Đức Thánh Cha nói: Khiêm nhường trọng nhất
Phaolô Phạm Xuân Khôi6/5/2008
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

VATICAN, Ngày 4 tháng 6, 2008 (Zenit.org) – ĐTC Bêneđictô XVI nói rằng Đức Giáo Hoàng Grêgôry Cả đã trở nên cao trọng chính bởi vì ngài khiêm nhường.

ĐTC nói như thế hôm nay trong buổi triều yết chung tại Đại Sảnh Phaolô VI. Trong hai tuần liền ngài đã dành bài Giáo Lý của ngài cho một nhân vật “phi thường” là ĐGH Grêgôry Cả, là đấng mà ngài nói rằng luôn luôn là một “cha dòng đơn giản” trong lòng.

ĐTC Bênêđictô nhắc lại từ ngữ “servus servorun Dei” (Đầy tớ của các đầy tớ của Thiên Chúa) là câu nói mà Thánh Grêgôry đã đặt ra, không phải là “một cách thức đạo đức đãi bôi, nhưng là một biểu lộ trung thực cách ngài sống và hành động.”

ĐTC giải thích: “Ngài cảm kích sâu xa vì sự khiêm nhường của Thiên Chúa, là Đấng đã tự hạ làm nô lệ cho chúng ta trong Đức Kitô; Ngài đã rửa và đang rửa những đôi chân bẩn thỉu của chúng ta.”

ĐTC nói rằng Thánh Grêgôry đã xác tín rằng một giám mục “phải theo gương đức khiêm nhường này của Thiên Chúa và, vì yêu Thiên Chúa, có thể biến mình thành đầy tớ của tất cả mọi người trong một thời kỳ đầy thử thách và đau khổ, để trở thành ‘đầy tớ của các đầy tớ.’”

Ngài thêm rằng: “Chính vì ngài là người như thế, nên ngài trở thành cao trọng và ngài cũng chỉ cho chúng ta kích thước của sự cao trọng thật.”

Trước khi đề cập đến “giáo huấn phong phú” của Thánh Grêgôry, ĐTC Bênêđictô đã ghi nhận rằng Thánh Grêgôry “không bao giờ có vẻ bận tâm về việc mô tả học thuyết ‘của ngài’, do sáng kiến của ngài. Thay vào đó, ngài tìm cách vang vọng các giáo huấn theo truyền thống của Hội Thánh, ngài chỉ đơn thuần mong ước là cái miệng của Đức Kitô và của Hội Thánh Người trên con đường phải đi theo để đến cùng Thiên Chúa.”

Đọc Thánh Kinh

ĐTC tiếp tục: “Mẫu mực về phương diện này là những lời giải thích Thánh Kinh của ngài. Ngài là một người say mê đọc Thánh Kinh, mà ngài tiếp cận không những chỉ bằng những hiểu biết lý thuyết. Ngài đã cho rằng các Kitô hữu không những phải gạn lọc từ Thánh Kinh những kiến thức về lý thuyết, mà còn lương thực hằng ngày cho linh hồn mình, cho đời sống mình như là một người trên thế gian.”

Khi giải thích về Bài Giảng về Edêkiel, ĐTC Bênêđictô đã nói rằng Thánh Grêgôry “nhiệt tình nhấn mạnh chức năng này [của Thánh Kinh]: Tiếp cận Thánh Kinh chỉ để thỏa mãn ước muốn hiểu biết của một người, có nghĩa là để tính kiêu ngạo cám dỗ, và làm cho mình có nguy cơ trở thành lạc đạo. Đức Khiêm nhường về trí thức là quy luật chính cho người tìm hiểu biết về những thực tại siêu nhiên phát nguồn từ Sách Thánh.”

“Rõ ràng là khiêm nhường không loại bỏ việc nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh; nhưng để cho việc nghiên cứu này đem lại kết quả ích lợi tâm linh, thì đức khiêm nhường vẫn là điều không thể thiếu được qua việc bằng lòng thật sự đi vào chiều sâu của bản văn.”

ĐTC Bênêđictô nói: “Trong Giải Thích Luân Lý về Sách Ông Gióp, Thánh Grêgôry “vạch cho người tín hữu chân chính một chương trình hoàn bị của đời sống. Ngài cắt nghĩa rằng lý tưởng luân lý hệ tại việc luôn luôn đạt được sự pha trộn cách hòa hợp giữa lời nói và hành động, tư tưởng và quyết tâm, cầu nguyện và tận tâm chu toàn bổn phận của bậc mình: Đó là con đường đưa đến việc đạt được lời cảm tạ tổng hợp cho việc mà Thiên Chúa xuống làm người và con người được nâng lên để được gắn bó với Thiên Chúa.”

Nhà Thuyết Giáo

ĐTC đã nói rằng sách Các Bài Giảng về Tin Mừng “cũng đáng được ghi nhận là xác đáng và tuyệt mỹ.”

