Diễn văn của Đức Giáo hoàng với các người nữ thánh hiến

“Đừng bao giờ ngừng sống mật thiết với vị Hôn phu trên trời”

Thứ Hai, 7/5/ 2007

Quý vị Hồng y,

Các anh em đáng kính trong chức giám mục và linh mục,

Chị em thân mến,

Tôi sung sướng được gặp gỡ chị em nhân dịp Đại hội Liên Hiệp quốc tế các Bề trên Tổng quyền. Tôi chào thăm và cám ơn hồng y Franc Rodé, Tổng trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và các hội đời sống tông đồ, đã gởi đến tôi những lời chân tình.

Tôi cũng cám ơn Chủ tịch Liên hiệp, chị Therezinha Rasera, người đã diễn tả những tâm tình quý mến không những của chị em mà còn của các nữ tu trên toàn thế giới.

Tiếp theo, tôi chào thăm mỗi một chị em, các Bề trên Tổng quyền thân mến, chị em đại diện cho 794 dòng nữ đang hoạt động trong 85 quốc gia của Năm Châu. Và tôi cám ơn chị em vì đội quân hùng hậu những chứng nhân về tình yêu Đức Kitô, đang làm việc trên những chiến tuyến truyền giáo, giáo dục và bác ái xã hội.

Như vị Chủ tịch của chị em đã nhắc lại, chủ đề của Đại hội, sẽ diễn ra trong những ngày này, thật là hấp dẫn: “Được mời gọi dệt nên một linh đạo mới, đem lại hy vọng và sự sống cho toàn thể nhân loại”. Chủ đề mà chị em đã chọn là kết quả của một suy tư rộng khắp dựa trên câu hỏi sau: “khi chiêm ngưỡng thế giới của chúng ta, lắng nghe tiếng kêu cứu, nhu cầu, khát vọng và mơ ước của thế giới, chúng ta, các tu sĩ, đang chịu trách nhiệm về hội dòng chúng ta, được mời gọi dệt lên sợi chỉ nào vào thời điểm này để trở nên những “người thợ dệt” tiên tri và huyền nhiệm của Thiên Chúa?”

Việc phân tích kỹ lưỡng các câu trả lời nhận được đã giúp Ban Thường vụ của Liên hiệp hiểu rằng biểu tượng “dệt” đã chọn là một hình ảnh đặc trưng liên hệ đến người nữ trong mọi nền văn hoá, và nó đáp ứng được điều mà các Bề trên tổng quyền cảm thấy là một cấp bách về mặt thiêng liêng và tông đồ của thời hiện tại.

Trong cùng những câu trả lời đó, một vài “sợi chỉ” đã được nhấn mạnh – người nữ, người di dân, trái đất và tính cách linh thánh của nó, người giáo dân, đối thoại với các tôn giáo trên trần gian – mà chị em nghĩ rằng là hữu ích để “dệt nên” trong thời đại này của chúng ta, một linh đạo được canh tân của đời sống thánh hiến và phát động một tiếp cận tông đồ phù hợp hơn với khát vọng của dân chúng. Và chính dựa trên những đề tài này mà chị em đang suy tư trong Đại hội.

Chị em đã ý thức rằng mỗi Bề trên Tổng quyền được mời gọi trở nên người linh hoạt và cổ võ, như vị Chủ tịch của chị em đã nhấn mạnh cách thích hợp, linh hoạt và cổ võ một đời sống thánh hiến “mang tính huyền nhiệm và tiên tri”, mạnh dạn dấn thân trong việc thực hiện Nước Trời.

Các chị em nữ tu thân mến, đó là những “sợi chỉ” mà Chúa thúc bách chị em hôm nay “dệt nên” một tấm vải sống động là sự phục vụ hữu ích cho Giáo hội và một chứng tá hùng hồn cho Tin mừng, “vừa cũ lại vừa mới” trong sự trung thành với tính triệt để của Tin mừng và dũng cảm tháp nhập vào thực tại của ngày hôm nay, đặc biệt nơi nào có những nghèo khổ lớn hơn về mặt nhân bản và thiêng liêng.

Quả thực, những thách đố về mặt xã hội, kinh tế và tôn giáo mà đời sống thánh hiến ngày hôm nay phải đối mặt, không phải là ít! Năm lãnh vực mục vụ mà chị em nhấn mạnh làm thành những “sợi chỉ” khác cần được dệt nên và tháp nhập vào mạng lưới phức tạp của đời sống hằng ngày, mối tương quan liên vị và tông đồ.

