CẢM XÚC… TỪ XA
(Đêm 27.01.2008)

I.
Gió lạnh buốt tận xương
Mưa phùn càng rét đậm
Dưới ánh sáng chập chờn
Bao la người đứng lặng

Họ nhìn Mẹ Sầu Bi
Mẹ trầm ngâm đau khổ
Họ xin Mẹ điều gì?
Hẳn Mẹ đà biết rõ

Nước mưa hòa nước mắt
Đau khổ lắm Mẹ ơi
Cúi đầu nhìn xuống đất
Lại ngước lên nhìn Trời

Rồi họ vang tiếng hát
Tiếng hát xé màn đêm
Rồi cùng nhau lần hạt
Cung giọng thật êm đềm

Đêm nay họ không ngủ
Thức cầu nguyện năm canh
Giữa tối tăm bao phủ
Họ sống đức Tin mình

II.
Họ đâu có điên khùng
Giữ đêm khuya giá lạnh
Cất tiếng hát Ngàn Trùng
Bài ca thật thiêng thánh

Âm thanh khi bùng nổ
Xóa sạch mọi âm u
Vườn đức Tin rạng rỡ
Ôi! thánh giá Giêsu.