Việc học Giáo lý, việc Xưng tội và Việc làm Tình nguyện bắt đầu
Ngày Thế giới Giới trẻ, Đức Gioan Phaolô II gọi là phòng thí nghiệm đức tin, đang mang tới Toronto các bí tích, việc dạy giáo lý và những công việc tình yêu thương, trong một phạm vi rộng lớn.
Hơn 200. 000 thanh niên chia thành 136 nhóm để dự các khóa giáo lý sáng nay do 261 giám mục, kể cả 29 hồng y chủ sự. Những khóa này, sử dụng 24 thứ tiếng, sẽ tiếp tục hợp mặt trong 100 nhà thờ tại Toronto và Exhibition Place.
Chủ đề của những khóa hôm nay là Anh em là Muối Đất, lấy từ khẩu hiệu của Ngày Thế giới Giới trẻ này.
Các giám mục nói về bí tích rửa tội như là một ơn gọi đi theo Chúa Kitô, phản chiếu trong ý nghĩa của người Kitô hữu hôm nay, là phải nên muối cho xã hội.
Sau những lần nói chuyện, giới trẻ có thể hỏi những câu hỏi về đức tin và sự sống. Các khóa học kết thúc bằng việc cử hành thánh thể.
Trong các buổi chiều, bí tích hòa giải có thể ban bằng nhiều thứ tiếng tại Coronation Park--đặt tên Duc in Altum Park cho WYD--- trên bờ Lake Ontario. Mổi lần có hai trăm linh mục sẳng sàng nghe xưng tội.
Đang khi chờ những hối nhân trẻ của mình, Cha Louis Labrecque, 37, thuộc Giáo phận Pembroke, Quebec, qui chiếu vể cơn khủng hoảng bí tích trong một số nước. Bí tích hòa giải như là một nguồn mạch, cha nói. Dầu không ai uống, nó vẫn tiếp tục chảy.
Đó là quyền phép Chúa ban cho Giáo hội để tha tội, để cất gánh nặng người ta mang trong lương tâm mình, cha nói thêm.
Lần đầu tiên, những người tổ chức WYD gợi ý giới trẻ làm việc tự nguyện nhiều giờ để giúp những người thiếu thốn hay là để phát triển và chăm sóc thiên nhiên.
Ngày Thế giới Giới trẻ, Đức Gioan Phaolô II gọi là phòng thí nghiệm đức tin, đang mang tới Toronto các bí tích, việc dạy giáo lý và những công việc tình yêu thương, trong một phạm vi rộng lớn.
Hơn 200. 000 thanh niên chia thành 136 nhóm để dự các khóa giáo lý sáng nay do 261 giám mục, kể cả 29 hồng y chủ sự. Những khóa này, sử dụng 24 thứ tiếng, sẽ tiếp tục hợp mặt trong 100 nhà thờ tại Toronto và Exhibition Place.
Chủ đề của những khóa hôm nay là Anh em là Muối Đất, lấy từ khẩu hiệu của Ngày Thế giới Giới trẻ này.
Các giám mục nói về bí tích rửa tội như là một ơn gọi đi theo Chúa Kitô, phản chiếu trong ý nghĩa của người Kitô hữu hôm nay, là phải nên muối cho xã hội.
Sau những lần nói chuyện, giới trẻ có thể hỏi những câu hỏi về đức tin và sự sống. Các khóa học kết thúc bằng việc cử hành thánh thể.
Trong các buổi chiều, bí tích hòa giải có thể ban bằng nhiều thứ tiếng tại Coronation Park--đặt tên Duc in Altum Park cho WYD--- trên bờ Lake Ontario. Mổi lần có hai trăm linh mục sẳng sàng nghe xưng tội.
Đang khi chờ những hối nhân trẻ của mình, Cha Louis Labrecque, 37, thuộc Giáo phận Pembroke, Quebec, qui chiếu vể cơn khủng hoảng bí tích trong một số nước. Bí tích hòa giải như là một nguồn mạch, cha nói. Dầu không ai uống, nó vẫn tiếp tục chảy.
Đó là quyền phép Chúa ban cho Giáo hội để tha tội, để cất gánh nặng người ta mang trong lương tâm mình, cha nói thêm.
Lần đầu tiên, những người tổ chức WYD gợi ý giới trẻ làm việc tự nguyện nhiều giờ để giúp những người thiếu thốn hay là để phát triển và chăm sóc thiên nhiên.