Thường khi điều đó có nghĩa là đi trên những con đường truyền giáo và thiêng liêng chưa ai thăm dò, nhưng luôn gìn giữ những mối tương quan nội tâm bền chặt với Đức Kitô. Quả vậy, chỉ từ sự kết hiệp này với Thiên Chúa mà vai trò “ngôn sứ” của sứ vụ chị em bắt nguồn và Đức Kitô nuôi dưỡng, đó là “loan báo Nước Trời”, một sự loan báo không thể thiếu trong mọi thời đại và xã hội.

Vì thế, đừng bao giờ chiều theo cám dỗ rời xa tình nghĩa thân thiết với vị Hôn phu trên trời của chị em khi để mình bị lôi cuốn quá mức về những lợi ích và những vấn đề của đời sống thường nhật.

Các vị sáng lập hội dòng chị em đã là những “người tiền phong ngôn sứ” trong Giáo hội bởi vì các ngài không bao giờ đánh mất ý thức sắc bén là ở trong trần gian, nhưng không thuộc về trần gian, theo lời giáo huấn rõ ràng của Đức Giêsu (x. Ga 17,14). Theo gương của Người, các ngài nỗ lực thông truyền tình yêu của Thiên Chúa bằng lời nói và hành động cụ thể khi dâng hiến trọn vẹn chính mình, luôn hướng cái nhìn và con tim chăm chú vào Người.

Các chị em nữ tu thân mến, nếu chị em muốn trung thành bước theo vết chân của các vị sáng lập để giúp chị em mình noi gương các ngài, hãy nuôi dưỡng chiều kích “huyền nhiệm” của đời sống thánh hiến, nghĩa là luôn giữ linh hồn kết hiệp với Thiên Chúa qua chiêm ngưỡng.

Như Kinh Thánh đã dạy, “ngôn sứ” trước tiên lắng nghe và chiêm ngưỡng, sau đó nói, lòng tràn ngập tình yêu đối với Thiên Chúa, tình yêu ấy không sợ hãi bất cứ điều gì và mạnh mẽ hơn cả sự chết.

Vì thế, người ngôn sứ đích thực không quá lo lắng đến việc làm, chắc hẳn là quan trọng nhưng không phải là thiết yếu. Trên hết mọi sự, người ngôn sứ nỗ lực trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, bằng cách sống tình yêu ấy trong thế giới hôm nay, dẫu sự hiện diện của người ấy không làm cho một số người cảm thấy dễ chịu, vì cuộc sống ấy ban tặng và thể hiện những giá trị khác.

Vì thế, dường như quan tâm hàng đầu của chị em là giúp chị em mình tìm kiếm Đức Kitô và sẵn sàng quảng đại phục vụ Tin mừng. Đừng bao giờ mệt mỏi trong nỗ lực đào tạo về mặt nhân vản, văn hóa và thiêng liêng cho những người được giao phó cho chị em, để họ có thể đáp trả những thách đố của nền văn hóa và xã hội hiện đại

Hãy là những người đầu tiên nêu gương sáng bằng cách tránh xa mọi tiện nghi, an nhàn, tiện lợi để chu toàn sứ vụ. Hãy chia sẻ sự phong phú của đoàn sủng của chị em với những người đang dấn thân trong cùng một sứ vụ của Giáo hội, đó là xây dựng Nước Trời.

Vì mục đích ấy hãy thiết lập một sự cộng tác thanh thản và thân tình với các linh mục, giáo dân và đặc biệt các gia đình để gặp gỡ những người đau khổ, thiếu thốn, và nhất là sự nghèo đói thiêng liêng của nhiều người đương thời của chúng ta.

Thêm nữa, hãy vun trồng một sự hiệp thông chân tình và sự cộng tác đích thực với các giám mục, những người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc loan báo Tin mừng trong các Giáo hội địa phương.

Chị em thân mến, Đại hội của chị em xảy ra trong mùa Phục sinh, khi phụng vụ mời gọi chúng ta loan báo trong niềm vui: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ!”

Ước gì niềm vui và bình an của mùa Phục sinh đồng hành với chị em và luôn ngự trị trong chị em và trong mỗi cộng đoàn.

Trong mọi hoàn cảnh, hãy là sứ giả của niềm vui phục sinh này, giống như các phụ nữ đã đi đến mộ, thấy mộ trống và được ơn gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Sau đó, lòng tràn ngập vui mừng, họ chạy về loan báo tin vui cho các Tông đồ.

Nguyện xin Đức Maria, Nữ vương các trinh nữ, và các vị thánh sáng lập bảo vệ chị em và gia đình tu sĩ của chị em.

Khi phó dâng chị em cho lời chuyển cầu của các ngài, tôi bảo đảm rằng luôn hết lòng nhớ đến chị em trong lời cầu nguyện và sẵn lòng ban cho tất cả chị em một phép lành Toà thánh đặc biệt.

Phan Du Sinh chuyển ý