"Hữu thể nhân bản không bao giờ có thể trở nên những đồ vật"

VATICAN2/2/ 2003 (Zenit.org).- Đây là bản dịch bài phát biểu và những lời chào của Đức Gioan Phaolo II trưa hôm nay, trước lúc đọc kinh Truyền tin với đám đông người tập họp tại quảng trường thánh Phêrô.
* * *



Anh chị em thân mến!

1. Ngày Phò-Sự Sống được tổ chức hôm nay tại Ý, với chủ đề: "Quý vị không thể Kinh doanh với Sự Sống." Nguyên lý này, mặc dầu đã được công nhận trên lý thuyết, không bao giờ được tôn trọng. Có những trường hợp con người trở thành một dụng cụ cho những quyền lợi kinh tế, chính trị và khoa học, cách riêng khi con người bị yếu kém và không có sức mạnh tự bào chữa.

Hơn nữa, một lôgic thương mại nào đó, kết hợp với kỹ thuật hiện đại, thỉnh thoảng có thể lợi dụng những ham muốn của con người tự chúng là tốt đẹp, như ý muốn trở thành một người mẹ hay người cha, đến nổi ao ước có một đứa con "bằng bất cứ giá nào."

Trên thực tế, sự sống con người không bao giờ có thể trở nên một "đồ vật": từ lúc thụ thai cho đến sự chết tự nhiên, hữu thể nhân bản là đối tượng của những quyền bất khả xâm phạm, quyền tự do phải bị hạn chế trước những quyền đó. Do đó, trong những vấn đề phức tạp này, điều cần thiết là các quốc gia phải chấp nhận những luật hữu cơ và rõ ràng , dựa trên những nền tảng đạo đức vững chắc, để bảo toàn lợi ích vô giá của sự sống con người

2. Từ 10 năm nay, Ngày Phò-Sự Sống được kéo dài trong Giáo phận Rome thành một "Tuần Sự Sống và Gia đình " đặc biệt. Cuộc họp giáo hội cấp giáo phận tháng Sáu sắp tới cũng sẽ được dành riêng cho chủ đề này. Tôi lập lại cho các gia đình tại Rome sứ điệp đã vang dội trong buổi Gặp Gỡ Thế giới vừa bế mạc cách đây không lâu tại Manila. Hỡi những gia đình Kitô hữu yêu dấu, các anh chị là "tin mừng" cho sự này, thành phố chúng ta. Được nâng đỡ bởi ân sủng bí tích hôn nhân, hãy hiệp nhau đương đầu với những hoàn cảnh khác biệt của sự sống và hãy góp phần duy trì cơ cấu xã hội được lành mạnh.

3. Hôm nay, lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, chúng ta phó thác cho Đức Maria tất cả những người hy sinh bênh vực sự sống và các gia đình là "tổ ấm" tự nhiên của sự sống. Xin Đức Bà cũng chăm sóc những kẻ hiến mình phục vụ những người đau yếu, mà ngày 11/2 tới đây sẽ cử hành Ngày Thế giới dành cho họ. Sau cùng, xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh bảo vệ cách riêng những tu sĩ nam và nữ và những giáo dân sống đới sống hiến thánh , mà hôm nay cử hành "Ngày Đời Sống Thánh Hiến "

Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nói thêm:

Những tin tức đau thương về vụ nổ bi thảm của chiếc thuyền "Columbia" Huê kỳ, lúc bay về lại bầu khí quyển, đã gây nên đau buồn cho mọi người .Tôi mời tất cả cầu nguyện cho những nạn nhân của biến cố, họ chết đang khi thi hành một sứ vụ khoa học quốc tế. Trong giờ phút thử thách khốc liệt này, tôi gần gũi tinh thần với những thân nhân, tôi bảo đảm với họ là tôi nhớ họ trong lời cầu nguyện.

Một lần nữa tôi nghĩ tới Ivory Coast, bị thử thách do một cơn khủng hoảng nghiêm trọng xâu xé những dân này. Vượt ngoài những chia rẽ và những yêu sách, chúng ta hãy cầu nguyện sao cho sức mạnh của những kẻ có lòng quí trọng sự hiệp nhất quê hương và tôn trọng tính hợp pháp, được thắng thế. [Và] xin cho các tín hữu Công giáo cách riêng, dưới sự hướng dẫn của các mục tử mình, biết hành động làm sao cho sự đối thoại và sự tôn trọng các con người và những tài sản của họ sẽ được thực thi và cổ võ bởi mọi người.

Xin Đức Maria, Đức Bà Hòa bình của Yamoussoukro, cầu cho tất cả con cái quốc gia đáng yêu nay được ơn hoà giải và hòa thuận.

Hôm qua, ngày đầu tháng Hai, ngày cuối năm âm lịch được cử hành bởi nhiều triệu người, cách riêng người Trung hoa, Việt Nam và Triều tiên, họ sống ngày lễ này trong tình thân mật gia đình.

Tôi lập lại với họ những lời chào tôi đã diễn đạt trong sứ điệp gởi Ngày Thế giới Hoà bình mời đây: mong sao cho năm mới là một thời gian hòa bình, xây dựng trên "4 nhu cầu chính xác của tinh thần nhân bản: chân lý, công lý, tình yêu và tự do." Tôi mong muốn những lời chào yêu thương của tôi tới tâm hồn của mỗi một người trong họ. Lời cầu của tôi đi theo họ mỗi ngày.