Với đà gia tăng đe dọa của chiến tranh tại Iraq, người Công Giáo và người Do Thái Giáo cảm thấy nhu cầu cần phải cầu nguyện cho hòa bình và dấn thân cho những nỗ lực kiến tạo hòa bình, Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi gặp gỡ trưởng giáo Do Thái tại Rôma, ông Riccardo Di Segni, hôm 13/2/2003. Cùng đi với ông Riccardo Di Segni, còn có nhiều đại diện của cộng đồng Do Thái tại Rôma.
Theo nhận xét của Đức Thánh Cha, hồng ân hòa bình, hay còn gọi là "shalom" trong tiếng Do Thái, là "một tặng phẩm mong manh được đặt trong tay con người". Chính vì vậy, người Kitô Giáo và Do Thái Giáo có bổn phận gìn giữ hòa bình mà "trong những ngày này, những tiếng trống chiến tranh nguy hiểm đã có thể nghe được".
"Chúng ta, người Do Thái Giáo và Kitô Giáo cảm thấy sứ mạng khẩn cấp phải kêu cầu hòa bình từ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Hằng Hữu, và chính chúng ta phải trở nên những người kiến tạo hòa bình".
Đây là lần tiếp kiến chính thức đầu tiên với Đức Thánh Cha của trưởng giáo Segni, người đã được bầu làm trưởng giáo Do Thái tại Rôma từ tháng 11/2001.
Theo nhận xét của Đức Thánh Cha, hồng ân hòa bình, hay còn gọi là "shalom" trong tiếng Do Thái, là "một tặng phẩm mong manh được đặt trong tay con người". Chính vì vậy, người Kitô Giáo và Do Thái Giáo có bổn phận gìn giữ hòa bình mà "trong những ngày này, những tiếng trống chiến tranh nguy hiểm đã có thể nghe được".
"Chúng ta, người Do Thái Giáo và Kitô Giáo cảm thấy sứ mạng khẩn cấp phải kêu cầu hòa bình từ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Hằng Hữu, và chính chúng ta phải trở nên những người kiến tạo hòa bình".
Đây là lần tiếp kiến chính thức đầu tiên với Đức Thánh Cha của trưởng giáo Segni, người đã được bầu làm trưởng giáo Do Thái tại Rôma từ tháng 11/2001.