ĐTC: Đức Tin, chứ không phải chính trị, sẽ cứu Mỹ châu La tinh!
APARECITA, Nam Mỹ -- ĐTC Benecitô XVI vào ngày hôm qua, chủ tọa Nghị Hội lần thứ 5 các Giám Mục Mỹ châu La tinh đã nói với các giám mục trong vùng này là: “Chỉ khởi đi từ Thánh Thể thì nền văn minh tình thương mới nảy sinh lên được và sẽ biến cải Mỹ châu La tinh và quần đảo Caribê”.
ĐTC nhấn mạnh rằng truyền giáo phải là ưu tiên hàng đầu cho các vị lãnh đạo tôn giáo Mỹ châu La tinh, và các hành động xã hội của Giáo hội sẽ bắt nguồn tử đó và có mục tiêu là phục vụ sứ mạng truyền giáo tiên quyết đó. Dân chúng trong vùng này cần nền tảng vững chắc trong Phúc Âm để có thể chống lại các cám dỗ của chủ nghĩa Mac-xít, chủ nghĩa vật chất, và các cách thức tiếp cận một cách nông cạn và cảm tính về tôn giáo.
Đức Thánh Cha Benedictô nhấn mạnh tới nhiều vấn đề, và sau đây là một số điểm quan trọng như sau:
1/ Tin vào Thiên Chúa là Tình yêu và Thiên Chúa là sức mạnh sẽ biến đỗi lục địa này
ĐTC nói với các giám mục như sau: “Anh em thân mến,! Đây là kho tàng vô giá của đại lục Mỹ châu, đây là gia sản quý báu nhất: lòng tin vào Thiên Chúa là Tình Yêu, Đấng đã biểu lộ khuôn mặt nơi Đức Kitô Giêsu. Anh em đã tin vào Thiên Chúa Tình yêu; đây là sức mạnh của anh em, sức mạnh chiến thắng thế gian, niềm vui này không ai và không gì có thể cướp đoạt, sự bình an mà Đức Kitô đã tranh thủ cho anh em nhờ Thập giá! Đây là niềm tin biến đổi châu Mỹ thành đại lục của Hy vọng."
2/ Niềm Tin vào thiên Chúa, chứ không phải ý thức hệ chính trị, là nền tảng của niềm hy vọng
"Anh em tin vào Thiên Chúa Tình yêu; đây không phải là ý thức hệ chính trị, không phải là một phong trào xã hội, một chính sách kinh tế; đó là niềm tin vào Thiên Chúa Tình Yêu, đã nhập thể, chết và sống lại nơi đức Giêsu Kitô, nền tảng chính đáng của niềm hy vọng đã mang lại biết bao hoa trái kỳ diệu, kể từ khi rao giảng Phúc âm lần đầu cho đến nay, như được chứng tỏ qua đoàn ngũ các thánh và chân phước mà Thánh Thần đã gợi lên khắp nơi ở đại lục."
3/ Lục địa Mỹ châu được thấm nhuần văn hóa Kitô giáo
ĐTC Benedictô XVI ghi nhận rằng văn hóa của Mỹ châu La tinh đã được tắm gội bằng Kitô giáo. ĐTC cũng bác bỏ lý luận rằng Kitô giáo thâm nhập vào vùng này qua các việc áp đảo nền văn hóa hiện hữu trước đây. Việc truyền giáo tại lục địa này “trong bất cứ thời điểm nào đã không tạo nên sự vong thân khỏi các nền văn hóa tiền Kha Luân Bố (Columbus), nó cũng không đặt để một nền văn hóa ngoại lai, mà trái lại may mắn thay sự khôn ngoan của dân tộc bản thổ đã dẫn họ hình thành một tổng hợp giữa các nền văn hóa của họ với đức tin Kitô giáo”.
4/ Trước tình trạng “toàn cầu hóa” phải tiếp tục sứ mạng truyền giáo cách hiệu nghiệm
Ngày nay Giáo Hội tại Mỹ châu La tinh đang đối diện với muôn vàn thách đố nảy sinh từ kinh tế toàn cầu hóa, và ĐTc nhận định như sau: “Toàn cầu hóa kéo theo với nó nguy cơ là những độc quyền độc chiếm (của các cá nhân tổ chức kinh tế) rộng lớn và coi lợi nhuận là một giá trị tối hậu... Rồi cũng tại Mỹ châu La tinh có một trào lưu khác đang trấn át tiếng nói dân chúng, đó là các hình thái của các chính quyền độc tài và các chế độ ôm ấp những ý thức hệ chính trị khác nhau, thay đổi nối tiếp nhau”. Nói kên điều đó, ĐTC muốn ám chỉ tới trường hợp cụ thể như chính quyền của Tổng thống Venezuela và Hugo Chavez, ông này thường xuyên đối đầu với các nhà lãnh đạo Công giáo.
Đức Thánh Cha mạnh mẽ chỉ trích rằng: "hệ thống Mac-xít khi nó xâm nhập chính quyền, nó không chỉ để lại một di sản xấu về kinh tế và phá hoại môi trường sinh thái, nhưng còn hủy hoại cách đau khổ tinh thần nhân bản”.
Ngoài ra, ĐTC cũng không quên lên án chủ nghĩa tư bản, ngài nói: “chủ nghĩa tư bản trục lợi và toàn cầu hóa mà nhiều người cho rằng đã gây ra sự phân chia giầu nghèo quá cách biệt trong vùng này, tạo nên sự hạ giá đáng lo ngại về nhân phẩm con người qua ma túy, nghiện rượu và các ảo tưởng về hạnh phúc”.
Để đương đầu với sức mạnh của chủ nghĩa vật chất, ĐTC nói rằng Giáo Hội sẽ phản công lại được trào lưu này bằng cách rao giảng một sứ điệp tinh thần trong sáng rõ ràng. Ngài nói: nếu Giáo hội phải bắt đầu biến đổi chính mình trở thành một tác nhân mạnh mẽ thay đổi được cảnh nghèo đói của dân chúng và xã hội, thì việc trước tiên là cần một cuộc canh tân tinh thần về Đức tin Công giáo, một cuộc truyền giáo mới hiệu năng và tích cực tại lục địa này, chứ không phải lãnh đạo Giáo hội trực tiếp dấn thân vào chính trị. Vì khi làm như vậy, Giáo hội sẽ mất đi sự độc lập của mình và mất đi bản sắc quyền luân lý tối thượng của mình.
Đang khi đó, ĐTC kêu gọi các giám mục hãy khuyến khích hàng lãnh đạo Giáo dân Công giáo tham phần vào thể chế chính trị để bênh vực cho nhân quyền và các nguyên lý Công giáo được thể hiện trong xã hội. Đây chính là trọng tâm của Hiến chế về Giáo Hội "Lumen Gentium" khi phân biệt rõ ràng rằng "sứ mạng đặc biệt của người giáo dân là trong lãnh vực trần thế". Đức Thánh Cha Benedictô XVI nói rằng: "Mỹ châu La tinh cần những người Công giáo tận tâm trong vai trò lãnh đạo cả trong lãnh vực chính trị, lãnh vực truyền thông đại chúng và ở môi trường các đại học." |