Các bạn trẻ thân mến!
1. Các con đã đến Toronto từ mọi đại lục để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Lời chào vui mừng và chân thành của cha xin gởi đến các con! Cha đã mong mỏi cuộc gặp gỡ này, đặc biệt khi ngày qua ngày, từ Vatican cha nhận được từ mọi phần trên thế giới những tin tức tốt đẹp về những sáng kiến đánh dấu cho cuộc hành trình của các con đến đây. Và rất thường, ngay cả khi không gặp các con, cha nhớ đến các con từng người một trong những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Ngài luôn biết đến các con, và ngài yêu thương từng người một trong các con.
Với tình cảm huynh đệ, cha chào đón các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục hiện diện nơi đây với các con; cách riêng Đức Giám Mục Jacques Berthelet, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Canada, Đức Hồng Y Aloysius Ambrozic, Tổng Giám Mục thành phố này, và Đức Hồng Y James Francis Stafford, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân. Với tất cả các con, cha nói điều này: Cầu xin sự tiếp xúc với các Mục Tử của các con giúp các con khám phá ra và đánh giá cao hơn nữa vẻ đẹp của Giáo Hội, được cảm nhận như một cộng đoàn truyền giáo.
2. Trong khi lắng tai nghe danh sách các quốc gia các con đã đến từ đó, chúng ta thực là đã làm một cuộc hành trình quanh thế giới. Sau mỗi người trong chúng con, cha thấy ẩn hiện những khuôn mặt của các bạn trẻ đồng bào chúng con mà cha đã gặp gỡ trong những chuyến tông du, và những ai mà cách nào đó các con đại diện cho họ nơi đây. Cha tưởng tượng ra các con đang trên một cuộc hành trình, đang bước đi dưới bóng của cây Thánh Giá Năm Thánh, đang trên bước đường hành hương giới trẻ vĩ đại này, di chuyển từ đại lục này sang đại lục khác, hăm hở ôm lấy thế giới trong một vòng tay của đức tin và hy vọng.
Hôm nay, chuyến hành hương này dừng ở đây, trên bờ hồ Ontario. Chúng ta được nhắc nhớ đến một hồ khác, hồ Tibêria, nơi Đức Giêsu đã đưa ra đề nghị diệu kỳ với các môn đệ đầu tiên, nhiều người trong số các ngài có lẽ cũng còn trẻ như các con (x. Gioan 1:35-42).
Đức Giáo Hoàng, người yêu thương các con tha thiết, đã đến từ nơi xa xăm để lần nữa cùng lắng nghe lời Chúa với các con. Như các môn đệ vào ngày xa xưa đó, những lời này có thể làm cháy rực tâm can những người trẻ và kích hoạt toàn bộ cuộc đời của họ. Cha mời gọi các con biến những hoạt động khác nhau của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa mới bắt đầu này thành một thời điểm đặc biệt khi mỗi người trong chúng con lắng nghe chăm chú Lời Chúa với một quả tim sẵn sàng và quảng đại, hầu trở nên "muối đất và ánh sáng thế gian" (x. Mt 5:13-16).
1. Các con đã đến Toronto từ mọi đại lục để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Lời chào vui mừng và chân thành của cha xin gởi đến các con! Cha đã mong mỏi cuộc gặp gỡ này, đặc biệt khi ngày qua ngày, từ Vatican cha nhận được từ mọi phần trên thế giới những tin tức tốt đẹp về những sáng kiến đánh dấu cho cuộc hành trình của các con đến đây. Và rất thường, ngay cả khi không gặp các con, cha nhớ đến các con từng người một trong những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Ngài luôn biết đến các con, và ngài yêu thương từng người một trong các con.
Với tình cảm huynh đệ, cha chào đón các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục hiện diện nơi đây với các con; cách riêng Đức Giám Mục Jacques Berthelet, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Canada, Đức Hồng Y Aloysius Ambrozic, Tổng Giám Mục thành phố này, và Đức Hồng Y James Francis Stafford, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân. Với tất cả các con, cha nói điều này: Cầu xin sự tiếp xúc với các Mục Tử của các con giúp các con khám phá ra và đánh giá cao hơn nữa vẻ đẹp của Giáo Hội, được cảm nhận như một cộng đoàn truyền giáo.
2. Trong khi lắng tai nghe danh sách các quốc gia các con đã đến từ đó, chúng ta thực là đã làm một cuộc hành trình quanh thế giới. Sau mỗi người trong chúng con, cha thấy ẩn hiện những khuôn mặt của các bạn trẻ đồng bào chúng con mà cha đã gặp gỡ trong những chuyến tông du, và những ai mà cách nào đó các con đại diện cho họ nơi đây. Cha tưởng tượng ra các con đang trên một cuộc hành trình, đang bước đi dưới bóng của cây Thánh Giá Năm Thánh, đang trên bước đường hành hương giới trẻ vĩ đại này, di chuyển từ đại lục này sang đại lục khác, hăm hở ôm lấy thế giới trong một vòng tay của đức tin và hy vọng.
Hôm nay, chuyến hành hương này dừng ở đây, trên bờ hồ Ontario. Chúng ta được nhắc nhớ đến một hồ khác, hồ Tibêria, nơi Đức Giêsu đã đưa ra đề nghị diệu kỳ với các môn đệ đầu tiên, nhiều người trong số các ngài có lẽ cũng còn trẻ như các con (x. Gioan 1:35-42).
Đức Giáo Hoàng, người yêu thương các con tha thiết, đã đến từ nơi xa xăm để lần nữa cùng lắng nghe lời Chúa với các con. Như các môn đệ vào ngày xa xưa đó, những lời này có thể làm cháy rực tâm can những người trẻ và kích hoạt toàn bộ cuộc đời của họ. Cha mời gọi các con biến những hoạt động khác nhau của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa mới bắt đầu này thành một thời điểm đặc biệt khi mỗi người trong chúng con lắng nghe chăm chú Lời Chúa với một quả tim sẵn sàng và quảng đại, hầu trở nên "muối đất và ánh sáng thế gian" (x. Mt 5:13-16).