Hôm nay 9/12/2007 là ngày sinh nhật thứ 84 của Đức Hồng Y Phaolô Thiền Quốc Tỷ (單國璽). Tháng 7 năm 2006, các bác sĩ đã chẩn đoán ngài mắc bệnh ung thư phổi trong tình trạng vô phương trị liệu. Thay vì ngồi chờ chết, Đức Hồng Y đã quyết định thực hiện cố gắng mục vụ cuối cùng của ngài là nâng đỡ những bệnh nhân đương đầu với cuộc sống trong can đảm và tín thác vào tình thương của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã quyết định thực hiện chuyến đi “Giã biệt cuộc đời” tại 7 giáo phận Đài Loan.

Đức Hồng Y Phaolô Thiền Quốc Tỷ
Vị Hồng Y thuộc dòng Tên này đã từng là Giám Mục giáo phận Cao Hùng (高雄) và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đài Loan trước khi về hưu.

Từ tháng Mười vừa qua, Đức Hồng Y đã bắt đầu chuyến viếng thăm của ngài tại giáo phận Tân Trúc (新竹) thuộc miền duyên hải phía Tây Bắc của đảo quốc này. Trong cuộc điện đàm với thông tấn xã Công Giáo Zenit, Đức Hồng Y tâm sự:

“Tôi coi cái bệnh ung thư của mình như ‘một thiên thần nhỏ’. Nó hướng dẫn tôi để nói với mọi người rằng chúng ta phải có can đảm đối diện với những thách đố trong cuộc đời mình”.

Chuyến viếng thăm mục vụ “Giã biệt cuộc đời” của Đức Hồng Y đã kết thúc hôm thứ Tư vừa qua tại Đại Học Công Giáo Phụ Nhân (輔仁) ở Đài Bắc nơi Đức Hồng Y được trường đại học này trao tặng bằng tiến sĩ danh dự vì tình yêu của ngài đối với cuộc sống. Được biết, Đại Học Phụ Nhân là nơi có nhiều linh mục Việt Nam đang giảng dạy.

Trong phần đáp từ khi nhận bằng danh dự, Đức Hồng Y cho biết ngài vô cùng “hạnh phúc được là chứng nhân cho Tin Mừng” vào giai đoạn cuối đời mình.

Hôm 22/11, Đức Hồng Y đã viếng thăm 300 người ghiền ma tuý tại trung tâm cai nghiện Đài Đông (台東) Ngài nói với anh chị em đang cai nghiện: “Chứng ung thư này cho tôi biết là tôi đang tiến vào giai đoạn cuối đời, tôi phải tận hết sức để đóng góp cho xã hội”.

Ngài cầu nguyện cho anh chị em cai nghiện và kêu gọi họ hãy dùng “tình yêu” như phương dược giúp giải quyết những vấn nạn trong cuộc sống hàng ngày.

Đức Hồng Y cho biết tháng Bẩy năm ngoái ngài được chẩn đoán là mắc phải bệnh ung thư phổi. Ngài chới với khi các bác sĩ cho biết ngài chỉ còn sống thêm được vài tháng nữa.

“Đầu tiên tôi hỏi Chúa, ‘Tại sao lại là con?’ Khi tôi trấn tĩnh lại, tôi nhận ra đó là thánh ý Chúa. Ngài muốn tôi chia sẻ với tha nhân kinh nghiệm riêng của mình. Và giờ đây, tôi sẽ xác nhận là ‘Tại sao lại không phải là tôi?’ Là Hồng Y cũng chẳng có đặc quyền được sống mạnh khoẻ suốt đời!”

Đức Hồng Y cho biết sau cái chết của ngài, thân xác ngài sẽ trở thành phân bón cho mảnh đất Đài Loan, trong khi linh hồn ngài sẽ trở về với Chúa.

Đức Hồng Y cũng ca ngợi gương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người đã sống tốt lành cho đến hơi thở sau cùng.

Đức Hồng Y Phaolô Thiền Quốc Tỷ là người Hà Bắc, miền bắc Trung Hoa. Ngài rời Hoa Lục vào năm 1946 khi gia nhập dòng Tên. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1955 tại Phi Luật Tân. Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám Mục Hoa Liên (花蓮) năm 1979 và Giám Mục Cao Hùng năm 1991. Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y năm 1998. Ngài đã về hưu tháng Giêng năm 2006.