VATICAN -- Ngày thứ tư 20/6/2007, tại đền thờ Thánh Phêrô, ĐHY Renato Raffaele Martino, chủ tịch hội đồng toà thánh về công lý và hoà bình và chủ tịch uỷ ban di dân toà thánh, đã cử hành kỷ niệm 50 linh mục của mình. Hiện diện trong thánh lễ có sự hiện diện của các hồng y, giám mục và tổng giám mục, các linh mục và đông đảo thành phần dân Chúa, cũng như gia đình và bạn hữu.

Thánh lễ được mở đầu với điện văn chúc mừng của ĐTC Benedicto XVI, qua đó ngài cảm kích và tri ân sự phục vụ của ĐHY trong cương vị của một mục tử nhiệt thành của giáo hội.

Điện văn viết: “Trong sứ vụ của mình, ĐHY đã làm rạng danh Chúa với những hoạt động không mỏi mệt, với những trọng trách nặng nề để bảo vệ những giá trị và suy tư của giáo hội”

Cùng với hoạt động để làm thăng tiến và đào luyện các kitô hữu cũng như toàn thể nhân loại bảo đảm công ăn việc làm và an toàn lao động ở các quốc gia trên thế giới, ĐTC đã nhấn mạnh rằng: “hoạt động làm thăng tiến các mối tương quan và hoà bình giữa các dân tộc” được thúc đẩy bởi Đức Tổng Giám Mục Martino thời bấy giờ, ở Liên Hợp Quốc 16 năm qua tại dinh thự Vetro như sứ thần toà thánh, được ghi ơn và diễn tả với lòng kính trọng.

ĐTC cũng đề cập đến khả năng và trách vụ đương nhiệm của ĐHY tại hội đồng toà thánh công lý và hoà bình và uỷ ban toà thánh về di dân. Một lần nữa ĐTC “tri ân” và ban phép lành toà thánh cho ĐHY cũng như cho tất cả mọi người thân của ĐHY.

Trong bài giảng, Đức Giám Mục Giampaolo Crepaldi, thư ký của hội đồng toà thánh về công lý và hoà bình, đã nhắc nhớ rằng từ thánh lễ mở tay, Thánh Thể là trung tâm và là nền tảng trong cuộc đời linh mục của ĐHY. GM Crepaldi nhấn mạnh, “linh mục sẽ không đứng vững dầu chỉ một ngày nếu không trung thành với việc gặp gỡ, tìm kiếm và theo Đức Kitô và nhận thức rằng lòng trung thành với cái nhìn đầy yêu thương của Ngài là vô bờ bến”.

Sau khi đã gợi nhớ những hoạt động bác ái của ĐHY Martino, Đức GM Crepaldi kết thúc bài giảng hướng về Mẹ Maria: “tôi tin rằng chính Mẹ Maria đã hướng dẫn và gìn giữ trong cuộc gặp gỡ với Đức Kitô; với Mẹ và cùng với Mẹ, có cha mẹ, nhất là người mẹ của ĐHY đã không ngừng cầu nguyện và thúc đẩy

Và “kính thưa ĐHY, nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục, ngài đã từng ao ước có sự hiện diện của hai người nữ này trong cuộc đời của ngài, và ngài đã diễn tả điều này trong bức tranh tưởng nhớ Mẹ của ĐHY phảng phất dung mạo của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa.”

cuối thánh lễ, ĐHY Martino rất cảm động với tâm tình cảm mến của tất cả mọi người tham dự đã chân thành tri ân Thiên Chúa vì Ngài đã sử dụng tất cả những công cụ tốt lành và vì những đau khổ mà ĐHY đã trải qua: 18 lần mổ và 3 lần khủng hoảng trong đời sống.

ĐHY đã tri ân cha mẹ vì hồng ân sự sống mà các ngài đã ban tặng và vì sự dưỡng dục của các ngài; tri ân các ĐTC mà ngài được diễm phúc phục vụ (Phaolo VI, GP I, GP II, và Benedetto XVI), tất cả các cộng sự viên, gia dình của ngài và tất cả những ai đã dành cho ngài dù chỉ một nụ cười.