Islamabad, 30/08/2007 – Một nhóm nhân quyền mang tên “Minorities Concern of Pakistan” cho biết trong vòng 3 tháng gần đây, các giáo dân thuộc tôn giáo thiểu số ở Pakistan đã nhận từ những người Hồi giáo cực đoan nhiều lời đe dọa lấy đi tính mạng “nếu họ từ chối cải sang đạo Hồi”.
Theo một báo cáo của nhóm nhân quyền trên, những lời đe dọa nhằm vào các giáo dân thiểu số (đặc biệt ở tỉnh biên giới tây bắc (NWFP) và Punjab) bắt đầu xuất hiện từ tháng 5 trước, nhưng đe dọa mới nhất là vào ngày 25/08: giáo dân Thiên Chúa của Shantinagr, một làng Thiên Chúa giáo ở miền nam Punjab, được “mời” cải đạo hoặc chết.
Lá thư đe dọa viết “Chúng tôi đã gửi thư cho các người vài lần trước đây nhưng các người đã không nghe theo lời khuyên của chúng tôi. Chúng tôi biết, các người đã xé hoặc đốt thư. Vì hành động này, các người đã phạm tội báng bổ, rất có thể các người sẽ chết. Chúng tôi sẽ chỉ để các người yên nếu các người nghe theo yêu cầu của chúng tôi, nếu không các người sẽ bị giết chết”.
Saleem Dutt, một cư dân địa phương nói “Mọi người đều sợ hãi và không biết phải làm gì. Cảnh sát và các giới chức địa phương không coi việc này là nghiêm trọng. Mọi người đang sống trong lo sợ triền miên”. Các lá thư tương tự, những cuộc điện thoại đe dọa cũng được gửi đến giáo dân Hindus và Sikhs, những người này cũng không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Một thành viên của Quốc hội là người Thiên Chúa giáo cũng đã nêu vấn đề này trong một phiên họp nghị viện. Ông thúc giục chính phủ nghiêm túc lưu tâm đến những sự cố đó vì nó tạo cảm giác không an toàn trong cộng đồng những người thiểu số. Tuy nhiên, phát ngôn viên của nghị viện không coi vấn đề là nghiêm trọng và đề nghị được nhắc đến vụ việc này trong nội bộ các bộ trưởng.
Giáo dân Thiên Chúa, Hindus và Sikhs chiếm thiểu số ở tỉnh biên giới tây bắc (NWF), nơi họ sống dưới áp lực thường xuyên của sự thiếu khoan dung và định kiến xã hội. Nhiều luật địa phương quy định rằng họ là các công dân “hạ cấp”, như luật về tội phỉ báng thường được áp dụng để giải quyết các vấn đề cá nhân.
Theo một báo cáo của nhóm nhân quyền trên, những lời đe dọa nhằm vào các giáo dân thiểu số (đặc biệt ở tỉnh biên giới tây bắc (NWFP) và Punjab) bắt đầu xuất hiện từ tháng 5 trước, nhưng đe dọa mới nhất là vào ngày 25/08: giáo dân Thiên Chúa của Shantinagr, một làng Thiên Chúa giáo ở miền nam Punjab, được “mời” cải đạo hoặc chết.
Lá thư đe dọa viết “Chúng tôi đã gửi thư cho các người vài lần trước đây nhưng các người đã không nghe theo lời khuyên của chúng tôi. Chúng tôi biết, các người đã xé hoặc đốt thư. Vì hành động này, các người đã phạm tội báng bổ, rất có thể các người sẽ chết. Chúng tôi sẽ chỉ để các người yên nếu các người nghe theo yêu cầu của chúng tôi, nếu không các người sẽ bị giết chết”.
Saleem Dutt, một cư dân địa phương nói “Mọi người đều sợ hãi và không biết phải làm gì. Cảnh sát và các giới chức địa phương không coi việc này là nghiêm trọng. Mọi người đang sống trong lo sợ triền miên”. Các lá thư tương tự, những cuộc điện thoại đe dọa cũng được gửi đến giáo dân Hindus và Sikhs, những người này cũng không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Một thành viên của Quốc hội là người Thiên Chúa giáo cũng đã nêu vấn đề này trong một phiên họp nghị viện. Ông thúc giục chính phủ nghiêm túc lưu tâm đến những sự cố đó vì nó tạo cảm giác không an toàn trong cộng đồng những người thiểu số. Tuy nhiên, phát ngôn viên của nghị viện không coi vấn đề là nghiêm trọng và đề nghị được nhắc đến vụ việc này trong nội bộ các bộ trưởng.
Giáo dân Thiên Chúa, Hindus và Sikhs chiếm thiểu số ở tỉnh biên giới tây bắc (NWF), nơi họ sống dưới áp lực thường xuyên của sự thiếu khoan dung và định kiến xã hội. Nhiều luật địa phương quy định rằng họ là các công dân “hạ cấp”, như luật về tội phỉ báng thường được áp dụng để giải quyết các vấn đề cá nhân.