“Giáo Hội lên án sự vận động tôn giáo cho những mục tiêu chính trị”.
VATICAN (Zenit.org).-Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khi tiếp kiến hôm Thứ Hai với tân đại sứ Indonesia bên cạnh Tòa Thánh, Suprapto Martosetomo.
* * *
Thưa Đại sứ,
Tôi vui mừng đón tiếp ngài tới Vatican khi trình Ủy Nhiệm Thư chỉ định ngài làm Đại Sứ Bất Thường và Toàn Quyền nước Cộng Hòa Indonesia tại Tòa Thánh. Tôi cám ơn đại sứ hết lòng vì những lời chào đại sứ mang đến cho tôi từ Chính Phủ và nhân dân Indonesia, và tôi xin đại sứ vui lòng chuyển những lời chào của tôi tới Tổng Thống Susilo Bambang Yudhoyono, cùng với sự bảo đảm của những kinh nguyện của tôi vì hoà bình và sự thịnh vượng của quốc gia và các công dân quốc gia.
Ngài Đại Sứ đã nói về sư cam kết của Indonesia theo đuổi những chính sách nhằm thúc đẩy những mục đích cao thượng dân chủ và sự hài hòa xã hội chứa đựng trong Hiến Pháp và được diễn tả cách hùng hồn trong triết học quốc gia Pancasila.
Quyết định này, đòi hỏi sự hy sinh, những cố gắng cương quyết nhận rõ và cổ võ công ích, và sự cộng tác của mọi nhóm chính trị và xã hội, là cần thiết để chiến thắng những sức mạnh phân cực và xung đột, thực hiện sự đổi mới đời sống kinh tế và củng cố một trật tự dân chủ công bình trong sự tôn trọng đầy đủ những quyền lợi của mọi cá vị và cộng đồng.
Chắc chắn ngay bây giờ một trong những sự đe doạ nặng nhất cho lý tưởng quan tâm của Indonesia là sự hiệp nhất quốc gia, đó là hiện tượng khủng bố quốc tế. Tôi đánh giá cao khẳng định của ngài về lập trường của Chính phủ lên án bạo lực khủng bố, xảy ra bất cứ lý do nào, như là một xúc phạm đầy tội ác, sự xúc phạm này xói mòn chính những nền tảng xã hội bởi nó khinh thường sự sống và quyền tự do con người. Đặc biệt đó là trường hợp khi danh thánh Chúa được kêu cầu như một minh chứng cho những hành vi thể ấy. Giáo Hội, trên mọi cấp bậc, trong sự trung thành với huấn giáo của Thầy mình, lên án rõ ràng sự điều khiển tôn giáo vì những mục đích chính trị, đang khi nhấn mạnh sự áp dụng luật nhân đạo quốc tế trong mọi phương diện của trận chiến chống khủng bố (x. Sứ Điệp Ngày thề Giới Hoà Bình 2007, 14).
Indonesia, vì là một nước đa-tôn giáo với số dân Hồi Giáo đông nhất thế giới, đóng một vai trò quan trọng và tích cực trong việc cổ võ hợp tác liên tôn giáo, cả trong biên giới của nó cũng như trong cộng đồng quốc tế.
Sự đối thoại, sự tôn trọng những xác tín của những kẻ khác, và sự cọng tác trong việc phục vụ hòa bình là những phương tiện chắc chắn nhất của sự hoà hợp an ninh xã hội. Những phương tiện này ở trong số những mục tiêu cao thượng nhất có thể kết hợp những người nam và những người nữ thiện chí, và, cách riêng, tất cả những kẻ thờ phượng một Chúa là Đấng Sáng Tạo và là Đức Chúa từ tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Một sự phát triển đầy hứa hẹn về phương diện này được biểu thị bằng những trường hợp ngày càng gia tăng của sự cọng tác giữa những Kitô hữu và người Hồi Giáo tại Indonesia, nhằm cách riêng ngăn cản những xung đột chủng tộc và tôn giáo trong những vùng rối loạn nhất.
