Bài giảng của Ðức Tổng Giám mục John Foley,
Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Truyền thông Xã hội,
Giảng thuyết trong thánh lễ dành cho Ðại Hội Phong trào Truyền giáo mới ở Mỹ châu,
tại Dallas ngày 1 tháng 2 năm 2003.
Anh Chị em trong Chúa Kitô,
Nếu chúng ta là dụng cụ của Phong trào Truyền giáo mới ở Mỹ Châu thì chúng ta phải là những người đầy Ðức Tin.
Gương sáng của tổ phụ Abraham làm kiểu mẫu cho chúng ta. Ngài rời quê hương để đi đến một miền đất xa lạ mà Chúa chỉ bảo. Ngài đã ra đi vì ngài có Ðức Tin.
Dù tuổi già và son sẻ, ngài tin sẽ có nhiều con cái như lời Chúa hứa, vì ngài có Ðức Tin.
Những lời hứa đó đã thành tựu và trong ý nghỉa đó, chúng ta là con cháu của Abraham. Chúa bảo Abraham đem giết con mình để làm của tế lễ, Abraham sẵn sàng thi hành bởi vì ngài có Ðức Tin và tin tưởng Ðấng ra lệnh cho mình có mọi quyền năng trên mình và ý thức những công việc mà Ðấng ấy làm là luôn luôn hoàn hảo.
Trong đoạn Tin Mừng chúng ta đọc hôm nay, các Tông đồ hoảng sợ sóng gió trên biển cả, đã đánh thức Chúa dậy. Chúa nói với sóng biển: “Hãy yên lặng” và nói với các Tông đồ: “Tại sao các ngươi lại hoảng sợ? Các ngươi chưa có Ðức Tin sao?
Chúng ta đang sống trong cơn sóng gío. Cơn bảo lốc đang thổi mạnh vào Giáo Hội Hoa Kỳ.
Nhưng chúng ta là những người có Ðức Tin.
Chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa và chúng ta đang sống trong một quốc gia mang khẩu hiệu: “Chúng tôi tin tưởng vào Thiên Chúa.” (In God, we trust.)
Chúng ta tin tuởng vào Ðức Giêsu Kitô và chúng ta đang sống trong một quốc gia mà nhiều Kitô hữu khác cùng chia xẽ với chúng ta niềm tin vào Thiên Chúa và sức mạnh cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta tin Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo Hội trên Tông đồ Phêrô và các Tông đồ khác để tiếp tục công việc của Chúa trên trần thế.
Trong khi những người vô thần tìm mọi cách để từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhiều người chống đối thần tính và ơn cứu chuộc duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, trong lúc một số khác tìm cách phá hoại giáo huấn của Giáo Hội được Chúa Kitô xây dựng, bằng cách đưa ra những hình ảnh xấu xa của một số ít giáo sĩ.
Chúng ta tin tưởng là Giáo Hội Chúa Kitô tự bản chất là thánh nhưng những thành viên là những con người trần thế. Chúng ta tin Chúa đã chọn Phêrô con người yếu đuối và cũng như các Tông đồ yếu đuối khác để chịu trách nhiệm giảng dạy cũng như ban phép rửa nhân danh Chúa. Chúng ta tin tưởng Ðức Giáo Hoàng là người kế vị thánh Phêrô, có quyền giáo huấn nhân danh Chúa Kitô. Chúng ta tin tưởng chúng ta là Kitô hữu, không chỉ sống Ðức Tin của mình mà còn phải chia xẽ Ðức Tin với người khác.
Có món quà nào cao quý hơn mà chúng ta có thể trao cho người khác bằng Ðức Tin vào Thiên Chúa của chúng ta, vào Chúa Giêsu Kitô và vào Hội Thánh của Ngài.
Giữa cơn phong ba và bảo táp của cuộc đời, con người đi tìm kiếm sự an toàn và niềm hạnh phúc đời đời; và như khi Chúa Giêsu đang ở cùng các thánh Tông đồ trong con thuyền trên biển Galilê, hôm nay Chúa cũng đang ở với chúng ta trên con thuyền của Giáo Hội.
Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: “ Ngươi là Ðá và trên hòn đá này ta xây dựng Giáo Hôị của Ta.” Chính đó là sự an toàn, là Ðức Tin mà chúng ta có thể xác tín với những kẻ đồng hành và chính với niềm tin này chúng ta được kêu gọi để chia xẽ với nhiều người khác.
Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Truyền thông Xã hội,
Giảng thuyết trong thánh lễ dành cho Ðại Hội Phong trào Truyền giáo mới ở Mỹ châu,
tại Dallas ngày 1 tháng 2 năm 2003.
Anh Chị em trong Chúa Kitô,
Nếu chúng ta là dụng cụ của Phong trào Truyền giáo mới ở Mỹ Châu thì chúng ta phải là những người đầy Ðức Tin.
Gương sáng của tổ phụ Abraham làm kiểu mẫu cho chúng ta. Ngài rời quê hương để đi đến một miền đất xa lạ mà Chúa chỉ bảo. Ngài đã ra đi vì ngài có Ðức Tin.
Dù tuổi già và son sẻ, ngài tin sẽ có nhiều con cái như lời Chúa hứa, vì ngài có Ðức Tin.
Những lời hứa đó đã thành tựu và trong ý nghỉa đó, chúng ta là con cháu của Abraham. Chúa bảo Abraham đem giết con mình để làm của tế lễ, Abraham sẵn sàng thi hành bởi vì ngài có Ðức Tin và tin tưởng Ðấng ra lệnh cho mình có mọi quyền năng trên mình và ý thức những công việc mà Ðấng ấy làm là luôn luôn hoàn hảo.
Trong đoạn Tin Mừng chúng ta đọc hôm nay, các Tông đồ hoảng sợ sóng gió trên biển cả, đã đánh thức Chúa dậy. Chúa nói với sóng biển: “Hãy yên lặng” và nói với các Tông đồ: “Tại sao các ngươi lại hoảng sợ? Các ngươi chưa có Ðức Tin sao?
Chúng ta đang sống trong cơn sóng gío. Cơn bảo lốc đang thổi mạnh vào Giáo Hội Hoa Kỳ.
Nhưng chúng ta là những người có Ðức Tin.
Chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa và chúng ta đang sống trong một quốc gia mang khẩu hiệu: “Chúng tôi tin tưởng vào Thiên Chúa.” (In God, we trust.)
Chúng ta tin tuởng vào Ðức Giêsu Kitô và chúng ta đang sống trong một quốc gia mà nhiều Kitô hữu khác cùng chia xẽ với chúng ta niềm tin vào Thiên Chúa và sức mạnh cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta tin Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo Hội trên Tông đồ Phêrô và các Tông đồ khác để tiếp tục công việc của Chúa trên trần thế.
Trong khi những người vô thần tìm mọi cách để từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhiều người chống đối thần tính và ơn cứu chuộc duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, trong lúc một số khác tìm cách phá hoại giáo huấn của Giáo Hội được Chúa Kitô xây dựng, bằng cách đưa ra những hình ảnh xấu xa của một số ít giáo sĩ.
Chúng ta tin tưởng là Giáo Hội Chúa Kitô tự bản chất là thánh nhưng những thành viên là những con người trần thế. Chúng ta tin Chúa đã chọn Phêrô con người yếu đuối và cũng như các Tông đồ yếu đuối khác để chịu trách nhiệm giảng dạy cũng như ban phép rửa nhân danh Chúa. Chúng ta tin tưởng Ðức Giáo Hoàng là người kế vị thánh Phêrô, có quyền giáo huấn nhân danh Chúa Kitô. Chúng ta tin tưởng chúng ta là Kitô hữu, không chỉ sống Ðức Tin của mình mà còn phải chia xẽ Ðức Tin với người khác.
Có món quà nào cao quý hơn mà chúng ta có thể trao cho người khác bằng Ðức Tin vào Thiên Chúa của chúng ta, vào Chúa Giêsu Kitô và vào Hội Thánh của Ngài.
Giữa cơn phong ba và bảo táp của cuộc đời, con người đi tìm kiếm sự an toàn và niềm hạnh phúc đời đời; và như khi Chúa Giêsu đang ở cùng các thánh Tông đồ trong con thuyền trên biển Galilê, hôm nay Chúa cũng đang ở với chúng ta trên con thuyền của Giáo Hội.
Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: “ Ngươi là Ðá và trên hòn đá này ta xây dựng Giáo Hôị của Ta.” Chính đó là sự an toàn, là Ðức Tin mà chúng ta có thể xác tín với những kẻ đồng hành và chính với niềm tin này chúng ta được kêu gọi để chia xẽ với nhiều người khác.