Hôm Chúa Nhật, một kẻ ăn mặc như người hề trên sân khấu đã xông vào nhà thờ Corpus Christi tại Granada, Tây Ban Nha khi anh chị em giáo dân đang lần chuỗi trước thánh lễ và đã phá nát bồn rửa tội của nhà thờ.
Hành động phạm thánh nghiêm trọng này là hệ quả gần như hiển nhiên của trào lưu bài Công Giáo dưới thời thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero của đảng Xã Hội Tây Ban Nha, người đã lên cầm quyền từ hôm 17/4/2004 cho tới nay. Thật vậy, cha Lauro, linh mục dòng Augustinô, cử hành thánh lễ sáng Chúa Nhật tại đây cho biết: “Thanh niên này không phải là kẻ duy nhất lảng vảng quanh đây. Có rất nhiều kẻ vào nhà thờ hàng ngày dưới ảnh huởng của rượu và ma tuý. Thanh niên này đã tới đây trong tuần qua và thậm chí đã từng lên rước lễ một vài lần”.
Sau khi phá hoại hoàn toàn bồn rửa tội cổ kính đã có từ thế kỷ thứ 19, thanh niên này bỏ đi. Cảnh sát đã bắt được y nhưng các cha dòng Augustinô đã không yêu cầu cảnh sát trừng phạt gì. Tuy nhiên, các ngài hy vọng cảnh sát có thể đưa ra những biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho nhà thờ.
Bà Isabel Lopez, 80 tuổi, người đang có mặt trong nhà thờ lúc đó cho biết kẻ tấn công này đã xông vào nhà thờ “như một trái bom”. “Chúng tôi kinh hoàng. Chúng tôi đã không làm gì vì chúng tôi đang đọc kinh Mân Côi trước thánh lễ và không muốn bất kính vớo Chúa ngay cả trong những trường hợp này. Vì thế, chúng tôi đã tiếp tục đọc kinh”.
Bà Lobez cho biết bà đi dự lễ hàng ngày và ngày nào cũng có hai hay ba người vào nhà thờ phá rối những người đang cầu nguyện.
Hành động phạm thánh nghiêm trọng này là hệ quả gần như hiển nhiên của trào lưu bài Công Giáo dưới thời thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero của đảng Xã Hội Tây Ban Nha, người đã lên cầm quyền từ hôm 17/4/2004 cho tới nay. Thật vậy, cha Lauro, linh mục dòng Augustinô, cử hành thánh lễ sáng Chúa Nhật tại đây cho biết: “Thanh niên này không phải là kẻ duy nhất lảng vảng quanh đây. Có rất nhiều kẻ vào nhà thờ hàng ngày dưới ảnh huởng của rượu và ma tuý. Thanh niên này đã tới đây trong tuần qua và thậm chí đã từng lên rước lễ một vài lần”.
Sau khi phá hoại hoàn toàn bồn rửa tội cổ kính đã có từ thế kỷ thứ 19, thanh niên này bỏ đi. Cảnh sát đã bắt được y nhưng các cha dòng Augustinô đã không yêu cầu cảnh sát trừng phạt gì. Tuy nhiên, các ngài hy vọng cảnh sát có thể đưa ra những biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho nhà thờ.
Bà Isabel Lopez, 80 tuổi, người đang có mặt trong nhà thờ lúc đó cho biết kẻ tấn công này đã xông vào nhà thờ “như một trái bom”. “Chúng tôi kinh hoàng. Chúng tôi đã không làm gì vì chúng tôi đang đọc kinh Mân Côi trước thánh lễ và không muốn bất kính vớo Chúa ngay cả trong những trường hợp này. Vì thế, chúng tôi đã tiếp tục đọc kinh”.
Bà Lobez cho biết bà đi dự lễ hàng ngày và ngày nào cũng có hai hay ba người vào nhà thờ phá rối những người đang cầu nguyện.