VATICAN JULY 1. 2007(Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 1/7 trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa vói nhiều ngàn người qui tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.

* * *

Anh chị em thân mên!

Các bài đọc Kinh Thánh của Thánh Lễ Chúa Nhật này mời chúng ta suy gẫm về một chủ đề hấp dẫn có thể tổng kết như sau: sự tự do và sự theo Chúa Kitô. Tác giả Tin Mừng Luca tường thuật rằng,”Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Jerusalem” (lc 9:51).

Với kiểu nói “nhất quyết” chúng ta có thể thoáng thấy một cái gì về sự tự do của Chúa Kitô. Trên thực tế Người biết rằng sự chết trên thánh giá đang chờ đợi Người tại Jerusalem, nhưng vì vâng theo ý Cha Người hiến mình cho chúng ta. Chính trong sự vâng lời Cha mà Chúa Giêsu thực hiện sự tự do của Người như là một sự lựa chọn ý thức do tình yêu thúc đẩy. Ai tự do hơn Người, ai là Đấng toàn năng?

Tuy nhiên, Người không sống quyền tự do của Người, như là sự buông tuồng hay là sự tự trị. Người đã sống quyền tự do như việc phục vụ. Bằng cách này Người “đã làm thoả mãn một sự tự do, bằng không nó vẫn là một khả năng “trống rỗng” để làm hay là không làm cái gì. Như chính sự sống của một người, sự tự do lấy ý nghĩa của nó từ tình yêu. Ai được tự do hơn? Kẻ giữ chặt mọi khả năng vì sợ mất chúng, hay là kẻ “nhất quyết” hiến mình phục vụ và như vậy thấy mình đầy sự sống vì tình yêu họ đã cho hay đã lãnh nhận?

Thánh Tông Đồ Phaolô, viết cho các Kitô hữu tại Galát, bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, người nói: “Quả thế, thưa anh em. Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tư do để sống theo xác thịt; nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” (Galat 5: 13)

Sống theo xác thịt có nghĩa là theo những khuynh hướng ích kỷ của bản tính nhân loại. Tuy nhiêu sống theo Thần Khí, có nghĩa là để mình được hướng dẫn trong những ý chỉ và việc làm bởi tình yêu Chúa mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Do đó, sự tự do Kitô hữu, hoàn toàn khác với sự tùy hứng; dó là theo Chúa Kitô trong sự hiến mình, cho tới hy sinh trên thánh giá.

Điều đó xem ra như nghịch lý, nhưng Chúa đã sống sự kết thúc tự do của Người trên thánh giá, như là điểm cao nhất của tình yêu. Khi trên núi Calvariô dân chúng la hét: “ Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá!” Người đã chứng tỏ sự tự do của Người như người Con bằng cách ở lại trên thập giá để hoàn tất ý muốn thương xót của Cha. Nhiều chứng nhân khác đối với chân lý đã chia sẻ kinh nghiệm này: đó là những người nam và nữ tự do ở lại trong tù và dưới sự đe dọa khổ hính. “Sự thật sẽ giải thoát anh em.” Những kẻ thuộc về chân lý không bao giờ làm nô lệ một quyền lực nào, nhưng luôn luôn biết cách tự do làm tôi tớ cho anh em mình.

Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria Chí Thánh. Là nữ tỳ khiêm tốn của Chúa, đức Trinh Nữ là gương mẫu của những người thiêng liêng, hoàn toàn tự do vì ngài là vẹn sạch, không hề phạm tội, và hoàn toàn thánh thiện, tận tụy phục vụ Chúa và anh em. Với sự chăm sóc từ mẫu của ngài, xin ngài giúp chúng ta theo Chúa Giêsu, biết chân lý, và sống trong tự do tình yêu.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào nhưng người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Ý, ngài nói:

Từ Columbia có tin buồn tới về sự ám sát man rợ 11 người đại biểu vùng quận Valle del Cauca, những kẻ bị làm con tin qua hơn năm năm do những Lực Lượng Vũ Trang Cách Mạng Colombia.

Khi tôi cầu nguyện cho họ, tôi kết hợp với sự đau đớn sâu xa của các gia đình và Quốc gia Colombian thân yêu của họ, một nước lại bị lay chuyển bởi sự hận thù huynh đệ. Tôi lập lại lời cầu xin khẩn thiết nhất của tôi là nên chấm dứt ngay mọi sự bắt cóc và để cho những ai là nạn nhân những hình thức bạo lực không thể chấp nhận như thế được trả về cho tình thương yêu của những thân nhân họ.

Trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi hân hạnh chào tất cả những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiên diện trong kinh Truyền Tin hôm nay. Phụng vụ hôm nay nhắc chúng ta rằng muốn nên một Kitô hữu có nghĩa là phải theo Chúa Giêsu. Người là Thầy, chúng ta là môn đệ của Người. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng và lòng can đảm ngõ hầu sự sống chúng ta sẽ luôn luôn được linh hứng bằng những lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Tôi chúc cho tất cả anh chị em một sự lưu trú vui vẻ tại Roma và một ngày Chúa Nhật đầy hạnh phúc.