Khartoum, 30/11/2007.- Hàng ngàn người Hồi Giáo vũ trang tuốn ra từ các ngôi đền Hồi Giáo tại thủ đô Khartoum sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu đã xuống đường gào thét đả đảo nước Anh. Diễn biến này tiếp theo sau việc một tòa án tại thủ đô Sudan cáo buộc cô giáo người Anh, Gillian Gibbons, đã nhục mạ tiên tri Muhammad.

Cô Gillian Gibbons
Thông tấn xã AP cho biết là những người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Tử Đạo nơi hàng trăm cảnh sát dã chiến đã được bố trí để ngăn ngừa một cuộc bạo loạn quy mô lớn. Cảnh sát đã không ngăn cản những người biểu tình như trong thông báo được phát đi hôm thứ Năm trên các đài truyền thanh và truyền hình Sudan.

Đám đông đã hô to những khẩu hiệu đòi giết chết cô Gibbons. Trong cuộc biểu tình một thầy giảng kinh Koran đã lớn tiếng lên án cô Gibbons là xúc phạm đến tiên tri Muhammad trong khi đám đông hô to các khẩu hiệu đòi phải đem cô ra xử bắn.

Trong khi đó, thầy giảng kinh Koran Abdul-Jalil Nazeer al-Karouri tỏ ra ôn hòa hơn. Ông cho biết: “Bỏ tù bà này chưa thỏa mãn khát vọng của những người Hồi Giáo Sudan. Nhưng chúng tôi hoan nghênh việc bỏ tù rồi trục xuất ra khỏi nước”.

Cô Gibbons đã dạy Anh văn tại trường Trung Học Unity và đã bị cáo buộc là để cho học sinh của cô đặt tên cho một chú gấu nhồi bông là Muhammed. Tòa đã truyền giam cô 15 ngày và trục xuất về Anh. Theo lệ, cô Gibbons phải bị đánh 40 hèo và bị giam trong 6 tháng. Tuy nhiên, chính quyền Sudan đã không thi hành khung hình phạt này với cô Gibbons.