Tewatte, Sri Lanka, 27/08/2007 – Cầu xin “Chúa chữa lành chúng con và quê hương chúng con” là chủ đề của Ngày quốc gia dành cho những người bệnh, tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Mẫu Lanka (Our Lady of Lanka Basilica) ở Tewatte. Khoảng 500 ngàn giáo dân Ki-tô từ khắp đất nước cùng các anh chị em đạo giáo khác đã có mặt nhân sự kiện này, tất cả đều sốt sắng cầu nguyện cho hòa bình của đất nước.

Khoảng 300 linh mục và các nhà tu hành từ nhiều giáo phận đã tham dự buổi cầu nguyện song ngữ (bằng tiếng Sinha và Tamil) dành cho những người bệnh. Sứ thần Tòa Thánh, Đức Ông Mario Zenario; Đức Tổng Giám mục của Sri Lanka, ĐGM Oswald Gomis; vị tiền nhiệm của ngài, ĐGM Nicholas Marcus Fernando; và Đức GM Thomas Savundaranayagam, của Jaffna, và ĐGM Marius Peiris, Giám mục phụ tá của Colombo, cũng có mặt.

Những người hành hương đã cầu xin Đức Mẹ ban bình an và sức khỏe cũng như chữa lành cho đất nước khỏi những điều dữ. Cụ già Colin Emmanuel 78 tuổi ngồi xe lăn đến đây từ giáo xứ Kirimatiyana thuộc giáo phận Chilaw, nằm cách thủ đô 125 km về phía bắc, đã phát biểu “Đây là năm thứ 10 tôi tham dự buổi cầu nguyện dành cho những người bệnh và tôi hoàn toàn cảm nhận được tình yêu của Đức Mẹ dành cho tôi”. Tamil Jesimin Pararajasinghem và chồng cô, Paul Raj, nói rằng họ cảm thấy họ buộc lòng phải “cầu nguyện không chỉ để tránh khỏi những cơn bệnh thể chất của họ mà còn cầu nguyện để đất nước thoát khỏi những vấn nạn hiện hữu như tham nhũng, bất công, vi phạm nhân quyền”. Họ nói: “Chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến tranh này và hòa bình có thể sẽ trở lại với Sri Lanka và các nhóm sắc tộc sẽ quay lại chung sống hòa thuận”,

Theo cha Merl Shanti Perera, người quản lý Vương cung Thánh đường “mọi người thuộc các đức tin khác cũng có mặt tại các buổi lễ”.

Các công việc chuẩn bị cho Ngày dành cho các người bệnh được bắt đầu từ thứ 4 tuần trước. Những người hành hương đến từ đầu kia của đất nước đã dựng các lều trại dưới các tán cây xung quanh khu vực nhà thờ. Các nhân viên đã cung cấp nước uống cũng như các thiết bị vệ sinh và chăm sóc sức khỏe.

Vương cung Thánh đường Tewatte, phía bắc của Colombo, bắt đầu được xây dựng từ năm 1946 để tạ ơn Chúa đã cứu hòn đảo khỏi nỗi kinh hoàng của Đại thế chiến II.

“Đức Mẹ đã một lần cứu đất nước tuyệt diệu của chúng tôi khỏi chiến tranh”, một nữ sinh viên nói, “và tôi tin rằng giờ đây Đức Mẹ sẽ cứu đất nước chúng tôi một lần nữa trong thời khắc quyết định này của lịch sử”.