New York (CNA) - Hôm thứ hai 2/10/07 tại trụ sở LHQ ở New York, Đức Tổng giám mục Dominique Mamberti, Bộ trưởng phụ trách Liên lạc các Quốc gia của Tòa thánh Vatican đã lên diễn đàn kêu gọi LHQ đổi mới các nguyên tắc sáng lập. Trên hết cả, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng nguyên nhân của những thất bại trong xã hội loài người là có thể do “lãng quên, hoặc chỉ chấp nhận một phần và chọn lựa”, nguyên tắc tôn trọng phẩm giá con người.

Đức Tổng Giám mục Dominique Mamberti

TGM Dominique Mamberti
Mở đầu phần nói chuyện bằng Anh ngữ, Đức Tổng giám mục Mamberti chỉ rõ rằng “bỏ quên, hoặc chỉ chấp nhận một phần có chọn lựa”, nguyên tắc tôn trọng phẩm giá con người “là điều nằm tại căn nguyên của các cuộc xung đột, của thoái hóa môi trường và của các bất công xã hội và kinh tế.”

Nhắc nhớ rằng năm 2008 đánh dấu 60 năm ngày Bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền ra đời, Đức Tổng giám mục Mamberti nói rằng “các quyền này không đặt căn bản trên ý chí của con người, không trên thực tại của quốc gia, không trên quyền uy công cộng, nhưng là có nền tảng trong các nhu cầu khách quan của thiên nhiên đã được ban tặng cho con người.”

“Trong bối cảnh này, phần vụ quan trọng nhất của chúng ta là đảm bảo rằng quyền sống cố hữu phải được tôn trọng ở mọi nơi. Quyền căn bản này phải được bảo vệ từ lúc hoài thai cho đến khi chết một cách tự nhiên.”

“Chúng ta phải hành động để chấm dứt và đảo ngược nền văn hóa sự chết mà một số cơ cấu xã hội và luật pháp đang chủ trương nhằm nỗ lực ngăn chặn sự sống nhận được bằng cách trá hình dưới dạng dịch vụ y tế và xã hội. Trong ý nghĩa này, sự hủy bỏ án tử hình cũng nên được coi như là hệ quả của sự tôn trọng đầy đủ quyền được sống.”

Các mâu thuẫn hiện nay

Đức Tổng giám mục cũng giải thích rằng bảo vệ phẩm giá con người có thể được thực hiện qua sự đối thoại Liên tôn giáo và Liên văn hóa, trong thực tế đó là con đường dẫn tới hòa bình. Quả vậy, sự đối thoại giữa những con người khác biệt về văn hóa và tôn giáo không phải là một chọn lựa; nó là một điều tối cần cho hòa bình và cho việc canh tân cuộc sinh hoạt quốc tế.”

Ngài cũng giải thích rằng sự đối thoại này chỉ có thể thực hiện được trong các điều kiện đúng đắn: “Nhiều vấn đề khó khăn ngày nay đặc biệt gán cho nguyên nhân là do những khác biệt về văn hóa và tôn giáo, thực ra bắt nguồn từ các bất công về kinh tế và xã hội. Được tự do không bị nhu cầu ràng buộc – bệnh tật, đói khát, ngu dốt – là điều kiện tiên quyết cần để có một sự đối thoại thành thật giữa các nền văn minh.”

Đề cập đến sự ngăn ngừa xung đột và những nỗ lực nhằm thành đạt và duy trì hoà bình, vị bộ trưởng phụ trách Liên lạc với các Quốc gia nói rõ rằng Tòa thánh trông mong “ngày các cố gắng gìn giữ hoà bình tại Darfur chung cuộc sẽ hoàn toàn có hiệu quả.”

Hơn nữa, “cần có một cam kết được đổi mới, với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên, trong việc vãn hồi hoà bình và tái thiết quốc gia Iraq đã chịu khổ đau lâu dài” và “ trong việc tìm ra một giải pháp, qua đối thoại, giải quyết sự xung đột giữa người Israel và người Palestine.”

“Đổi mới sự cam kết là điều cần thiết để đảm bào rằng Lebanon sẽ tiếp tục là một quốc gia tự do và độc lập,” ngài nói thêm, còn về vấn đề Myanmar (Miến điện), ngài nhắc lại lời kêu gọi của ĐGH Bênêđictô XVI hôm chủ nhật vừa qua: “Qua đối thoại, thiện chí và tinh thần nhân đạo, ước mong nhanh chóng tìm ra một giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoảng, nhằm tạo phúc lợi cho quốc gia và một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả dân chúng đất nước này.”