Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ tại Genoa chọn Chúa Kitô.

GENOA (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói bí quyết nên trẻ trung trong lòng là sống với niễm hy vọng, mà người ta chi gặp được trong sự gặp gở thật sự với Chúa Giêsu Kitô,

Đức Giáo Hoàng nói như vậy hôm Chúa Nhật 18/5 trong một buổi gặp gở với giới trẻ tại Piazza Matteotti, trong cuộc thăm viếng mục vụ hai ngày của ngài tại Savona và Genoa, trong vùng Liguria nướv Italy.

Trời mưa như trút rớt xuống trong buổi mai không làm nản lòng các đoàn người và Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng nói “ Trời mưa to đã theo tôi trong những ngày này, nhưng tôi coi đó là một dấu phúc lành hay phì nhiêu cho mặt đất và là biểu tượng Chúa Thánh Thề, Đấng đến và đổi mới đất khô trong linh hồn chúng ta.”

Đức Thánh Cha nói với giới trẻ hiện diện rằng những năm tuổi trẻ thì “đầy dẫy những sự chờ đợi và những giấc mộng,” nhưng, ngài nói thêm cả khi những năm tuổi trẻ đã qua, “chúng ta phải trẻ mải trong tâm hồn chúng ta.”

“Điều tốt đẹp là còn trẻ mãi; tất cả chúng ta muốn được vậy,” ngài nói, và đó là vì “tuổi trẻ còn có tương lai toàn diện trước mặt họ,” và tương lai có nghĩa là “thời gian hy vọng.”

Những lựa chọn

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói với giới trẻ rằng bây giờ họ đang ở trong vị trí đẽ làm những sự lựa chọn quan trọng, và điều “quan trọng là chọn cho đúng và không phá hủy tương lai của các con.”

“Sự chọn lựa căn bản thứ nhất là Thiên Chúa”.

Làm người trẻ bao hàm làm người tốt và quảng đại, “Đức Giáo Hoàng nói tiếp, và “sự tốt lành trong một con người là Chúa Giêsu.”

Chúa Giêsu là “người bạn không bao giờ phản bôi,” Đưc Thánh Cha nói. “Người chỉ biết giải trừ những âu lo và những nổi sợ của chúng con và đáp ứng những sự trông đợi của cúng con.”

Đức Thánh Cha giải thích răng “việc đi sâu vào trong một tương quan cá nhân” với Chúa Kitô” đòi hỏi một sự hiểu biết Kinh thánh, hơn hết Tin Mừng, nơi Chúa nói với chúng ta.”

“Những lời này không luôn luôn là dễ,” Đức Gáo Hoàng nói, “nhưng đi sâu vào trong những lời này, đi sâu vào trong sự đối thoại, gõ cửa của lời nói với Chúa, ‘Xin mở,’ thật sự chúng ta gặp những lời sự sống.”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói thêm rằng “ sự đàm thoại với Chúa trong Kinh Thánh không những có tính cá nhân, mà còn được thực hiện trong cộng đồng Giáo Hội, nơi Chúa Kitô luon luôn hiện diện, trong sự hiệp thông phụng vụ, trong chính sự gặp gỡ cá nhân với Thánh Thể và trong bí tích hoà giải.”

“Chỉ trong cách này chúng ta có thể đích thân biết Chúa Giêsu, và chúng ta cũng có thể thông truyền tình bạn này cho những kẻ khác,” ngài nói thêm. “Chúng ta càng nên những người bạn lớn của Chúa Giêsu, chúng ta càng mở rộng lòng chúng ta cho những kẻ khác ngõ hầu họ cũng có thể nên trẻ thật sự, nói cách khác, như vậy họ cũng có thể có trước mắt một tương lai lớn.”

Sứ Vụ

Cuối buổi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trao ban Tin Mừng, dấu chỉ được sai đi truyền giáo, cho giới trẻ trình bày một chương trình truyền giáo trong Tổng Giáo Phận Genoa. Đức Giáo Hoàng nói với giới trẻ “Hãy loan báo Đức kitô Đức Chúa, hy vọng của thế giới,”.

“Hãy đoàn kết với nhau,” ngài khích lệ họ, “hãy giúp nhau sống và lớn mạnh trong đức tin Kitô hữu ngõ hầu nên những chứng nhân dũng cảm của Chúa. Hãy đoàn kết với nhau, nhưng không đóng kín. Hãy ở khiêm nhượng, nhưng không sợ. Hãy ở đơn sơ, mà không ngây thơ. Hãy ở thâm trầm, mà không phức tạp. Hãy đi sâu vào sự đối thoại với những kẻ khác, mà vẫn là chính chúng con.’

“Mỗi một người trong chúng con,” Đức Giáo Hoàng nói, “nều chúng con hiệp nhất với Chúa Kitô và với Giáo Hội, có thể làm những việc cả thể.”

Sau đó Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đọc kinh Truyền Tin, nơi ngài giải thích về sứ điệp mà truyền thống nói Đức Maria đã trao ban khi hiện ra với Benedetto Pareto trong thế kỷ 15.

Đức Trinh Nữ xin Pareto xây cất một Nhà Thờ trên Núi Figogna, gần Genoa, và khi ngài tỏ dấu buồn, Mẹ nói,” Hãy tin vào Mẹ! Con sẽ không thiếu phương tiện. Với sự giúp đỡ của Mẹ, mọi sự sẽ nên dễ dàng. Chỉ cần vững trong ý muốn của con.”

Địa điểm đó bây giờ là Đền Đức Bà Phù Hộ, một nơi dành cho cuộc hành hương Đức Mẹ bình dân trong vùng Liguoriu.

Đức Giáo Hoàng nói “Hãy tin tưởng vào Mẹ! Đức Maria lập lại lời này hôm nay với chúng ta”.

“Liguria, và Genoa cách riêng,” Đức Thánh Cha nói tiếp, “đã luôn luôn là một phần đất mở ra biển Địa-Trung-Hải và toàn thế giới: Biết bao nhiêu vị thừa sai đã ra đi từ cảng này tới các châu Mỹ và những phần đất xa khác! Biết bao nhiêu người đã di dân từ nơi đây tới những xứ khác, có lẽ nghèo trong những tài nguyên vật chất, nhưng giàu trong đức tin và những giá trị nhân bản và thiêng liêng, mà họ đã mang tới những nơi họ định cư!

“Mẹ Maria, Sao Biển, tiếp tục sáng chói tại Genoa! Mẹ Maria, Sao Hy Vọng, tiếp tục hướng dẫn cuộc hành trình của những người Genovese, cách riêng các thế hệ mới, để họ tìm đúng đường trong biển đời thường đầy giông tố!”