Đức Thánh Cha Nói: Người Cuba Đã Sẵn Sàng Theo Đức Kitô



HAVANA, Cuba, 21/2/2008- Đức Thánh Cha Benedict XVI tuyên bố: “Mặc dầu Giáo Hội Cuba có rất ít tài lực và nhân lực, một cơ hội truyền giáo mới đã sẵn sàng xẩy ra tại đây vì nhiều trái tim đã mở rộng đón mời Phúc Âm.”

Hồng y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone tới Cuba
Đức Thánh Cha nói như vậy trong một lá thư gửi cho các giám mục Cuba để kỷ niệm Đệ Thập Chu Niên ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến thăm quốc gia này.

Điệp văn này được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của Đức Thánh Cha Benedict XVI trao gửi trong dịp ngài viếng thăm Cuba và ở tại đây cho đến Thứ Ba.

Trong số 11 triệu dân, có 59% là người Công Giáo. Đây là một quốc gia có phân xuất linh mục nhỏ nhất trên thế giới so với số giáo dân. Tại đây mỗi linh mục phải coi sóc 19.507 tín hữu.

Đức Thánh Cha nói: "Việc tuyên xưng Phúc Âm của Chúa Kitô tiếp tục tìm được các trái tim hưởng ứng tại đây vì Cuba đã sẵn sàng đón nhận. Sự kiện này đòi hỏi một trách nhiệm thường xuyên là phải giúp cho họ tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng, và giúp họ đạt được một tiêu chuẩn bình thường của đời sống Kitô hữu, [...]đó là việc thích nghi cho ơn gọi để nên thánh của tất cả mọi người đã được rửa tội.

Về việc này, Đức Thánh Cha khuyên các giám mục Cuba, "loan truyền học thuyết chân chính, bắt đầu lắng nghe và đào sâu sự hiểu biết Lời Chúa, cổ võ việc tham dự vào các phép Bí Tích, và nuôi dưỡng một đời sống cầu nguyện là các mục tiêu chính yếu của hoạt động mục vụ. Đem lại ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người là cốt lõi của sứ mệnh của Giáo Hội.”

Đức Thánh Cha Benedict XVI công nhận rằng “đôi khi các cộng đồng bị ngập tràn bởi các khó khăn, vì thiếu tài nguyên, vì có sự thờ ơ lãnh đạm hay hiểu nhầm, việc này có thể đưa tới sự suy lòng nản chí."

Đức Thánh Cha an ủi người Công Giáo Cuba với Lời Chúa Kitô trong Phúc Âm Thánh Luca: “Các con không còn phải lo sợ gì nữa, vì Cha Trên Trời đã vui lòng ban cho các con Nước Trời."

Đức Thánh Cha tiếp: "Người tín hữu biết rằng họ luôn luôn có thể đặt niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng sẽ làm cho trái tim của anh em tràn đầy niềm vui [...], đem lại ý nghĩa và sự viên mãn cho đời sống đức tin của anh em.”

"Thực vậy, một ngọn đèn nhỏ có thể chiếu sáng cả căn nhà, một chút men có thể làm dậy lên một bát bột lớn.”

"Đã bao nhiêu lần những cử chỉ thân thiện nhỏ nhặt và từ tâm, những cử chỉ kính trọng giản dị hàng ngày, một sự chú tâm đến những ai đang đau khổ, hay một sự hy sinh quảng đại cho niềm an vui của người khác, có thể cho chúng ta một thoáng nhìn của tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người chúng ta."

"Tại Cuba, nơi việc rao giảng Phúc Âm được khởi sự vào năm thế kỷ trước đây, và các giá trị của Phúc Âm đã có ảnh hưởng rất lớn trên sự hình thành của quốc gia này."

Đức Thánh Cha tiếp: "Các giá trị này là một thành phần thiết yếu cho một tương lai hoà điệu và an vui của quốc gia này."

Benedict XVI nói: "Di sản này đã đi sâu vào tầm hồn người Cuba, khiến cho ngày hôm nay cần đến việc mục vụ quảng đại của các bạn để làm cho nó sống lại, để tỏ rằng Giáo Hội đang nằm tại trung tâm tầm nhìn của Đức Giêsu Kitô, phải làm việc tốt, để cổ võ phẩm giá con người, và để gieo rắc hạt giống của sự thông cảm, sót thương và hòa giải, và để đóng góp cho việc thăng tiến con người và xã hội."