Huấn dụ ngày Chúa Nhật: Nhà và Công Trường
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách9/3/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

”Chúng ta hãy đi cách thiêng liêng vào nhà thánh”.

LORETO- Italy (Zenit,org ).-Bài huấn đức Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 2/9 trước khi đọc kinh truyền Tin trưa với giới trẻ qui tụ tại Loreto.

* * *

Lúc kết thúc cuộc cử hành Thánh Thể trọng thể này, chúng ta hãy đọc, hỡi giới trẻ yêu quí của cha, kinh Truyền tin, trong sự hiệp thông thiêng liêng với tất cả những ai kết hợp với chúng ta qua đài phát thanh và truyền hình. Loretop, sau Nadareth, là nơi lý tưởng để suy gẫm về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa.

Như vậy, trong lúc này, lời mời của cha là cho tất cả chúng ta đi vào với trí và lòng chúng ta trong cung thánh Nhà Thánh, trong những vách tường này mà theo truyền thống đến từ Nadareth, chỗ Đức Trinh Nữ nói “Vâng” với Thiên Chúa và cưu mang trong lòng mẹ Ngôi Lời Đời Đời nhập thể.

Trước khi chúng ta rời khỏi cộng đồng này, chúng ta hãy bỏ một lúc “agora” công trường , và đi vào cách thiêng liêng trong Nhà Thánh. Có một tương quan hỗ tương giữa công trường và nhà. Công trường thì rộng, mở cửa, đó là nơi gặp gỡ với những kẻ khác, nơi đối thoại, nơi tiếp xúc; nhà, đàng khàc, là nơi suy gẫm và thinh lặng nội tâm, nơi Ngôi Lời có thể được tiếp rước cách thâm sâu.

Muốn đưa Chúa vào trong Công trường, chúng ta phải rước Người cách nội tâm vào nhà, như Đức Maria trong ngày truyền tin. Và ngược lại, nhà thờ mở ra công trường: Điều này cũng được gợi ý bởi sự kiện là Nhà Thánh có ba vách, không phải bốn. Đó là một nhà mở, mở ra cho thế giới, cho sự sống, và cũng cho agora này của các người Italian trẻ.

Các bạn thân mến, đó là một đặc ân lớn cho Italy, trong góc kì diệu này của Marche, là tiếp đón đền Nhà Thờ. Hãy kiêu hảnh đúng về sự này và hưởng lợi tự đó.

Trong những lúc quan trọng nhất của các bạn hãy đến đây, ít nhất trong tâm hồn các bạn, để tỉnh tâm thiêng liêng giữa những bức vách của Nhà Thánh. Hãy xin với Đức Trinh Nữ Maria giúp cho các bạn được ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, hầu đáp ứng đầy đủ và quảng đại với tiếng Chúa gọi. Do đó các bạn sẽ trở nên những chứng nhân thật trong quảng trường, trong xã hội, nên những kẻ mang Tin Mừng, thứ tin Mừng không trừu tượng nhưng được nhập thể trong sự sống các bạn.

See Also

1/10/2009
Bài huấn dụ lễ Hiển Linh của Đức Giáo Hoàng
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
1/10/2009
Các trẻ em có quyền được sống an toàn.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
9/16/2008
Đức Giáo Hoàng trình bày trung tâm Sứ Điệp Lộ Đức
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
9/16/2008
Đức Giáo Hoàng giải thích tại sao Đức Mẹ Maria gần gũi với nhân loại
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
9/5/2008
Kitô Giáo là một cuộc gặp gỡ với một Người.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
9/2/2008
Đức Giáo Hoàng:Thánh Giá không phải là điều tự chọn
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
8/24/2008
Thời gian nghỉ là một một thời gian lớn để học hỏi về các Thánh.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
8/24/2008
Đức Giáo Hoàng: Chiến thắng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một chiến thắng lớn
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
8/23/2008
Đức Giáo Hoàng cảnh báo đến tai nạn giao thông
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
6/2/2008
Huấn dụ ngày Chúa Nhật: Cần đến sự Hiện Diện của Chúa Kitô
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
5/19/2008
Niềm hy vọng làm chúng ta trẻ trung trong lòng
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
5/12/2008
Huấn dụ ngày Chúa Nhật: Lễ Hiện Xuống - Bí Tích Rửa tội của Giáo Hội.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
4/4/2008
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Lòng Thương Xót Chúa
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
3/20/2008
Thiên Chúa không phải là một người cạnh tranh
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
1/23/2008
Đức Giáo Hoàng khuyến khích các sinh viên tìm kiếm chân lý
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
11/14/2007
Tình liên đới là một thách thức toàn cầu.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
10/22/2007
Huấn dụ ngày Chúa Nhật: Tôn giáo không phải là chiếc xe hận thù
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
7/16/2007
Huấn đức ngày Chúa Nhật: Trung tâm đời sống Kitô hữu
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
7/2/2007
Huấn đức ngày Chúa Nhật của Đức Giáo Hoàng: Một sự lựa chọn ý thức do tình yêu thúc đẩy
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
6/21/2010
Thánh Giá là triều thiên hy vọng của chúng ta
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách