Thủ Tướng Chrétien thân mến,

Các bạn Canada thân mến,


1. Tôi cảm ơn sâu xa những lời chào mừng của ngài, thưa Thủ Tướng, và cảm thấy được vinh dự lớn lao với sự hiện diện của thủ hiến Ontario, thị trưởng của thành phố vĩ đại Toronto, và các đại diện đáng kính của chính quyền và xã hội dân sự. Với tất cả mọi người, tôi nói một lời "cám ơn" thật vang dội cho việc chào đón ý tưởng tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Canada và cho tất cả những gì đã làm để biến điều đó thành hiện thực.


Thưa dân chúng Canada, tôi còn nhớ rõ chuyến tông du lần đầu tiên của tôi vào năm 1984, và chuyến viếng thăm ngắn ngủi năm 1987 đến Các Nước Đầu Tiên trong miền đất Denendeh. Lần này, tôi đành phải lưu lại chỉ ở Toronto thôi. Từ đây, tôi gởi lời chào mọi người Canada. Anh chị em luôn hiện diện trong những lời kinh tạ ơn của tôi dâng lên Chúa, Đấng đã ban phúc dư dật cho đất nước bao la và xinh đẹp của anh chị em.


2. Các bạn trẻ từ mọi miền trên thế giới đang tụ tập về đây cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Với tư chất thông minh và con tim, họ đại diện cho tương lai của thế giới. Nhưng họ cũng mang những dấu ấn của một nhân loại quá thường khi không biết gì về hòa bình hay công lý.

Quá nhiều kiếp người bắt đầu và kết thúc không một niềm vui, không một tia hy vọng. Đó là một trong những lý do chính của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Những người trẻ cùng hội tụ nơi đây với nhau để tự cam kết, trong sức mạnh của đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, sẽ nên cớ cho hòa bình và tình liên đới nhân bản.

Cám ơn, Toronto: cám ơn, Canada, đã đón chào những bạn trẻ với vòng tay rộng mở.

3. Trong phiên bản tiếng Pháp của bài quốc ca anh chị em "O Canada", anh chị em hát: "Car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix." (vì tay anh mang được gươm, nó có thể mang lấy thánh giá) Người Canada là hậu duệ của một chủ nghĩa nhân bản phong phú ngoại thường, được làm giàu thêm hơn nữa nhờ vào sự pha lẫn nhiều yếu tố văn hóa khác nhau. Nhưng, cốt tủy của di sản anh chị em là viễn kiến tinh thần và siêu nhiên về sự sống dựa trên mạc khải Kitô Giáo, là điều mang lại động lực cho sự phát triển của đất nước anh chị em như là một xã hội tự do, dân chủ và an sinh, được nhìn nhận trên khắp thế giới như là một nhà vô địch về nhân quyền và phẩm giá con người.


4. Trong một thế giới với những suy thoái về xã hội và luân lý, và sự hoang mang về mục đích chính của cuộc sống, Canada có một gia tài khôn sánh để cống hiến - với điều kiện là họ biết gìn giữ cái gì là thâm sâu, lương hảo và giá trị trong di sản của chính họ. Tôi cầu xin rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ đem lại cho mọi người Canada cơ hội để nhớ đến những giá trị thiết yếu cho một cuộc sống tốt đẹp và cho hạnh phúc con người.

Thưa Thủ Tướng, thưa Các Bạn: cầu mong cho khẩu hiệu của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vang dội khắp miền đất này, nhắc nhớ mọi Kitô hữu hãy nên muối đất và ánh sáng thế gian.


Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Chúa chúc phúc cho Canada.

+ Gioan Phaolô II