LIBERTYTOWN, Md. - Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, trước khi mừng lễ sinh nhật năm thứ 103, cụ bà Anne Morrissey nói với con cháu, bạn bè, người thân và tất cả những ai đến mừng sinh nhật của bà rằng xin đừng gửi tôi tặng phẩm gì, thay vào đó, xin lấy số tiền định mua quà cho tôi đem giúp tái thiết nhà thờ mà tôi đã đến cầu nguyện trong 71 năm qua.
Đó là nhà thờ thánh Phêrô Tông Đồ toạ lạc tại thành phố Libertytown, tiểu bang Maryland Hoa Kỳ đã bị thiệt hại nặng trong một trận hỏa hoạn vào năm 2004. Cụ bà Anne muốn đóng góp để việc tái thiết nhà thờ được hoàn tất trước khi cụ mừng sinh nhật thứ 104.
Cụ bà nói với tờ báo của tổng giáo phận Baltimore: “Mọi thứ tôi đều có cả rồi, ngoại trừ việc tôi chưa được đến cầu nguyện tại nhà thờ của tôi”
Trong buổi lễ mừng sinh nhật, cụ bà Anne đã không có bánh sinh nhật, chỉ dùng bữa trưa tại nhà cháu trai. Nhưng uớc nguyện của cụ đã được con cháu thi hành. Bà Liz Hunter, thơ ký của giáo xứ cho biết con cháu đã đến văn phòng nhà xứ, nhân danh cụ bà Anne Morissey, đóng góp số tiền là 1165 Mỹ Kim.
Bà Liz nói thêm: “Giáo dân trong xứ biết chuyện này chắc họ sẽ đóng góp thêm vào việc tái thiết nhà thờ theo thiện ý của cụ bà Anne Morrissey”
Đó là nhà thờ thánh Phêrô Tông Đồ toạ lạc tại thành phố Libertytown, tiểu bang Maryland Hoa Kỳ đã bị thiệt hại nặng trong một trận hỏa hoạn vào năm 2004. Cụ bà Anne muốn đóng góp để việc tái thiết nhà thờ được hoàn tất trước khi cụ mừng sinh nhật thứ 104.
Cụ bà nói với tờ báo của tổng giáo phận Baltimore: “Mọi thứ tôi đều có cả rồi, ngoại trừ việc tôi chưa được đến cầu nguyện tại nhà thờ của tôi”
Trong buổi lễ mừng sinh nhật, cụ bà Anne đã không có bánh sinh nhật, chỉ dùng bữa trưa tại nhà cháu trai. Nhưng uớc nguyện của cụ đã được con cháu thi hành. Bà Liz Hunter, thơ ký của giáo xứ cho biết con cháu đã đến văn phòng nhà xứ, nhân danh cụ bà Anne Morissey, đóng góp số tiền là 1165 Mỹ Kim.
Bà Liz nói thêm: “Giáo dân trong xứ biết chuyện này chắc họ sẽ đóng góp thêm vào việc tái thiết nhà thờ theo thiện ý của cụ bà Anne Morrissey”