Bất chấp các đợt ra quân dẹp bỏ nạn "cơm tù" ở nhiều địa phương, dọc quốc lộ 14 và 19 các quán bán đồ ăn vẫn bắt chẹt người qua đường phải mua thức ăn với giá "cắt cổ"

Nổi tiếng nhất là quán Mỹ Dung, đóng tại xã Chư Á, thành phố Pleiku, trên quốc lộ 19. Khách ăn cơm tại đây đều bị tính với giá cao. Người nào lỡ rửa tay chân, lập tức bị nhân viên phục vụ ép mua thức ăn, đi tiểu tiện thì phải trả 10.000 đồng. Khách không dùng gì, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi khi xe dừng cũng không xong.

Đi chuyến xe từ Đăk Lăk ra hôm 12/1, chị Thủy người Hà Tĩnh cố tìm cách thoát khỏi hàng rào người của quán để ra ngoài mua chai nước khoáng, liền bị một tên vệ sĩ kéo giật lại, bắt phải đi vào. Hắn chỉ mặt chị quát: "Mày muốn ra khỏi đây thì bước qua xác tao đã. Không ăn gì cũng phải ngồi im đấy, không tao đập cho nát mặt".

Một người dân ở gần quán cơm này cho biết: "Hằng ngày có 30-40 xe khách loại 56 chỗ ngồi, chật ních người và hàng hóa qua đây. Không hiểu chúng kinh doanh kiểu gì mà cãi vã, đánh người rầm rầm...". Trưởng công an xã Chư Á cũng thừa nhận, quán Mỹ Dung đã nhiều lần hành hung khách, nhưng mức độ xử phạt mới ở mức hành chính.

Trên quốc lộ 14, quán cơm Ngọc Châu, phường Trà Bá, thành phố Pleiku cũng khét tiếng không kém về thành tích trấn lột hành khách. Xe vừa rẽ vào, khách chưa kịp xuống đã nghe tiếng cửa sắt được kéo lại và bấm khóa. Hai "cai tù" trẻ tuổi đứng quay vào trong, nét mặt rắn đanh dõi theo hành khách. Bà chủ quán tên Ánh lúc nào cũng đon đả mời khách vào nhà trong rửa tay chân rồi muốn ăn gì thì ăn, giá cả chỉ 3.000-5.000 đồng một đĩa cơm nóng. Nhiều người tin tưởng mua cơm ăn, đến khi tính tiền mới ngã ngửa vì phải trả gấp 3-4 lần.