Ngày nay Châu Âu cần bảo vệ truyền thống của mình và tái khám phá điều đó, nếu khao khát trung thành với ơn gọi của mình là cái nôi của nhân loại

VATICAN (L'Osservatore Romano) - 23/06/2007, tại hội đường Paolo VI, ĐTC Benedetto XVI, trong buổi tiếp kiến các thành viên của hội nghị của các giáo sư Đại Học Châu Âu đã nhấn mạnh rằng: “Ngày nay Châu Âu cần bảo vệ truyền thống của mình và tái khám phá điều đó, nếu khao khát trung thành với ơn gọi của mình là cái nôi của nhân loại”. Sau đây là một vài điểm nổi bật trong bài nói chuyện của ngài:

“Vấn đề Con Người, trung tâm của các cuộc thảo luận của chúng ta, là nền tảng cho việc hiểu biết đúng đắn của cuộc cách mạng văn hoá hiện nay. Mặt khác, tặng ban một khởi điểm cho các Đại Học để tạo ra một sự hiện diện mới về văn hoá và việc phục vụ cho một Châu Âu hiệp nhất hơn”

Quan niệm con người là trung tâm là đặc trưng của thời đại chúng ta.

Sự hình thành và phát triển của các đại học được cổ võ bởi lòng xác tín rằng đức tin và lý trí giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tìm kiếm chân lý; mỗi khía cạnh tuỳ theo đặc tính và sự đóng góp riêng biệt của mình, nhưng luôn luôn hoạt động cùng nhau cách hŕi hoŕ và năng động để hoàn thành nhân vị trong chân lý và tình yêu.

Vấn đề Con Người trong thời đại chúng ta đặt ra cho Giáo Hội phải suy nghĩ những cách thức hữu hiệu trong việc công bố cho các nền văn hoá đương đại của chủ nghĩa duy thực đức tin của mình qua nhiệm vụ cứu chuộc của Đức Kitô. Kitô giáo phải được tôn trọng bởi sự linh ứng và chiếu dọi ánh sáng chân lý cho con người.

Kiến thức không thể làm giới hạn trí năng tinh tuyền. Nó bao hàm một sự canh tân các khả năng xem xét và đánh giá các sự vật khỏi các định kiến (thành kiến) và tiền niệm, đồng thời để năng động với thực tại là chính chân lý có thể khám phá và hiệp nhất tình yêu vào việc nhận thức.

Các giáo sư Đại Học được kêu mời để làm nhập thể nhân đức của đức ái trí năng, tái khám phá ơn gọi căn bản của họ là tạo ra những thế hệ tương lai không chỉ thông qua việc giảng dạy của họ, mà còn qua chứng tá của đức tin trong đời sống cá nhân.

Cha ước vọng rằng các Đại Học sẽ trở thành những cộng đoàn hăng say trong việc tìm kiếm chân lý và nghiên cứu các nền văn hoá trong đó các giáo sư và sinh viên hiệp nhất với nhau để giải quyết những vấn nạn quan trọng cho xă hội.

Các trào lưu và hình thức mới và chủ yếu của sự cộng tác giữa nhiều Đại Học khẳng định rằng các Đại Học công giáo làm chứng cho sự phong phú của mối tương quan giữa đức tin và lý trí”