AHMEDABAD, Ấn Độ (UCAN) – Các nữ tu Công giáo và các nhà bảo vệ phụ nữ ủng hộ một phụ nữ Ấn giáo đã tổ chức một cuộc phản đối độc nhất vô nhị chống bạo lực trong gia đình tại một thị xã miền tây Ấn Độ.

Hôm 4-7, Pooja Chauhan, 22 tuổi, làm người dân Rajkot sửng sốt khi bà chỉ mặc nội y đi trên các đường phố. Sau đó bà nói với các phóng viên rằng bà phải làm như thế vì bà không còn có thể chịu đựng được sự ngược đãi của chồng và gia đình chồng.

Rajkot thuộc bang Gujarat, cách New Delhi 1.130 km về phía tây nam.

Chauhan yêu cầu bắt giam chồng và bố mẹ chồng vì họ đã dày vò thể xác và tinh thần của bà do bà sinh con gái và không đem đủ của hồi môn. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giam chồng và bố mẹ chồng bà.

Một số nữ tu Công giáo và các nhà bảo vệ phụ nữ ở Gujarat nói với UCA News rằng sự kiện này cho thấy phía cảnh sát đã không thể bảo vệ phụ nữ khỏi bạo hành trong gia đình và sự thờ ơ của xã hội.

"Chính vì hoàn toàn không được giúp đỡ" nên Chauhan mới có hành động như thế, theo nữ tu Grace thuộc tổ chức Navjivan (cuộc sống mới), một tổ chức phi chính phủ của Giáo hội ở Rajkot. Nữ tu là một trong các đại diện của hơn chục tổ chức phi chính phủ làm việc vì phụ nữ đã đến gặp Chauhan và ủng hộ bà sau cuộc phản đối.

Nữ tu Grace cho biết người phụ nữ này đã bị ngược đãi liên tục từ khi kết hôn cách đây ba năm. Chauhan nói với nữ tu rằng bà bị quấy rối về vấn đề của hồi môn và càng bị dày vò hơn sau khi bà sinh con gái cách đây chín tháng. Chauhan thuộc đẳng cấp Rajput, một cộng đồng Ấn giáo thuộc đẳng cấp cao, bảo thủ và thích con trai hơn, nữ tu giải thích.

"Theo văn hóa Ấn Độ, phụ nữ thường không bao giờ dám mặc nội y đi trên đường, vì làm như thế sẽ bị sỉ nhục", chị Grace giải thích và gọi Chauhan là "phụ nữ can đảm".

Theo chị, Chauhan đã cố tìm gặp trưởng cảnh sát Rajkot bốn lần để trình đơn kiện, nhưng bị các nhân viên cảnh sát ngăn cản.

Cách đây bốn tháng, theo lời Chauhan kể với báo chí và các nhà hoạt động nhân quyền, bố mẹ chồng bà đã tống bà ra khỏi nhà và không có người hàng xóm nào đến giúp bà. Bà kể với các phóng viên: "Thực ra còn có một người hàng xóm hùa theo bố mẹ chồng tôi để đánh tôi".

Trong khi đó, các thành viên trong cộng đồng Rajput ủng hộ chồng của Chauhan và buộc tội bà là người phụ nữ mất nết.

Một nữ tu khác làm việc với Navjivan là chị Vinaya còn khen Chauhan đã dũng cảm chống lại những kẻ hành hạ mình. Nữ tu làm việc tại văn phòng của tổ chức phi chính phủ này ở Vasavad, cách Rajkot 40 km về phía nam.

Chị thích Chauhan phản đối theo một cách khác hơn, nhưng không cho rằng sự phản đối như thế là hành động khiêu dâm, như một số thành viên cộng đồng Rajput đã mô tả. Chị Vinaya khẳng định: "Hành động của bà sẽ truyền cảm hứng cho các phụ nữ khác chống lại những việc làm quá đáng của nam giới".

"Có thể các thành viên trong cộng đồng phản đối bà, nhưng có hàng ngàn người khác" ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý và quyền lợi của Chauhan, theo nữ tu.

Nữ tu Meena Parmar cảm thấy "quá sốc" khi một phụ nữ trẻ tuổi không được giúp đỡ "đã phải đi bộ một giờ" trong bộ đồ lót để trình đơn kiện cho cảnh sát. Chauhan đã sử dụng "biện pháp cuối cùng" để thu hút sự chú ý của một chính quyền nhẫn tâm, theo hiệu trưởng Trường Thánh Annê ở Deesa, cách Rajkot 250 km về phía đông bắc.

Nữ tu Rahel Morris mô tả sự kiện này "thực sự xấu hổ" đối với người dân Gujarat. Đảng cầm quyền ủng hộ Ấn giáo Bharatiya Janata (BJP, đảng nhân dân Ấn Độ) của bang này đòi bảo vệ văn hóa Ấn Độ và các tiêu chuẩn xã hội.

Chị Morris, bề trên Tu viện Đức Mẹ Pilar ở Vijaynagar, cách Deesa 90 km về phía đông nam, nói rằng cuộc phản đối xảy ra ngay sau khi các lãnh đạo BJP "tuyên truyền rất nhiều về việc đẩy mạnh giáo dục cho phụ nữ".

Đối với Truptiben Shah của tổ chức phi chính phủ Sahiyar (bạn phụ nữ), trường hợp của Chauhan cho thấy hệ thống tư pháp của Gujarat đã bất lực. Xã hội và bộ máy pháp luật và trật tự đều không thể đem lại công lý cho những phụ nữ đau khổ, theo bà Shah, giáo sư đại học ở Vadodara, cách Rajkot 330 km về phía đông.

Bà than phiền rằng xã hội chỉ trích phụ nữ khi họ có những hành động mạnh bạo để đấu tranh đòi quyền lợi. "Chúng ta cần một hệ thống phản ứng nhanh, nhạy để giải quyết các vấn đề như thế. Nếu không, xã hội sẽ bị hỗn loạn".