Vatican -
Chiếc xe chở ĐGH vào sáng nay
Sáng nay thứ Tư 6/6/2007, một người đã vượt qua rào cản và dự định nhảy lên chiếc xe Jeep đang chở Đức Giáo Hoàng trên quảng trường Thánh Phêrô. Người nhảy lên xe là một thanh niên người Đức 27 tuổi. Phát ngôn viên phòng Báo Chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, từ chối không tiết lộ danh tính của thanh niên này. Tuy nhiên, cha Lombardi cho biết thanh niên này đã được đưa vào một bệnh viện tâm thần để kiểm tra vào lúc 2:30 chiều thứ Tư, tức là khoảng 4 tiếng sau khi bị các lực lượng an ninh bắt giữ.

Cha Lombardi cho biết khi bị bắt, đầu tiên, thanh niên này đã được thẩm phán Gianluigi Marrone của Vatican hỏi chuyện trước khi giao cho các bác sĩ.

Cha Lombardi cho biết: “Người thanh niên này không có ý định gây hại cho Đức Giáo Hoàng, nhưng muốn làm một cử chỉ biểu diễn để gây chú ý đến anh ta”.

Cha nói thêm vì thanh niên này “có những dấu chỉ mất quân bình tâm lý nên bác sĩ tâm lý trong trung tâm y tế của Vatican đã được gọi đến, và họ đã dàn xếp việc khám bệnh tại bệnh viện chuyên khoa”.

Cha Lombardi nhận xét: “Vụ này do đó được coi là kết thúc”.

Hình ảnh thâu được từ một đài truyền hình
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đang đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu hành hương. Ngài không hề hay biết về hành động của người thanh niên này cũng như cuộc vật lộn giữa các nhân viên an ninh với người thanh niên để kéo người thanh niên xuống khỏi xe Đức Giáo Hoàng.

Người thanh niên này mặc một áo sơ mi đỏ với quần soọc đậm màu và đội một chiến nón baseball. Anh ta đứng ở hàng thứ ba hay thứ tư đàng sau hàng rào an ninh bằng gỗ. Khi xe Đức Thánh Cha đến các nhân viên an ninh đã bận rộn bảo vệ phía trước đầu xe chừa một khoảng trống trong tích tắc để người thanh niên này vượt qua hàng rào mà họ không hay biết. Anh ta đã dùng chính hàng rào gỗ để làm điểm tựa búng người xa hơn và xô ngã một viên cảnh sát.

Đức Ông Georg Ganswein, thư ký riêng của Đức Thánh Cha lúc đó đang ở trên xe Jeep đã cố đẩy anh ta ngược lại khi anh ta trèo lên xe. Người cảnh sát bị xô ngã và các nhân viên an ninh khác đã gỡ anh ta ra khỏi chiếc xe của Đức Giáo Hoàng.