KOMPONG CHHNANG, Campuchia (UCAN) 2/7, 2007 - Một thanh niên 20 tuổi có thể nói lời cám ơn các khách đến thăm bằng câu: “Tên tôi la Dy”, mặc dủ với một giọng khàn khàn khó nghe, và anh mất một thời gian dài để trả lời câu hỏi.
Anh sinh ra bị chứng liệt ở mặt, khiến anh khó nói.
Dy là một trong 16 người lớn và trẻ em đến trung tăm chăm sóc ban ngày mà tổ chức Campuchia Nhân Đạo Mới hoạt động tại tỉnh Kompong Chhnang, khoảng 150 cây số Bắc Nam Vang. Anh hằng ngày đến trung tâm, ở đó anh nhận được thực phẩm và được điều trị hóa học và học đọc viết tiếng Khơme
Tổ chức Campuchia Nhân Đạo Mới, một NGO nhân đạo căn bản là làm các dịch vụ thiện nguyện và được Học Viện Giáo Hoàng về Truyền Giáo Ngoại Quốc vận động, thiết lập trung tâm năm 2006.
Bảy thầy cô giáo của Trung Tâm huấn luyện ở các cơ sở địa phương như Trường Lavalla của dòng tu huynh Marist cho trẻ em khuyết tật bên ngoài Nam Vang, khu bệnh tâm thần của Bệnh Viên Nga ở thủ đô, và Trường Con Thỏ cho trẻ em khuyết tật. Một bác sĩ Ý Đại Lợi huấn luyện các thầy giáo về hóa tri liệu pháp
Christina, một giáo hữu truyền giáo Ý Đại Lợi ở trung tâm, nói với UCA News rằng tất cả mọi thanh niên đền, sinh ra đều mắc chứng khuyết tật thể lý hay tâm thần. Trong số các hoàn cảnh, có chứng loạn cơ bắp thịt, tế liệt co cứng, và các chi dị dạng hay co lại
Cán bộ trung tâm cũng đến nhà của 11 người khuyết tật khác không thể đến trung tâm. Họ cũng làm cùng những dịch vụ cơ bản, cho hóa trị liệu và dậy họ về vệ sinh cũng như làm thế nào đọc viết chữ Khơme.
Một người mà họ thăm viếng là Soun Ly, 15 tuổi, “luôn vỗ tay khi được gọi tên và thấy tiếng vỗ tay có sức khuây khỏa”, theo Lem Heng, 34 tuổi, một trợ tá tại trung tâm. Cha mẹ của Ly không thể mang con đến trung tâm, vì thế Heng và những nhân viên khác phải đến nhà mỗi ngày. Lý “bây giờ có thể ngồi và cử động sau khi được hóa trị liệu mỗi ngày”, Heng bảo UCA News, khi cô làm việc trên tay của người trẻ tuổi.
Larpsy, 35t tuổi, một bà góa có con gái có cẳng chân bị gãy, đã nói với UCA News là con gái của bà đã dần dần đi lại được nhờ hóa trị liệu. Sy, có sáu con khác, nói bà cám ơn trung tâm đã chăm sóc ban ngày yểm trợ con gái bà, kể cả việc cho con đi học.
Như một phần của dự án, trung tâm có những cuộc gặp mặt hằng tháng với cha mẹ đế dạy họ biết làm cách nào chăm sóc và di động con cái họ.
Trung Tâm có vốn ngân quỹ hằng năm vào khoảng 17.000 US$, chuẩn bị chăm sóc những người bị chứng khuyết tật từ giữa 1 và 35 tuổi.
Anh sinh ra bị chứng liệt ở mặt, khiến anh khó nói.
Dy là một trong 16 người lớn và trẻ em đến trung tăm chăm sóc ban ngày mà tổ chức Campuchia Nhân Đạo Mới hoạt động tại tỉnh Kompong Chhnang, khoảng 150 cây số Bắc Nam Vang. Anh hằng ngày đến trung tâm, ở đó anh nhận được thực phẩm và được điều trị hóa học và học đọc viết tiếng Khơme
Tổ chức Campuchia Nhân Đạo Mới, một NGO nhân đạo căn bản là làm các dịch vụ thiện nguyện và được Học Viện Giáo Hoàng về Truyền Giáo Ngoại Quốc vận động, thiết lập trung tâm năm 2006.
Bảy thầy cô giáo của Trung Tâm huấn luyện ở các cơ sở địa phương như Trường Lavalla của dòng tu huynh Marist cho trẻ em khuyết tật bên ngoài Nam Vang, khu bệnh tâm thần của Bệnh Viên Nga ở thủ đô, và Trường Con Thỏ cho trẻ em khuyết tật. Một bác sĩ Ý Đại Lợi huấn luyện các thầy giáo về hóa tri liệu pháp
Christina, một giáo hữu truyền giáo Ý Đại Lợi ở trung tâm, nói với UCA News rằng tất cả mọi thanh niên đền, sinh ra đều mắc chứng khuyết tật thể lý hay tâm thần. Trong số các hoàn cảnh, có chứng loạn cơ bắp thịt, tế liệt co cứng, và các chi dị dạng hay co lại
Cán bộ trung tâm cũng đến nhà của 11 người khuyết tật khác không thể đến trung tâm. Họ cũng làm cùng những dịch vụ cơ bản, cho hóa trị liệu và dậy họ về vệ sinh cũng như làm thế nào đọc viết chữ Khơme.
Một người mà họ thăm viếng là Soun Ly, 15 tuổi, “luôn vỗ tay khi được gọi tên và thấy tiếng vỗ tay có sức khuây khỏa”, theo Lem Heng, 34 tuổi, một trợ tá tại trung tâm. Cha mẹ của Ly không thể mang con đến trung tâm, vì thế Heng và những nhân viên khác phải đến nhà mỗi ngày. Lý “bây giờ có thể ngồi và cử động sau khi được hóa trị liệu mỗi ngày”, Heng bảo UCA News, khi cô làm việc trên tay của người trẻ tuổi.
Larpsy, 35t tuổi, một bà góa có con gái có cẳng chân bị gãy, đã nói với UCA News là con gái của bà đã dần dần đi lại được nhờ hóa trị liệu. Sy, có sáu con khác, nói bà cám ơn trung tâm đã chăm sóc ban ngày yểm trợ con gái bà, kể cả việc cho con đi học.
Như một phần của dự án, trung tâm có những cuộc gặp mặt hằng tháng với cha mẹ đế dạy họ biết làm cách nào chăm sóc và di động con cái họ.
Trung Tâm có vốn ngân quỹ hằng năm vào khoảng 17.000 US$, chuẩn bị chăm sóc những người bị chứng khuyết tật từ giữa 1 và 35 tuổi.