“Tình yêu biến chúng ta thành những chứng nhân cho Chúa Kitô”.
LOREZAGO DI CADORE, Italy (Zenit.org(.-Bản dịch bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 15/7 trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa tại Mirabello Castle, gần nơi Đức Giáo hoàng nghỉ mát tại bắc Ý
* * *
Anh chị em thân mến,
Tôi tạ ơn Chúa vì cũng năm nay Người ban cho tôi khả năng trải qua một vài ngày nghỉ ngơi trong vùng núi, và tôi cám ơn những người đã đón tiếp tôi ở đây tại Lorenzago, trong cảnh trí làm say mê với đỉnh Núi Cadore hình thành hậu cảnh và là nơi đấng tiền nhiệm đáng yêu của tôi Gioan Phaolo II đã thăm viếng nhiều lần.
Tôi dâng một lời cám ơn đặc biệt tới giám mục Treviso và giám mục tại Belluno-I-eltre, và với tất cả mọi người, bằng nhiều cách đã góp phần bảo đảm cho tôi một sự lưu trú bình thản và hữu ích. Truớc cảnh trí các đồng cỏ, các khu rừng, các đỉnh núi leo lên tới trời xanh, sự ước muốn ngợi khen Chúa vì sự lạ lùng những công trình của Người tự nhiên nổi lên trong tâm hồn và đễ dàng biến đổi nó thành sự cầu nguyện.
Mọi người Kitô hữu tốt biết rằng những kỳ nghỉ ngơi là một thời gian thuận lợi để làm thư giãn thân xác mình và nuôi dưỡng tinh thần trong những không gian rộng lớn hơn của sự cầu nguyện và suy gẫm, để lớn lên trong tương quan cá nhân với Chúa Kitô, và phù hợp ngày càng nhiều hơn với những huấn giáo của Người. Thí dụ, hôm nay, phụng vụ mời chúng ta suy nghĩ về dụ ngôn danh tiếng người Samaritan tốt lành (x. Luke 10:25-37), đưa tình yêu đối với Chúa và kẻ thân cận vào trung tâm của sứ điệp tin mừng.
Nhưng ai là người thân cận của tôi? người đối thoại với Chúa Giêsu hỏi. Và Chúa trả lời, bằng cách đảo ngược câu hỏi, chỉ rõ qua câu truyện người Samaritan tốt lành là mỗi người chúng ta phải nên kẻ thân cận của mọi ngừơi chúng ta gặp. “Hãy đi và làm như vậy!” (Luke 10:37). Chúa Giêsu nói, yêu thương là cư xử như người Samritan tốt lành. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là người Samaritan Tốt lành tuyệt hảo: Mặc dù Người là Thiên Chúa, Người không ngần ngại hạ mình cho tới chỗ làm người và thí mạng sống Người vì chúng ta.
Do đó, tình yêu là “trung tâm” đời sống Kitô hữu; trên thực tế, chỉ có tình yêu được Chúa Thánh Thần đánh thức trong chúng ta làm chúng ta nên những chứng nhân cho Chúa kitô.
Tôi muốn tái đề nghị chân lý thiêng liêng quan trọng này trong sứ điệp của Ngày Thế Giới Giới Trẻ lần thứ 23, sẽ được phổ biến Thứ Sáu vào năm tới, ngày 20 tháng Bảy: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, khi Người ngự xuống trên anh em” (Cv 1:8).
Đó là điều Cha mời chúng con suy tư trong những tháng tới, hỡi giới trẻ yêu mến, hầu chuẩn bị cho cuộc hợp mặt to lớn của chúng ta tại Sydney, Australia, cuộc họp mặt, chính xác trong những ngày này của tháng Bảy, sẽ xảy ra một năm kể từ hôm nay. Những cộng đồng Kitô hữu của quốc gia thân thương này đang tích cực làm việc để đón tiếp chúng con và cha cám ơn họ vì những cố gắng của họ trong việc tổ chức.
Chúng ta hãy phó thác cho Đức Maria, mà ngày mai chúng ta sẽ kêu cầu như Trinh Nữ Núi Cát Minh, sự chuẩn bị và sự diễn tiến của cuộc hợp sang năm với giới trẻ khắp thế giới, cha mời chúng con tham dự cuộc họp này, hởi các bạn yêu dấu của mọi lục địa.
