Âu Châu không thể sống vô hồn

Zenit : Nhân dịp hai vị được trao bằng tiến sĩ danh dự ở Đại Học Abat Oliba CEU, ngày 14/11/2007 ở Barcelona, ĐHY Stanislaw Dziwisz và nhà văn George Weigel đã bảo vệ một Âu Châu tôn giáo dựa trên những giá trị Kitô giáo và thế giới Hylạp và Latinh.

ĐHY Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovie và là thư ký riêng của ĐTC Gioan Phaolô II trong vòng 39 năm, đã dẫn chứng nhiều tuyên bố của các ĐTC Gioan Phaolô II và Biển Đức XVI về Âu Châu tôn giáo. ĐHY khẳng định : «Âu Châu không thể sống vô hồn. Nó cần hít thở bằng hai là phổi vì lợi ích của riêng nó và như là dấu chỉ hy vọng cho thế giới».

Theo ĐHY, ĐTC Gioan Phaolô II là một nhân vật quan trọng trong việc giải phóng Âu Châu. Vả lại, ĐHY nhấn mạnh ảnh hưởng to lớn mà các tu sĩ dòng Carmêlô, Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Têrêsa Avila, đã ảnh hưởng đến ĐTC Gioan Phaolô II.

Về phần mình, văn sĩ Weigel cho thấy rằng « Âu Châu đang trải qua cuộc khủng hoảng luân lý văn minh sâu xa đối diện với Hoa Kỳ ». Tác giả của tiểu sử Gioan Phaolô II « Chứng nhân hy vọng » đã trích dẫn linh mục dòng Tên, Henri de Lubac, để khẳng định rằng có tồn tại một chủ nghĩa nhân bản vô thần đang chiến đấu để giải phóng con người và để khẳng định quyền tự trị của nó, bằng cách muốn giết chết Thiên Chúa là Cha. Văn sĩ Weigel cũng trích dẫn triết gia Charles Taylor và « chủ thuyết nhân bản độc chiếm » của ông và lấy làm tiếc rằng ở Âu Châu ngày nay, người ta không thể kêu gọi đến bất kỳ giá trị tôn giáo, luân lý hay siêu việt nào để bảo vệ chính trị.

Về phần mình ĐHY Dziwisz cho biết rằng Tây Ban Nha rất quan trọng đối với ĐTC và ngài đã biết ơn nhiều người Tây ban Nha đã ra đi rao giảng nơi những vùng xa xôi của Á Châu, Phi Châu. ĐHY thổ lộ : « Làm việc bên cạnh ngài là một ân huệ lớn lao dành cho tôi ». « Ngài đã sống như một vị thánh, vì con người trở nên thánh suốt cuộc đời của mình ».

ĐHY cũng giải thích rằng ĐTC đã nhìn việc ám sát ngài như là một ân sủng, cho rằng Giáo Hội đã cần đến điều đó. Liên quan đến cách thế cầu nguyện của ĐTC, ĐHY giải thích rằng khi còn trẻ ĐTC đã cầu nguyện nằm dài trên đất, đôi tay giang ra theo hình thánh giá.

Liên quan đến những giáo huấn xã hội của ĐTC, ĐHY nhắc lại rằng ĐTC Gioan Phaolô II đã nhận được nhiều lời phê bình, nhưng ngài đã luôn luôn muốn giữ một đường lối độc lập, tách rời khỏi mọi tính bất tất của chính trị.

Về phàn mình nhà văn Weigel đã ca ngợi công việc của ĐHY Dziwisz trong suốt thời gian làm thư ký cho ĐTC Gioan Phaolô II. Một công việc phục vụ có đặc điểm của « một đời sống thiêng liêng sâu xa » và một đầu óc cởi mở thực sự luôn làm cho ngài mở các cánh cửa và không bao giờ khép chúng.