tỉa được từ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ về lại xứ sở mình" và hãy nói một cách can đảm với người khác về "sự hiện diện của Ðức Kitô trong con người của bạn".
Một bạn trẻ Scott Tisk 16 tuổi từ Sydney- Úc, nghĩ rằng Ðức Giám Mục tỏ ra "rất lạc quan" về vai trò biến đổi thế giới của bạn trẻ. Nhưng anh Terry Jordan 35 tuổi cũng từ Sydney thêm rằng "điều đó tùy thuộc hoàn toàn nơi chúng ta chứ không nên dựa vào ai khác".
Chị Stacey Wagner, 24 tuổi từ Miền Bắc Ontario cho biết sứ điệp từ bài giảng giáo lý của Ðức Cha mà chị có thể mang về, là chị phải "tỏ mình là người Công Giáo hơn" trong vai trò của chị là một giáo viên tại trường Công Giáo.
Anh Goseph Siegler, 18 tuổi từ Portland, Maine, cho biết rằng anh thích câu trả lời của Ðức Cha về lạm dụng tính dục, vì anh thường gặp nhiều người bạn đặt câu hỏi hay phê bình những chuyện đang xảy ra. Anh Siegler cảm nhận Ðức Giám Mục là "một sự tái sinh sức mạnh cho tôi. Giống như nguồn sinh lực từ Thiên Chúa".
Sau khi dạy Giáo Lý, Ðức Cha đã đi thăm hỏi các nhóm trong lúc ngồi ăn trưa.