LOREZAGO DI CADORE, Italy (Zenit.org(.-Bản dịch bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 15/7 trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa tại Mirabello Castle, gần nơi Đức Giáo hoàng nghỉ mát tại bắc Ý
* * *
Anh chị em thân mến,
Tôi tạ ơn Chúa vì cũng năm nay Người ban cho tôi khả năng trải qua một vài ngày nghỉ ngơi trong vùng núi, và tôi cám ơn những người đã đón tiếp tôi ở đây tại Lorenzago, trong cảnh trí làm say mê với đỉnh Núi Cadore hình thành hậu cảnh và là nơi đấng tiền nhiệm đáng yêu của tôi Gioan Phaolo II đã thăm viếng nhiều lần.
Tôi dâng một lời cám ơn đặc biệt tới giám mục Treviso và giám mục tại Belluno-I-eltre, và với tất cả mọi người, bằng nhiều cách đã góp phần bảo đảm cho tôi một sự lưu trú bình thản và hữu ích. Truớc cảnh trí các đồng cỏ, các khu rừng, các đỉnh núi leo lên tới trời xanh, sự ước muốn ngợi khen Chúa vì sự lạ lùng những công trình của Người tự nhiên nổi lên trong tâm hồn và đễ dàng biến đổi nó thành sự cầu nguyện.
Mọi người Kitô hữu tốt biết rằng những kỳ nghỉ ngơi là một thời gian thuận lợi để làm thư giãn thân xác mình và nuôi dưỡng tinh thần trong những không gian rộng lớn hơn của sự cầu nguyện và suy gẫm, để lớn lên trong tương quan cá nhân với Chúa Kitô, và phù hợp ngày càng nhiều hơn với những huấn giáo của Người. Thí dụ, hôm nay, phụng vụ mời chúng ta suy nghĩ về dụ ngôn danh tiếng người Samaritan tốt lành (x. Luke 10:25-37), đưa tình yêu đối với Chúa và kẻ thân cận vào trung tâm của sứ điệp tin mừng.
Nhưng ai là người thân cận của tôi? người đối thoại với Chúa Giêsu hỏi. Và Chúa trả lời, bằng cách đảo ngược câu hỏi, chỉ rõ qua câu truyện người Samaritan tốt lành là mỗi người chúng ta phải nên kẻ thân cận của mọi ngừơi chúng ta gặp. “Hãy đi và làm như vậy!” (Luke 10:37). Chúa Giêsu nói, yêu thương là cư xử như người Samritan tốt lành. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là người Samaritan Tốt lành tuyệt hảo: Mặc dù Người là Thiên Chúa, Người không ngần ngại hạ mình cho tới chỗ làm người và thí mạng sống Người vì chúng ta.
Do đó, tình yêu là “trung tâm” đời sống Kitô hữu; trên thực tế, chỉ có tình yêu được Chúa Thánh Thần đánh thức trong chúng ta làm chúng ta nên những chứng nhân cho Chúa kitô.
Tôi muốn tái đề nghị chân lý thiêng liêng quan trọng này trong sứ điệp của Ngày Thế Giới Giới Trẻ lần thứ 23, sẽ được phổ biến Thứ Sáu vào năm tới, ngày 20 tháng Bảy: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, khi Người ngự xuống trên anh em” (Cv 1:8).
Đó là điều Cha mời chúng con suy tư trong những tháng tới, hỡi giới trẻ yêu mến, hầu chuẩn bị cho cuộc hợp mặt to lớn của chúng ta tại Sydney, Australia, cuộc họp mặt, chính xác trong những ngày này của tháng Bảy, sẽ xảy ra một năm kể từ hôm nay. Những cộng đồng Kitô hữu của quốc gia thân thương này đang tích cực làm việc để đón tiếp chúng con và cha cám ơn họ vì những cố gắng của họ trong việc tổ chức.
Chúng ta hãy phó thác cho Đức Maria, mà ngày mai chúng ta sẽ kêu cầu như Trinh Nữ Núi Cát Minh, sự chuẩn bị và sự diễn tiến của cuộc hợp sang năm với giới trẻ khắp thế giới, cha mời chúng con tham dự cuộc họp này, hởi các bạn yêu dấu của mọi lục địa.