Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Ðức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu trong ngày lễ “Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh” là một ngày dùng để bảo vệ sự sống.
“Người ta không buôn bán đời sống của mình.” Khốn nổi đó chỉ là lý thuyết, và không được áp dụng triệt để trong cuộc sống. Trong nhiều trường hợp, con người trở nên một dụng cụ cho mục đích kinh tế, chính trị hoặc khoa học, nhất là khi con người đó yếu đuối và thiếu phương cách tự vệ.”
Ðức Thánh Cha kết luận: “Lại nữa, một vài lý luận và phương pháp thương mại, được sự đóng góp của kỷ thuật hiện đại, đi sâu vào những ước vọng tốt đẹp của con người, như tình mẫu tử, đã đưa nhiều người đến việc muốn có một đứa con bằng mọi giá và mọi phương cách.”
“Nhưng trên thực tế con người không thể là một đồ vật. Từ khi hình thành trong bào thai đến lúc chết tự nhiên, con người có những quyền lợi bất khả xâm phạm và đứng trước quyền lợi đó, tự do phải dừng bước. Trước những trường hợp tối cần thiết, trước những vấn đề tế nhị, nhà nước cần phải có những luật pháp rỏ ràng đúng nguyên tắc, được đặt để trên nền tảng luân lý để bảo vệ chính đáng đời sống con người.”
“Người ta không buôn bán đời sống của mình.” Khốn nổi đó chỉ là lý thuyết, và không được áp dụng triệt để trong cuộc sống. Trong nhiều trường hợp, con người trở nên một dụng cụ cho mục đích kinh tế, chính trị hoặc khoa học, nhất là khi con người đó yếu đuối và thiếu phương cách tự vệ.”
Ðức Thánh Cha kết luận: “Lại nữa, một vài lý luận và phương pháp thương mại, được sự đóng góp của kỷ thuật hiện đại, đi sâu vào những ước vọng tốt đẹp của con người, như tình mẫu tử, đã đưa nhiều người đến việc muốn có một đứa con bằng mọi giá và mọi phương cách.”
“Nhưng trên thực tế con người không thể là một đồ vật. Từ khi hình thành trong bào thai đến lúc chết tự nhiên, con người có những quyền lợi bất khả xâm phạm và đứng trước quyền lợi đó, tự do phải dừng bước. Trước những trường hợp tối cần thiết, trước những vấn đề tế nhị, nhà nước cần phải có những luật pháp rỏ ràng đúng nguyên tắc, được đặt để trên nền tảng luân lý để bảo vệ chính đáng đời sống con người.”