Sydney -Trên tờ Sunday Telegraph, Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney cho biết các Đức Giám Mục Công Giáo có quyền và nghĩa vụ đề cập công khai giáo huấn Giáo Hội với công chúng, cũng như nhắc nhở các nhà chính trị, đặc biệt là những nhà chính trị Công Giáo rằng “các hành động giữa công chúng của họ thường đem lại những hậu quả chung”.

Đức Hồng Y George Pell
Phát biểu của Đức Hồng Y đã được đưa ra sau khi Fred Riebeling, phát ngôn Quốc Hội tiểu bang Tây Úc đòi mở cuộc điều tra về ảnh hưởng của Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey của tổng giáo phận Perth đối với các nhà chính trị tại Tây Úc. Fred Riebeling coi kỷ luật của Giáo Hội Công Giáo như “một đe dọa” cho nền dân chủ.

“Một số người dường như cho rằng trong khi một câu lạc bộ túc cầu, một đảng chính trị, hay một doanh nghiệp có thể sa thải hay loại trừ một thành viên hay một nhân viên của mình thì một Giáo Hội Kitô không có quyền ngay cả nghĩ tới một khả năng tương tự”.

“Một vài nhà chính trị hẹp hòi muốn cấm các tranh luận tôn giáo trong đời sống công cộng để chỉ có các tranh biện phi tôn giáo hay chống tôn giáo là được phép mà thôi”

Đức Hồng Y nhận định rằng cuộc tranh luận này nêu lên câu hỏi là người Công Giáo có nghĩa gì?

“Một người Công Giáo là một người tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, chấp nhận những giáo huấn của Ngài và sống một cuộc sống thờ phượng, phục vụ và có nghĩa vụ với cộng đoàn Công Giáo”.

“Tất cả những người Công Giáo tiếp tục phủ nhận những giáo huấn quan yếu của Giáo Hội Công Giáo, ngay cả trong những lãnh vực như tính dục, gia đình, hôn nhân, phá thai, an tử nên chờ đợi phải đối diện với những phản ứng, dù nhẹ nhàng nhưng cương quyết, chứ đừng nên nghĩ tới sự dễ chịu hay là khích lệ của Giáo Hội trước những sai trái của họ”.

Đức Hồng Y kết luận rằng những chính trị gia Công Giáo nào đã bỏ phiếu cho luật phúc chế phôi “nên nghĩ đi nghĩ lại và tự vấn lương tâm trước khi rước lễ lần tới”.