Lorenzago di Cadore, 27/07/07. - LM George Ganswein, bí thư của ĐTC, đã dành cho nhật báo Giornale, phát hành ở Ý, một cuộc phòng vấn về sinh hoạt của ĐTC trong thời gian Ngài nghỉ hè tại miền núi Lorenzago de Cadore, bắc nước Ý.

Cha Ganswein cho biết thời gian hè của ĐTC là nghỉ ngơi và cầu nguyện, một chút giống với đời sống chiêm niệm của dòng tu Bênêđictine.

Ngài gặp các em thiếu nhi chạy chơi trên con đường ĐTC đi bộ. Nhiều em chạy tới ĐTC và trao tặng Ngài những bông hoa rừng mà các em hái được. Trong khi đó, người lớn gặp Ngài lại tỏ ra hơi sợ sệt, đôi bên chẳng biết nói gì với nhau, trao đổi đôi ba lời rồi hai bên lại đi.

Tại nơi nghỉ hè, công việc đầu ngày của ĐTC là dâng thánh lễ. Sau đó là thời gian cám ơn và suy niệm. Dùng bữa sáng xong, ĐTC đọc sách và học hỏi. Đến xế trưa, Ngài dùng bữa và sau đó đi bộ ở ngoài công viên gần đó. Vào chiều tối Ngài chơi đàn Piano một lúc.

Cha Ganswein cũng cho biết trong thời gian nghỉ hè ĐTC vẫn được thông báo đầy đủ về tình hình quốc tế trong ngày và Ngài vẫn thường xuyên liên lạc với ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như với các cộng sự viên của ngài tại Tòa Thánh Vatican

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Bí Thư ĐTC đã nói một đôi điều về tính tình của ĐTC. Theo cha Ganswein, ĐTC là một con người đơn sơ và ôn hoà, Ngài không muốn được khen ngợi hay muốn được chú ý, mà chỉ có một điều Ngài đặc biệt quan tâm là dẫn dắt tín hữu hướng về Chúa Kitô.

Cha Ganswein cũng cho biết ĐTC đôi khi cảm thấy ngạc nhiên và lạ lùng khi thấy người tín hữu tỏ ra có thiện cảm và thương mến Ngài. Để đáp lại, Ngài cũng biểu lộ những tâm tình thương mến nồng hậu đối với các tín hữu.

Cha Bí thư cho biết trong thời gian gần đây ĐTC mới biết tâm tình này của các tin hữu dành cho Ngài.

ĐTC đã trở về Castel Gandolfo vào ngày 27 tháng 7 vừa qua và Ngài sẽ ở đây cho đến hết mùa Hè 2007.