Bombay -
Ấn Độ, với một di sản văn hóa và tôn giáo phong phú, có rất nhiều điều để đóng góp cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Trên đây là nhận định của Đức Hồng Y Oswald Gracias, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ, người vừa được nhận mũ Hồng Y hôm 24/11 vừa qua.
Đức Hồng Y Oswald Gracias, 62 tuổi, hiện nay là Tổng Giám Mục Bombay, một thành phố đang phát triển vào bậc nhất tại Ấn Độ. Theo Đức Hồng Y, văn hóa Ấn Độ được đặc trưng bởi sự đa dạng trong các truyền thống văn hóa. Cũng chính vì điểm này, người Công Giáo Ấn Độ chịu ảnh hưởng mạnh bởi các tôn giáo khác. Đức Hồng Y nói: “Tôi hy vọng rằng người Công Giáo tại Ấn có thể tiến đến trung tâm của niềm tin của mình từ các ngoại vi” (ý nói từ các ảnh hưởng của các tôn giáo bạn). Hơn thế nữa, người Công Giáo Ấn Độ cần phải biến sự đa dạng trong các truyền thống tôn giáo của mình thành một đóng góp cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Ngài nói: “Ấn Độ nên cống hiến một đóng góp cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Ấn Độ có nhiều điều để đóng góp từ linh đạo riêng của mình và các truyền thống xa xưa”.
Ngày nay, Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Độ gồm nghi lễ La Tinh và hai nghi lễ Đông Phương là Syro-Malabar và Syro-Malankara. Theo Đức Hồng Y, Giáo Hội tại Ấn là một thực thể sống động với những nguồn tài nguyên truyền giáo đa dạng và “các giáo hội khác trên thế giới có thể được phong phú hóa bởi triết học và tư duy Ấn”.
Hơn thế nữa, “khả năng đối thoại, hiểu biết và đánh giá các niềm tin và tôn giáo khác, khả năng để tường thuật câu chuyện về Chúa Giêsu trong một xã hội đa văn hóa và đa tín ngưỡng là điều duy đó đặc thù của Ấn”.
Về ơn gọi và sứ vụ trong tương lai của ngài, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến lời mời gọi “làm cho tôn giáo nên thiết thực” và làm cho “cộng đồng trở thành nơi để cảm nghiệm và thể hiện tình yêu”
![]() |
| ĐHY Oswald Gracias |
Đức Hồng Y Oswald Gracias, 62 tuổi, hiện nay là Tổng Giám Mục Bombay, một thành phố đang phát triển vào bậc nhất tại Ấn Độ. Theo Đức Hồng Y, văn hóa Ấn Độ được đặc trưng bởi sự đa dạng trong các truyền thống văn hóa. Cũng chính vì điểm này, người Công Giáo Ấn Độ chịu ảnh hưởng mạnh bởi các tôn giáo khác. Đức Hồng Y nói: “Tôi hy vọng rằng người Công Giáo tại Ấn có thể tiến đến trung tâm của niềm tin của mình từ các ngoại vi” (ý nói từ các ảnh hưởng của các tôn giáo bạn). Hơn thế nữa, người Công Giáo Ấn Độ cần phải biến sự đa dạng trong các truyền thống tôn giáo của mình thành một đóng góp cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Ngài nói: “Ấn Độ nên cống hiến một đóng góp cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Ấn Độ có nhiều điều để đóng góp từ linh đạo riêng của mình và các truyền thống xa xưa”.
Ngày nay, Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Độ gồm nghi lễ La Tinh và hai nghi lễ Đông Phương là Syro-Malabar và Syro-Malankara. Theo Đức Hồng Y, Giáo Hội tại Ấn là một thực thể sống động với những nguồn tài nguyên truyền giáo đa dạng và “các giáo hội khác trên thế giới có thể được phong phú hóa bởi triết học và tư duy Ấn”.
Hơn thế nữa, “khả năng đối thoại, hiểu biết và đánh giá các niềm tin và tôn giáo khác, khả năng để tường thuật câu chuyện về Chúa Giêsu trong một xã hội đa văn hóa và đa tín ngưỡng là điều duy đó đặc thù của Ấn”.
Về ơn gọi và sứ vụ trong tương lai của ngài, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến lời mời gọi “làm cho tôn giáo nên thiết thực” và làm cho “cộng đồng trở thành nơi để cảm nghiệm và thể hiện tình yêu”