Mặc dầu những người Công Giáo tại Indonsia là một thiểu số nhỏ, nhưng họ ao ước tham gia đầy đủ trong đời sống quốc gia, “hầu góp phần cho sự phát triển vật chất và thiêng liêng xã hội, và nên những nguồn mạch cố kết và hài hòa” (x. Phát biểu với Đoàn ngoại giao bên cạnh Toà thánh, 8/1/ 2007). Qua mạng lưới những cơ chế giáo dục và chăm sóc sức khỏe, họ tìm cống hiến một sự phục vụ ý nghĩa cho các anh chị em của mình, bất kể tôn giáo, và làm thấm nhuần những giá trị đạo đức cơ bản vì sự tiển triển dân sự đích thực và sự sống chung hoà bình. Tuy quyền họ được tự do thực thi tôn giáo của họ trong sự bình đẳng hoàn toàn với những bạn công dân của họ được Hiến Pháp quốc gia bảo đảm, sự bảo vệ quyền nhân bản cơ bản này đòi hỏi sự đề phòng liên lỉ về phía mọi người. Về phương diện này tôi ghi nhận rằng mới đây Indonesia đã tham gia Khế Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính trị, và tôi tin tưởng rằng điều này sẽ giúp củng cố hơn nữa quyền tự do và sự tự trị hợp pháp của các cá nhân kitô hữu và của những thể chế của họ.
Vì Indonesia bây giờ là thành viên không-thường trực của Hội Đồng Bảo An Kiên-Hiệp-Quốc, tôi lợi dụng cơ hội này để tỏ bày sự tin tưởng của tôi là các nguyên lý linh hướng những chính sách quốc gia của ngài về sự bình định, sự đối thoại và sự khoan dung sẽ cho phép Indonesia góp phần hiệu quả cho giải pháp những xung đột toàn cầu và sự cổ võ hoà bình dựa trên tính liên đới quốc tế và sự quan tâm đối với sự phát triển nguyên vẹn của những cá nhân và các dân tộc.
Thưa ngài đại sứ, vì ngài nhận lãnh sứ vụ đại diện nước Cộng Hoà Indonesia bên cạnh Toà Thành, xin ngài vui lòng chấp nhập những sự cầu chúc tốt đẹp cá nhân tôi cho sự thành công công việc quan trọng của ngài. Xin ngài tin chắc ngài luôn luôn có thể dựa vào những cơ quan của Toà Thánh trợ giúp và nâng đỡ ngài trong sự hoàn thành những trách nhiệm cao cả của ngài. Trên ngài và gia đình ngài, và trên tất cả dân chúng thân yêu Indonesia, tôi chân thành cầu xin những phép lành dồi dào cỉa Thiên Chúa Toàn Năng.
VATICAN (Zenit.org).-Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khi tiếp kiến hôm Thứ Hai với tân đại sứ Indonesia bên cạnh Tòa Thánh, Suprapto Martosetomo.
* * *
Thưa Đại sứ,
Tôi vui mừng đón tiếp ngài tới Vatican khi trình Ủy Nhiệm Thư chỉ định ngài làm Đại Sứ Bất Thường và Toàn Quyền nước Cộng Hòa Indonesia tại Tòa Thánh. Tôi cám ơn đại sứ hết lòng vì những lời chào đại sứ mang đến cho tôi từ Chính Phủ và nhân dân Indonesia, và tôi xin đại sứ vui lòng chuyển những lời chào của tôi tới Tổng Thống Susilo Bambang Yudhoyono, cùng với sự bảo đảm của những kinh nguyện của tôi vì hoà bình và sự thịnh vượng của quốc gia và các công dân quốc gia.
Ngài Đại Sứ đã nói về sư cam kết của Indonesia theo đuổi những chính sách nhằm thúc đẩy những mục đích cao thượng dân chủ và sự hài hòa xã hội chứa đựng trong Hiến Pháp và được diễn tả cách hùng hồn trong triết học quốc gia Pancasila.
Quyết định này, đòi hỏi sự hy sinh, những cố gắng cương quyết nhận rõ và cổ võ công ích, và sự cộng tác của mọi nhóm chính trị và xã hội, là cần thiết để chiến thắng những sức mạnh phân cực và xung đột, thực hiện sự đổi mới đời sống kinh tế và củng cố một trật tự dân chủ công bình trong sự tôn trọng đầy đủ những quyền lợi của mọi cá vị và cộng đồng.
