VATICAN 9/2/ 2003 (ZENIT.org).- Đức Gioan Phaolo II luôn luôn kêu mời các tín hữu "xin đại hồng ân hòa bình" và đọc kinh mân côi.
Trước khi đọc kinh Truyền tin chúa nhật này, từ cửa sổ văn phòng của Ngài ngó xuống quảng trường Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã đưa ra lời kêu gọi này: "Trong giờ phút của quan tâm quôc tế này, tất cả chúng ta cảm thấy cần quay về Chúa để xin đại hồng ân hòa bình.
Như tôi đã viết trong Tông thư Rosarium Virginis Mariae, "những khó khăn mà viễn ảnh thế giới cho thấy từ đầu ngàn năm mới này đưa chúng ta tới chỗ nghĩ rằng chỉ có một sự can thiệp từ trên, có khả năng hướng những con tim của những kẻ sống những hoàn cảnh xung đột và của những kẻ nắm vận mạng các Nước, có thể cho phép hy vọng một tương lai ít tối sẫm hơn" (n.40)"
"Nhiều sáng kiến cầu nguyện diễn ra mấy ngày nay trong nhiều vùng thế giới. Tôi hết lòng khuyến khích những sáng kiến đó và tôi mời tất cả anh chị em cầm tràng hạt trong tay và xin ơn cầu bàu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh: "Người ta không thể đọc kinh Mân côi mà không cảm thấy bị lôi cuốn trong một sư dấn thân chính xác phục vụ hòa bình" (ibid.n.6)
Trước khi đọc kinh Truyền tin chúa nhật này, từ cửa sổ văn phòng của Ngài ngó xuống quảng trường Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã đưa ra lời kêu gọi này: "Trong giờ phút của quan tâm quôc tế này, tất cả chúng ta cảm thấy cần quay về Chúa để xin đại hồng ân hòa bình.
Như tôi đã viết trong Tông thư Rosarium Virginis Mariae, "những khó khăn mà viễn ảnh thế giới cho thấy từ đầu ngàn năm mới này đưa chúng ta tới chỗ nghĩ rằng chỉ có một sự can thiệp từ trên, có khả năng hướng những con tim của những kẻ sống những hoàn cảnh xung đột và của những kẻ nắm vận mạng các Nước, có thể cho phép hy vọng một tương lai ít tối sẫm hơn" (n.40)"
"Nhiều sáng kiến cầu nguyện diễn ra mấy ngày nay trong nhiều vùng thế giới. Tôi hết lòng khuyến khích những sáng kiến đó và tôi mời tất cả anh chị em cầm tràng hạt trong tay và xin ơn cầu bàu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh: "Người ta không thể đọc kinh Mân côi mà không cảm thấy bị lôi cuốn trong một sư dấn thân chính xác phục vụ hòa bình" (ibid.n.6)