Ngài tiếp, “Nguyên tắc gợi hứng nối kết các bài giảng khác nhau được tóm lược bằng từ ‘praedicator’ (nhà thuyết giáo): Không những chỉ có những thừa tác viên của Thiên Chúa, mà mọi Kitô hữu, đều có nhiệm vụ làm cho mình trở thành một ‘nhà thuyết giáo’ về những gì mà mình cảm nghiệm được trong chính nội tâm của mình, bằng cách theo gương Đức Kitô là Đấng trở thành người ta để đem tuyên ngôn cứu độ đến cho tất cả mọi người.

“Chân trời của của quyết tâm này là chân trời cánh chung: Sự mong chờ tất cả được hoàn thành trong Đức Kitô là một tư tưởng luôn luôn ở trong đầu óc của vị Giáo Hoàng vĩ đại, và rốt cuộc là động cơ thúc đẩy mọi tư tưởng và hành động của ngài. Từ đấy phát sinh ra những lời kêu gọi không ngừng để cảnh giác và quyết tâm làm việc lành.”

ĐTC Bênêđictô XVI đã gọi Quy Luật Mục Vụ là “bản văn có tổ chức nhất” của ĐGH Grêgôry Cả, mà ngài đã viết trong năm thứ nhất của triều đại Giáo Hoàng của ngài.

ĐTC nói: “Trong đó Thánh Grêgôry có ý định phác họa khuôn mặt của một giám mục, một vị thầy và người hướng dẫn lý tưởng của đoàn chiên mình. Để đạt được mục đích này ngài trình bày sự nghiêm trọng của chức vụ chủ chăn của Hội Thánh và các nhiệm vụ đi kèm theo chức vụ ấy: Cho nên, những ai được Chúa gọi lãnh một trách nhiệm như thế không được mời gọi và không tìm kiếm nó cách hời hợt, nhuưg thay vào đó phải là những người lãnh nhận chức vụ này mà không được quyền cảm thấy nảy sinh ra trong tâm trí một rung động sai lầm.”

ĐTC nói tiếp rằng trong sách Các Cuộc Đối Thoại, Thánh Grêgôry chứng tỏ rằng “luôn luôn có thể nên thánh, dù trong những thời buổi khó khăn.”

“Ngài chứng tỏ điều ấy bằng cách nhắc lại đời sống của những người đương thời và vừa qua đời mà có thể được coi là những vị thánh, dù chưa được phong thánh. Câu truyện được kèm theo bằng những suy tư thần học và thần bí biến quyển sách trở thành một hạnh các thánh đặc biệt, có thể làm cho cả một thế hệ độc giả say mê.”

See Also

8/29/2010
Noi gương Chúa Giêsu sống khiêm nhường và quảng đại
Linh Tiến Khải
7/31/2009
ĐTC nói té ngã làm ngài thêm khiêm nhường
Peter Nguyễn Minh Trung
10/5/2008
Đức Gioan Phaolô I được xem như thày dạy đức khiêm nhượng
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
5/3/2005
Vị Cha Chung Bênêđictô XVI: Hiền Lành và Khiêm Nhượng
LM Phaolô Phạm Văn Tuấn
7/6/2008
Đức Thánh Cha mời chúng ta “khám phá ra sự dịu hiền và sự khiêm nhường của Thánh Tâm Chúa Giêsu.”
Phaolô Phạm Xuân Khôi
9/6/2006
Những người lãnh đạo cần phải có đức tính khiêm nhường, nhân ái và tận tâm phục vụ
Hoàng Mai
7/20/2010
Tai nạn tràn dầu dạy cho con người bài học nên khiêm nhường hơn; Phát Ngôn Viên Điện Vatican nhận định.
Dominic David Trần
9/28/2008
ĐTC Benedictô XVI: Nhân đức khiêm tốn có thể coi như là di chúc tinh thần của ĐGH Gioan Phaolô I
Bình Hòa
5/4/2008
Bên Lề Chuyến Đức Thánh Cha Thăm Mỹ (4)
Vũ Văn An
7/9/2010
Giáo dục giúp chiến thắng sự bất khoan nhượng và khuynh hướng hồi cuồng tín
Linh Tiến Khải
12/3/2009
Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thần học khiêm tốn
LM Trần Đức Anh, OP
11/20/2009
Đức Thánh Cha kêu gọi trợ giúp người khiếm thính
G. Trần Đức Anh OP
7/8/2007
Giáo Hội Chúa Kitô: Truyền giáo tại Paraquay, nơi Giáo hội của những người khiêm hạ
LM Antonio Xuân Sang, SVD
5/9/2007
Thế giới cần đến tấm gương khiêm hạ của thánh Phanxicô
Phan Du Sinh chuyển ý
3/30/2007
Kỷ niệm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng
UCAN
7/26/2005
Cuộc công kích “quá đáng và khiếm nhã” nhắm vào Đức Thánh Cha
Kim Thanh
4/11/2005
Buổi lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại Bình Nhưỡng
Nguyễn Việt Nam
3/6/2005
Sở di trú Mỹ đối xử khiếm nhã với ĐHY Jaime Ortega của Cuba
Nguyễn Long Thao
9/25/2004
Lộ Đức: sự khiếm hụt đã được san bằng
Hà Minh Thảo
10/3/2002
Brazil: Nhân nhượng với các nhân vị, không bao giờ với sự sai lầm
Ðức ông Nguyễn Quang Sách