London, 29/06/2007 - Lord Alton gửi báo cáo về Chen Guangcheng, một nhà hoạt động mù bị tống giam do việc phơi bày chính sách một con của Trung Quốc bằng cưỡng ép phá thai vì triệt sản.Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) hiện nay đang lo sợ cho cuộc sống của anh sau khi họ biết rằng Chen đã bị các bạn tù đánh chítử theo lệnh của những viên giám ngục.

Theo báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế, Chen đã bị đẩy ngã trên sàn bởi 6 bạn tù. Chen nói anh bị trừng trị vì "tội bất phục tùng" do anh đã nhất định đệ đơn lên tòa tối cao của tỉnh và do anh đã từ chối ăn uống. Trong phần kết luận của báo cáo, tổ chức Ân xá Quốc tế viết rằng họ "lo sợ cho mạng sống của Chen và rằng anh còn gặp nhiều nguy cơ bị tra tấn và đối xử tàn tệ"

Chen Guangcheng bị cảnh sát bắt lần đầu tiên vào tháng 9/2005, sau khi tố giác thủ đoạn kiểm soát dân số dã man của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông (Shandong), bao gồm cả cưỡng ép phá thai và triệt sản. Anh đã bị giam giữ mà không xét xử hàng tháng trời, bị đánh đập, bị cấm liên lạc với luật sư, với vợ và với những người biện hộ khác.

Ngày 24/08/2006, Chen chính thức bị kết án 4 năm 3 tháng tù giam do tội "làm hư hại tài sản công và tụ tập mọi người làm tắc ngẽn giao thông". Trong phiên xét xử, các luật sư của Chen bị cấm tiếp cận khách hàng của họ, bị quấy nhiễu và bị đánh, và các nhân chứng chính bị phong tỏa không cho ra làm chứng; phiên xử chỉ kéo dài gần hai giờ đồng hồ.Kể từ khi đó, Chen đã nhiều lần cố gắng kháng án nhưng không thành công.

Thông điệp từ văn phòng Lord Alton viết "Chúng ta không thể đứng yên lâu hơn khi mà Trung Quốc tiếp tục bịt miệng những người bất đồng chính kiến và đàn áp công dân của họ. Xin quý vị hãy gửi kiến nghị lên Đại sứ Trung Quốc, nhân danh Chen, và hãy dành chút thời gian cầu nguyện vì sự an toàn của anh và yêu cầu phóng thích anh ngay lập tức".

Địa chỉ của Đại sứ Trung Quốc ở Anh:

Ambassador Zha Peixin

Embassy of the People's Republic of China

49-51 Portland Place

London W1B 1JL