Chắc chắn ngay bây giờ một trong những sự đe doạ nặng nhất cho lý tưởng quan tâm của Indonesia là sự hiệp nhất quốc gia, đó là hiện tượng khủng bố quốc tế. Tôi đánh giá cao khẳng định của ngài về lập trường của Chính phủ lên án bạo lực khủng bố, xảy ra bất cứ lý do nào, như là một xúc phạm đầy tội ác, sự xúc phạm này xói mòn chính những nền tảng xã hội bởi nó khinh thường sự sống và quyền tự do con người. Đặc biệt đó là trường hợp khi danh thánh Chúa được kêu cầu như một minh chứng cho những hành vi thể ấy. Giáo Hội, trên mọi cấp bậc, trong sự trung thành với huấn giáo của Thầy mình, lên án rõ ràng sự điều khiển tôn giáo vì những mục đích chính trị, đang khi nhấn mạnh sự áp dụng luật nhân đạo quốc tế trong mọi phương diện của trận chiến chống khủng bố (x. Sứ Điệp Ngày thề Giới Hoà Bình 2007, 14).
Indonesia, vì là một nước đa-tôn giáo với số dân Hồi Giáo đông nhất thế giới, đóng một vai trò quan trọng và tích cực trong việc cổ võ hợp tác liên tôn giáo, cả trong biên giới của nó cũng như trong cộng đồng quốc tế.
Sự đối thoại, sự tôn trọng những xác tín của những kẻ khác, và sự cọng tác trong việc phục vụ hòa bình là những phương tiện chắc chắn nhất của sự hoà hợp an ninh xã hội. Những phương tiện này ở trong số những mục tiêu cao thượng nhất có thể kết hợp những người nam và những người nữ thiện chí, và, cách riêng, tất cả những kẻ thờ phượng một Chúa là Đấng Sáng Tạo và là Đức Chúa từ tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Một sự phát triển đầy hứa hẹn về phương diện này được biểu thị bằng những trường hợp ngày càng gia tăng của sự cọng tác giữa những Kitô hữu và người Hồi Giáo tại Indonesia, nhằm cách riêng ngăn cản những xung đột chủng tộc và tôn giáo trong những vùng rối loạn nhất.
Mặc dầu những người Công Giáo tại Indonsia là một thiểu số nhỏ, nhưng họ ao ước tham gia đầy đủ trong đời sống quốc gia, “hầu góp phần cho sự phát triển vật chất và thiêng liêng xã hội, và nên những nguồn mạch cố kết và hài hòa” (x. Phát biểu với Đoàn ngoại giao bên cạnh Toà thánh, 8/1/ 2007). Qua mạng lưới những cơ chế giáo dục và chăm sóc sức khỏe, họ tìm cống hiến một sự phục vụ ý nghĩa cho các anh chị em của mình, bất kể tôn giáo, và làm thấm nhuần những giá trị đạo đức cơ bản vì sự tiển triển dân sự đích thực và sự sống chung hoà bình. Tuy quyền họ được tự do thực thi tôn giáo của họ trong sự bình đẳng hoàn toàn với những bạn công dân của họ được Hiến Pháp quốc gia bảo đảm, sự bảo vệ quyền nhân bản cơ bản này đòi hỏi sự đề phòng liên lỉ về phía mọi người. Về phương diện này tôi ghi nhận rằng mới đây Indonesia đã tham gia Khế Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính trị, và tôi tin tưởng rằng điều này sẽ giúp củng cố hơn nữa quyền tự do và sự tự trị hợp pháp của các cá nhân kitô hữu và của những thể chế của họ.
Vì Indonesia bây giờ là thành viên không-thường trực của Hội Đồng Bảo An Kiên-Hiệp-Quốc, tôi lợi dụng cơ hội này để tỏ bày sự tin tưởng của tôi là các nguyên lý linh hướng những chính sách quốc gia của ngài về sự bình định, sự đối thoại và sự khoan dung sẽ cho phép Indonesia góp phần hiệu quả cho giải pháp những xung đột toàn cầu và sự cổ võ hoà bình dựa trên tính liên đới quốc tế và sự quan tâm đối với sự phát triển nguyên vẹn của những cá nhân và các dân tộc.
Thưa ngài đại sứ, vì ngài nhận lãnh sứ vụ đại diện nước Cộng Hoà Indonesia bên cạnh Toà Thành, xin ngài vui lòng chấp nhập những sự cầu chúc tốt đẹp cá nhân tôi cho sự thành công công việc quan trọng của ngài. Xin ngài tin chắc ngài luôn luôn có thể dựa vào những cơ quan của Toà Thánh trợ giúp và nâng đỡ ngài trong sự hoàn thành những trách nhiệm cao cả của ngài. Trên ngài và gia đình ngài, và trên tất cả dân chúng thân yêu Indonesia, tôi chân thành cầu xin những phép lành dồi dào cỉa Thiên Chúa Toàn Năng.