Tân Đề Li - Sáng thứ Ba 15/7/2007, hai người đàn ông trẻ đã đến trường tiểu học St. Vincent Palloti tại thủ đô Tân Đề Li để xin gặp cha George Philip, hiệu trưởng nhà trường, lấy cớ xin học cho con.
Cha Philip đã niềm nở mời hai người vào văn phòng và đưa giấy tờ cho họ điền vào. Một trong hai tên đã móc súng ngắn dấu trong người ra và bắn thẳng vào ngực cha ba phát liên tiếp ở cự ly rất gần. Cha Philip ngã gục tại chỗ trong khi hai tên khủng bố thản nhiên đi ra cửa lấy xe đi mất.
Khi các nhân viên nhà trường phát hiện ra cha Philip đang nằm gục trên vũng máu, họ đã lập tức đưa ngài vào nhà thương. Sáng nay, thứ Năm 17/7, các bác sĩ cho biết họ không thể giải thích được tại sao cha Philip có thể sống sót được. Ba viên đạn đều đi sát tim và đều còn nằm trong người cha đã được các bác sĩ giải phẩu lấy ra. Các bác sĩ cho biết cha đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.
Cha Dominic Emmanuel, phát ngôn viên của tổng giáo phận Tân Đề Li bày tỏ kinh ngạc của ngài trước sự giải thích của cảnh sát là hai tên này tấn công cha Philip để ăn cướp chiếc điện thoại cầm tay.
“Cảnh sát thật quả là ngây thơ hay cho chúng tôi là ngây thơ khi nói rằng vụ tấn công xảy ra bên trong một ngôi trường với súng ống vũ trang đầy đủ chỉ là để cướp một cái mobile”.
Trong thời gian gần đây, các linh mục, tu sĩ điều hành các trường Công Giáo tại Ấn liên tiếp là nạn nhân khủng bố của bọn Ấn Giáo cực đoan.
Cha Philip đã niềm nở mời hai người vào văn phòng và đưa giấy tờ cho họ điền vào. Một trong hai tên đã móc súng ngắn dấu trong người ra và bắn thẳng vào ngực cha ba phát liên tiếp ở cự ly rất gần. Cha Philip ngã gục tại chỗ trong khi hai tên khủng bố thản nhiên đi ra cửa lấy xe đi mất.
Khi các nhân viên nhà trường phát hiện ra cha Philip đang nằm gục trên vũng máu, họ đã lập tức đưa ngài vào nhà thương. Sáng nay, thứ Năm 17/7, các bác sĩ cho biết họ không thể giải thích được tại sao cha Philip có thể sống sót được. Ba viên đạn đều đi sát tim và đều còn nằm trong người cha đã được các bác sĩ giải phẩu lấy ra. Các bác sĩ cho biết cha đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.
Cha Dominic Emmanuel, phát ngôn viên của tổng giáo phận Tân Đề Li bày tỏ kinh ngạc của ngài trước sự giải thích của cảnh sát là hai tên này tấn công cha Philip để ăn cướp chiếc điện thoại cầm tay.
“Cảnh sát thật quả là ngây thơ hay cho chúng tôi là ngây thơ khi nói rằng vụ tấn công xảy ra bên trong một ngôi trường với súng ống vũ trang đầy đủ chỉ là để cướp một cái mobile”.
Trong thời gian gần đây, các linh mục, tu sĩ điều hành các trường Công Giáo tại Ấn liên tiếp là nạn nhân khủng bố của bọn Ấn Giáo cực đoan.